Viết cho mẹ nhân ngày tựu trường

Mùa hè năm nay của con sao trôi đi nhanh quá, ngày mai đã là ngày khai giảng năm học mới rồi. Con rất hạnh phúc vì mẹ đã cho con một mùa hè thật sự ý nghĩa, hơn tất cả những mùa hè mà con từng trải qua trong bảy năm học phổ thông đấy mẹ.

Con muốn nói với mẹ một điều: Cảm ơn mẹ rất nhiều!

Mùa hè năm nay của con sao trôi đi nhanh quá, ngày mai đã là ngày khai giảng năm học mới rồi. Con rất hạnh phúc vì mẹ đã cho con một mùa hè thật sự ý nghĩa, hơn tất cả những mùa hè mà con từng trải qua trong bảy năm học phổ thông đấy mẹ. Con muốn nói với mẹ một điều: Cảm ơn mẹ rất nhiều!

Viết cho mẹ nhân ngày tựu trường - 1

Cho đến giờ phút này, con đã sẵn sàng về cả tinh thần cũng như sức lực để khởi đầu cho một năm học mới với nhiều thắng lợi mới. Đó là nhờ mẹ cả đấy, nhờ cả khóa học Summer Fantasy 2009 cùng Cleverlearn mà mẹ đã cho con tham gia. Con đã học được nhiều điều hay từ khóa học tiếng Anh tăng cường mùa hè này và đặc biệt là được trải nghiệm – khám phá – tìm lại chính mình cùng bạn bè, thầy cô tại Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn trong suốt mùa hè qua.

Cho đến lúc này, con hào hứng đón chào năm học mới, hào hứng được đến trường như thế là vì con đã được tận hưởng một mùa hè đúng nghĩa, được vui chơi mà không quên nhiệm vụ học hè, được khám phá thật nhiều điều thú vị từ các hoạt động ngoại khóa của Summer Fantasy, và được tham gia một chuyến đi biển cực vui cùng với lễ trao bằng tốt nghiệp tại Phước Hải – Vũng Tàu.

Kỷ niệm từ chuyến đi biển cùng thầy cô, bạn bè có lẽ là kỷ niệm khó quên trong đời học sinh của con. Khi được thông báo về lịch trình của chuyến đi, hiếm khi nào con trông chờ đến độ mất cả ngủ vào đêm hôm đó. Thế rồi, việc gì đến sẽ đến, giờ tập trung cũng tới, thật bất ngờ là các bạn ai cũng đến sớm khi trời còn tờ mờ sáng nhưng lại không uể oải, không ngái ngủ - không khí làm cho ai cũng háo hức, chỉ còn biết đùa vui.

Viết cho mẹ nhân ngày tựu trường - 2

Chuyến xe xuôi về Phước Hải ngày hôm ấy bỗng dưng nhanh lạ thường mẹ ah, bởi ai cũng bận rộn với nhóm bạn của mình để bàn bạc kế hoạch “Quậy” dưới biển này, nhóm bạn thì đang thi hát với nhau, nhóm thì giao lưu cùng anh hướng dẫn viên đoàn. Cả xe của chúng con như muốn nổ tung lên vì … vui đấy mẹ!

Thoắt một cái, xe đã đến biển rồi ư, cảm giác được vui chơi, vùng vẫy với những con sóng, được tắm biển vào mùa hè thật là thích, thích hơn cả là được vui chơi cùng bạn bè thân yêu và thầy cô nữa chứ, thật là ấm áp biết bao!

Giây phút ấn tượng nhất với con trong chuyến đi này chính là thời khắc của lễ trao bằng tốt nghiệp khóa học Summer Fantasy 2009. Lần đầu tiên, con được khoát lên mình tấm áo dành cho lễ tốt nghiệp, được thầy Ray tận tay trao tấm bằng trong tiếng nhạc cùng những tràn pháo tay của bạn bè trong hội trường và lời giới thiệu quen thuộc của chị MC Yến Trang nữa, cảm xúc lúc ấy thật khó tả đến độ giờ này ngồi nghĩ lại con còn thấy lâng lâng.

Những điều con muốn tâm sự cùng mẹ là rất rất nhiều, có lẽ viết hoài cũng không hết. Năm học này mẹ cứ yên tâm và tin ở con nhé, vì mẹ đã giúp con có một nền tảng kiến thức thật tốt cũng như thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa của mùa hè vừa qua. Ngày mai là ngày khai giảng năm học mới rồi, mẹ ơi, con đã sẵn sàng!

Con yêu mẹ nhất trên đời!

Rita
 

Đây là một thư điện tử được gửi qua info@cleverlearn.edu.vn từ rita <rita1997@yahoo.com>

 

Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn – Học Là Phải Dùng Được

186 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3

ĐT: 08 – 3 930 2861

info@cleverlearn.edu.vn

www.cleverlearn.edu.vn