Vệt sáng bí ẩn bay vụt qua bầu trời đêm đầy sao ở Nam California

(Dân trí) - Người dân ở phía Nam California đã hết sức kinh ngạc bởi một vệt sáng kỳ lạ bay vụt qua bầu trời đêm đầy sao, và các chuyên gia cũng chưa thể xác nhận vệt sáng đó là thứ gì.

Vệt sáng bí ẩn bay vụt qua bầu trời đêm đầy sao ở Nam California

Hôm thứ 5 tuần trước, đài truyền hình địa phương 10News của California đã phát một đoạn phim quay bằng camera hành trình của một chiếc xe đang di chuyển ở San Diego. Đoạn clip này cho thấy vào khoảng 8h30’ tối, có một thứ gì đó dường như là một “quả cầu” bằng ánh sáng màu xanh nhạt chuyển động rất nhanh và mất dần ở đường chân trời.

Trung tâm Thời tiết Quốc gia sau đó cũng không thể đưa ra một lời giải thích cho hình ảnh mà người dân nhìn thấy.

Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Ed Krupp – giám đốc Đài quan sát Griffith thì đó là một thiên thạch. Ông không cho rằng đó là một ngôi sao băng thuộc loạt mưa sao băng Perseid diễn ra từ tháng 7 đến cuối tháng 8 với đỉnh điểm vào khoảng ngày 11-12/8 hàng năm – khi mà có thể quan sát thấy hàng trăm ngôi sao băng trên bầu trời. Ông phát biểu: “Tôi cho rằng đó chỉ là ánh sáng do một thiên thạch đơn lẻ”

Vào ngày 7/11/2013, truyền thông xã hội cũng đã hướng mọi sự chú ý về Nam California sau khi một hiện tượng tương tự cũng được ghi lại, hiện tượng đó được mô tả như “một ngôi sao bị nổ tung”. Các nhà khoa học sau đó đã cho biết ánh sáng chớp nhoáng đó có thể là của một ngôi sao băng nằm trong loạt mưa sao băng Nam Taurids.

Mặc dù Trung tâm thời tiết Quốc gia không thể khẳng định ánh sáng này là gì, nhưng các nhà thiên văn học ở địa phương cho rằng nó trông giống một ngôi sao băng.
Mặc dù Trung tâm thời tiết Quốc gia không thể khẳng định ánh sáng này là gì, nhưng các nhà thiên văn học ở địa phương cho rằng nó trông giống một ngôi sao băng.

Ba năm trước, trên bầu trời Nam California cũng xuất hiện một vệt sáng bí ẩn tương tự.

Ba năm trước, trên bầu trời Nam California cũng xuất hiện một vệt sáng bí ẩn tương tự.

Hiệp hội Nghiên cứu Sao băng của Mỹ cũng đã nhận được những báo cáo về sao băng quan sát được ở phía xa Arizona, Nevada, và Utah. Một số người nhìn thấy đã mô tả về ngôi sao này như sau:

“Tôi nhìn thấy nó khi đang lái xe, tôi đã nghĩ đó là pháo hoa”

“Tôi đã nhìn thấy sao băng. Nó rất lớn và vỡ thành ba mảnh nhỏ”

“Một quả cầu lửa bỗng nhiên xuất hiện và biến mất trên bầu trời”

“Tôi đã nhìn thấy một vệt chuyển động rất nhanh, bùng cháy trong khí quyển với một vệt đuôi gồm các mảnh vỡ”.

Anh Thư (Tổng hợp)