Ông Chỉnh khuyến học

(Dân trí) - Ba năm nay, có một người đàn ông tình nguyện đội mưa đội nắng đến từng nhà ở thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh (Hải Lăng-Quảng Trị) để vận động bà con xây dựng nên quỹ khuyến học của thôn Mỹ Chánh. Ông là Nguyễn Trung Chỉnh, 59 tuổi ở tổ 7, chợ Mỹ Chánh.


Ông Chỉnh khuyến học   - 1

Ông Nguyễn Trung Chỉnh chính là người đã “khai sinh” ra những chiếc thùng khuyến học đặt tại gia đình mình, các trường học, UBND xã và tại một số nơi công cộng trong thôn...

 

Từ  tấm lòng của ông Chỉnh và quỹ khuyến học này mà đến nay đã có hàng trăm sinh viên, học sinh nghèo tại thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh đã được tiếp sức vững bước đến trường yên tâm học hành. 

 

Làm khuyến học phải bằng cái tâm

 

Đó là quan điểm đơn giản và nhẹ nhàng của người đàn ông có vẻ ngoài rất bình dị này. Nhìn ông Chỉnh, không ai nghĩ ông một thời từng làm Phó Giám đốc Công ty Thương mại Nam Thạch Hãn từ năm 1995 đến năm 2007 mới nghỉ hưu.

 

Ngay từ cái hồi ông Chỉnh còn làm chủ tịch, bí thư xã Hải Hòa (quê gốc của ông), ông Chỉnh đã có ý tưởng muốn xây dựng quỹ  khuyến học của vùng quê nghèo vững mạnh. Nhưng đó là những năm cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80, cuộc sống còn khó khăn, Nhà nước và nhân dân còn rất nghèo, còn nhiều việc phải làm hơn là đi lập quỹ khuyến học.

 

Trong một lần về thăm quê ở Hải Hòa, ông Chỉnh được nhìn tận mắt cảnh người mẹ nông dân tiễn con gái vào trường học Đại học. Trở về nhà, người mẹ ấy lặng lẽ đem những bộ áo quần cũ của con gái ra sửa lại để mặc. Hỏi chuyện bà mẹ này, ông Chỉnh mới biết bà không dám sắm áo quần mới cho mình mà tận dụng đồ cũ của con để dành tiền cho con ăn học. Ông Chỉnh đã xúc động trước tình cảnh của người mẹ nông dân ấy và tự nhủ mình nghĩ phải làm một việc gì đó có ích cho những học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.

 

Quãng thời gian ông Chỉnh bận rộn nhất là lúc ông làm Phó giám đốc Công ty TNHH Nam Thạch Hãn(trực thuộc huyện Hải Lăng) từ năm 1995-2007. Công việc ngập đầu nhưng chính ông Phó giám đốc là người luôn đề xuất ý kiến cho công ty dành ra các khoản tiền để trao học bổng cho những học sinh-sinh viên nghèo vượt khó học giỏi trong vùng Nam Hải Lăng. “Hồi đó, vợ chồng tôi cũng phải nuôi ba đứa con ăn học Đại học, Cao đẳng nên thấu hiểu sự vất vả của những nhà nghèo có con đi học. Ít người biết được rằng vợ chồng tôi từng tài trợ tiền cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn ăn học mấy năm Đại học”, ông Chỉnh kể.

 

Cách đây 3 năm, ông Chỉnh tài trợ toàn phần cho một cậu sinh viên nghèo đỗ Đại học nhưng không có tiền đi học. Ông đã đến tận nhà, nhận lời nuôi cậu sinh viên nghèo này ăn học suốt bốn năm Đại học.

 

Hàng năm, ông Chỉnh trích tiền túi tài trợ cho một tân sinh viên nghèo một suất học bổng trị giá 1,2 triệu đồng trước khi vào trường nhập học. Vợ chồng ông Chỉnh còn nhận nuôi ăn học các cháu con chú, con dì, con cô... nghèo ở vùng quê nghèo Hải Hòa của ông không kể đó là bà con xa hay gần.

 

Bằng cái tâm và những việc làm đầy ý nghĩa của mình, cái biệt danh “ông Chỉnh khuyến học” đã dần được định hình qua một thời gian rất dài.
 
Ông Chỉnh khuyến học   - 2

 

Người lập thùng khuyến học

 

Năm 2007, ông Chỉnh chính thức nghỉ hưu và bắt tay vào thực hiện ý muốn làm khuyến học của mình. Sau khi về nhà mình ở Thôn Mỹ Chánh, ông lên ngay UBND xin nhận ngay cái chức danh “vác tù và hàng tổng không công” là Hội trưởng hội khuyến học xã Hải Chánh, kiêm luôn Chi hội trưởng khuyến học thôn Mỹ Chánh. Sau đó, ông Chỉnh về nhà bàn với vợ cùng nhau làm khuyến học.

 

Nhà ông Chỉnh sát chợ Mỹ Chánh và cũng là cửa hàng đại lý cấp 1 của Công ty phân bón thuộc bộ Quốc phòng. Mỗi ngày, có rất nhiều khách hàng ra vào nhà ông. Ngay trước nhà ông, có nhiều người đến xin bày bán hàng rau quả. Vậy là ông Chỉnh nghĩ ngay đến việc làm “thùng khuyến học” từ đó. Ông Chỉnh đi đặt thợ làm ngay một cái thùng bằng nhôm kính, bên ngoài có ghi dòng chữ “Quỹ khuyến học” để khách hàng đến mua phân bón bỏ vào đó vài ngàn tiền lẻ ủng hộ. Còn những bà hàng rau trước nhà ông, thay vì phải nộp thuế chợ thì mỗi buổi chợ chỉ cần bỏ vào đó 2 hoặc 3 ngàn để ủng hộ cho các em học sinh, sinh viên nghèo. Ban đầu, nhiều nghĩ ông “tư lợi”, ông Chỉnh nhẹ nhàng giải thích cho từng người biết mục đích của việc ông làm để mọi người nghĩ ra.

 

Đặt thùng khuyến học ở nhà làm khởi điểm rồi ông Chỉnh lại đem thêm nhiều thùng khác đặt ở các trường học, ở ủy ban xã, nhà văn hóa thôn... nhằm vận động sự ủng hộ của mọi người. Cả hai vợ chồng ông Chỉnh đến từng nhà trong thôn để vận động bà con đóng góp ủng hộ Quỹ khuyến học của thôn, xã. “Tiền thì ai cũng quý, nhưng nếu giúp được cho người khác thì đồng tiền đó càng quý, càng ý nghĩa hơn. Nghĩ vậy nên vợ chồng tui gắng làm. Thấy tụi nhỏ được đến trường là lòng lại thấy sao vui lạ", bà Nguyễn Thị Thu Minh, vợ ông Chỉnh tâm sự chân tình.

 

Những ngày này, ông Chỉnh đang rà soát lại danh sách học sinh, sinh viên để chuẩn bị một số suất học bổng trao cho những học sinh sinh viên nghèo bước vào năm học mới.

 

“Không chỉ là ở thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, tôi còn muốn nhân rộng mô hình này ra tận Hải Hòa quê tôi và nhiều xã khác nữa”, ông Chỉnh chia sẻ.

 

    Văn  Được