Trâu rừng nổi điên húc lòi ruột sư tử

Minh Khôi

(Dân trí) - Dù là động vật ăn thịt đầu bảng ở thảo nguyên châu Phi, song sư tử đôi khi vẫn mắc sai lầm khi chọc giận loài vật nguy hiểm bậc nhất trên đồng cỏ Châu Phi.

Trâu rừng nổi điên húc lòi ruột sư tử

Đoạn clip ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh một con trâu rừng như nổi điên khi đồng loại của nó đang bị một bầy sư tử xẻ thịt.

Không hề báo trước, con trâu rừng trưởng thành bất ngờ lao vào, dùng cặp sừng chắc khỏe để hất tung một con sư tử cái ở gần nhất lên không trung, rồi quay nó nhiều vòng.

Do quá bất ngờ trước sự tự tin của trâu rừng, sư tử gần như không có phản kháng, và chỉ còn cách hứng chịu liên tiếp những cú móc, cú hất từ kẻ địch lực lưỡng.

Điều đáng chú ý là đàn sư tử với gần một chục thành viên ở cạnh đó cũng chỉ kịp bao vây xung quanh và chứng kiến cảnh tượng đầy kinh hoàng này mà không hề có động thái nào để hỗ trợ kẻ bị nạn.

Sau khi khiến sư tử trọng thương, con trâu quay đầu bỏ chạy, để lại con vật đang cố lết hai cái chân sau một cách đầy khó khăn.

Trâu rừng nổi điên húc lòi ruột sư tử - 1

Đánh giá sai sức mạnh của trâu rừng, sư tử có thể dễ dàng bỏ mạng.

Với thân hình khi trưởng thành nặng từ 500kg tới 1 tấn, trâu rừng Châu Phi (hay còn gọi là trâu Cape) được ví như cỗ xe tăng kiên cố đủ sức hất văng mọi kẻ thù bằng cặp sừng nhọn hoắt.

Loài trâu này không có họ hàng gần với trâu nước châu Á. Chúng là phân loài điển hình và lớn nhất của họ trâu bò, sinh sống ở phần Nam và Đông châu Phi.

Trâu rừng Châu Phi rất cường tráng với chiều dài từ đầu đến hết thân khoảng 1,7-3,4 mét, có thể chạy với vận tốc từ 50-60 km/h.

Sừng trâu trưởng thành là đặc điểm tiêu biểu của loài. Không chỉ sắc nhọn, chúng gần như tạo thành một lá chắn bằng xương trên đầu của trâu, giúp nó thêm phần an toàn khi đối đầu với các loài thú săn mồi.

Do tính khí không thể đoán trước, trâu châu Phi rất nguy hiểm với con người. Loài trâu này chưa từng được thuần hóa, không giống với loài trâu nước tại châu Á.

Trừ con người, trâu rừng châu Phi chỉ có một số ít các loài "thiên địch" trong tự nhiên. Trong hầu hết các trường hợp, nó đều sẵn sàng lâm trận và húc chết bất cứ đối thủ nào cản bước.