Trung Quốc: Người đàn ông nhập viện vì thích… ngửi tất bẩn của mình mỗi ngày

(Dân trí) - Mỗi người đều có những thói quen kỳ lạ, tuy nhiên, “sở thích” ngửi tất bẩn của người đàn ông đến từ Trung Quốc dường như không được bình thường. Và kết quả là người đàn ông này đã phải nhập viện vì bị nấm phổi.

Người đàn ông 37 tuổi tên Peng trước đó đã liên tục “ngửi” đôi tất bẩn của mình hàng ngày sau khi hoàn thành công việc.

Phổi của bệnh nhân tên Peng bị nhiễm nấm phổi.
Phổi của bệnh nhân tên Peng bị nhiễm nấm phổi.

Sở thích kì lạ của Peng ban đầu được giải thích đơn giản là vì anh ta chỉ muốn kiểm tra mùi hôi chân của mình. Peng cũng cho rằng đó chỉ là một thói quen vô hại cho tới khi phải nhập viện.

Peng sống ở thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội và ho rất nhiều.

Các bác sĩ nghi ngờ Peng bị viêm phổi, nhưng sau khi sử dụng mọi biện pháp không hiệu quả, các bác sĩ đã tiếp tục làm các xét nhiệm và khẳng định Peng bị nhiễm nấm ở trong phổi.

Mọi chuyện chỉ được làm rõ khi Peng kể lại thói quen kì dị của mình. Việc ngửi tất bẩn mỗi ngày chính là nguyên nhân khiến Peng hít phải bào tử nấm.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, Peng đã thú nhận với các bác sĩ anh ta nghiện ngửi đôi tất bẩn của mình.

Rất may mắn là Peng đã đến bệnh viện kịp thời và dự kiến sẽ sớm được ra viện.

Minh Long (Theo Science Alert)