Chỉ có thể là Anh Thư - Cô bé “Nổi loạn”
Sáu tháng trời ròng rã, cuộc thi hát tiếng Anh “AMA Super Stars 2011” đã khép lại bằng một đêm chung kết thật viên mãn với cái tên xứng đáng nhất được xướng lên: Siêu Sao Nguyễn Ngọc Anh Thư.
Ngay từ lúc mở màn, cả sân khấu đã xôn xao vì sự xuất hiện của 10 nhân vật chính. Tất cả lo âu, hồi hộp chờ đợi những tiết mục trình diễn mang tính quyết định tới ngôi vị “Siêu sao AMA”.
Để thể hiện được bài hát mang tâm trạng đớn đau của một cô gái bị phụ tình thì cần có nhiều trải nhiệm. Ở lưa tuổi học trò đầy trong sáng thì làm sao có thể… Nhưng Anh Thư không hề “non” khi xử lý ca khúc này và cô bé hoàn toàn thuyết phục hơn 3 ngàn trái tim tại Lan Anh. Với cách luyến láy, gằn giọng rất “Tây” của một Rocker thực sự, phong cách biểu diễn chuyên nghiệp… cô bé đã “chạm đến trái tim” của Nhạc sĩ Hoài An, Nhạc sĩ Quốc An, Ca sĩ Đoan Trang, tiếp tục đưa Adam, Maria từ bất ngờ này đến bất ngờ khác để rồi họ không tiếc những lời khen ngợi tuyệt vời cho cô bé “nổi loạn” này. (Ns.Hoài An).
Nguyễn Ngọc Anh Thư - cái tên được xướng lên trong vòng tay chúc mừng của hai á quân - Tri Giao và Khánh Chi. Tiếng pháo bắn lên thắp thêm hào quang cho sự thành công của AMA Super Stars 2011, những tiếng vỗ tay kéo dài không dứt đã làm rực rỡ thêm đêm đăng quang Siêu sao AMA. Một lần nữa: Anh Thư đã chính thức đăng quang “Siêu sao hát tiếng Anh AMA 2011”.
Chúc mừng Anh Thư - chúc mừng cô bé đã được AMA Super Stars tặng cho cái tên thật đáng yêu “Cô bé nổi loạn”.