1. Dòng sự kiện:
  2. Đánh giá sản phẩm
  3. Nghị quyết 57

Sư tử đơn độc sẵn sàng đón nhận cái chết khi bị linh cẩu bao vây và cái kết

T.Thủy

(Dân trí) - Một con sư tử cái với vẻ ngoài mệt mỏi, đôi mắt vẩn đục, bị lọt vào vòng vây của bầy linh cẩu. Dường như con sư tử đã sẵn sàng đón nhận một cái chết đầy đau đớn.

Các du khách khi ghé thăm Vườn quốc gia Kruger, Nam Phi, đã ghi lại được hình ảnh một con sư tử cái đơn độc, thể hiện rõ sự mệt mỏi. Dường như con vật già yếu này đã bị đàn bỏ rơi nên phải sống một mình.

Đôi mắt của con sư tử này đã bị vẩn đục, cho thấy tầm nhìn suy giảm rất nhiều, thậm chí con vật có thể đã bị mù và không quan sát được xung quanh. Các chuyên gia dự đoán con sư tử có thể đã chạm trán với rắn hổ mang phun nọc trước đó và bị dính nọc độc vào mắt, dẫn đến mù lòa.

Một bầy linh cẩu khi thấy con sư tử nằm một mình đã nhanh chóng bao vây. Dường như sư tử không còn đủ sức để chống trả nên chấp nhận nằm yên, sẵn sàng đón nhận cái chết. Con sư tử này không hề có dấu hiệu nào cho thấy mình sẽ chống trả nếu bầy linh cẩu xông vào tấn công.

Sư tử đơn độc sẵn sàng đón nhận cái chết khi bị linh cẩu bao vây và cái kết

Những người quan sát sự việc xảy ra cũng đã dự đoán về một kết cục không mấy tốt đẹp cho con sư tử mù.

Tuy nhiên, sau khi tiếp cận con sư tử đơn độc, bầy linh cẩu thể hiện sự chậm rãi một cách khó tin. Sau một hồi đánh giá tình trạng của con sư tử, bầy linh cẩu đã phớt lờ sư tử và rút lui.

Dường như bầy linh cẩu đã thể hiện sự thương xót với con sư tử già yếu nên bỏ mặc con vật, thay vì tấn công để ăn thịt. Đây là một động thái khó tin và không hề giống với bản tính của loài động vật hung dữ này.

Linh cẩu và sư tử được xem là những kẻ thù không đội trời chung, khi 2 loài động vật này tranh giành lãnh thổ và cạnh tranh thức ăn lẫn nhau.

Sư tử vẫn được xem là "chúa tể đồng cỏ" vì sự uy nghiêm và sức mạnh vượt trội của mình so với các loài động vật khác sống trên thảo nguyên châu Phi. Sư tử luôn ở vị thế của kẻ săn mồi, khiến cho các loài động vật khác phải khiếp sợ.

Tuy nhiên, nếu đi đơn độc hoặc đang bị thương, sư tử sẽ không có đủ sức mạnh và dễ dàng trở thành mục tiêu của bầy linh cẩu ma mãnh và khôn ngoan.

Nếu xét về sức mạnh, dĩ nhiên sư tử vượt trội hơn so với linh cẩu. Tuy nhiên, trong trường hợp sư tử bị bao vây và bị tấn công đồng loạt bởi bầy linh cẩu, sư tử đơn độc không thể phòng ngự và có thể bị bầy linh cẩu giết chết.

Với bản năng săn mồi theo bầy đàn, linh cẩu rất biết tận dụng lợi thế về số lượng khi bao vây con mồi, ngay cả khi đó là một con sư tử đực mạnh mẽ ở độ tuổi sung sức nhất. Những con linh cẩu sẽ liên tục vờn quanh để khiến sư tử mất sức, rồi bất ngờ tung ra những cú cắn, cho đến khi sư tử gục ngã và trở thành bữa ăn cho linh cẩu.

Con sư tử già trong sự việc kể trên đã may mắn được bầy linh cẩu tha chết, tuy nhiên, con vật khó có thể tồn tại lâu trong thế giới tự nhiên với tình trạng như vậy.

Con sư tử này có thể trở thành bữa ăn cho những loài động vật săn mồi như chó hoang châu Phi hoặc những bầy linh cẩu khác. Ngay cả khi không bị ăn thịt, con vật cũng khó có thể săn mồi trong tình trạng sức khỏe và thị lực như vậy.