Mưa biến hoang mạc ở Chi-lê thành thiên đường hoa

(Dân trí) - Một trận mưa lớn không báo trước đã biến sa mạc Atacama – vốn là một nơi hoang tàn của Chi-lê – trở thành một vườn hoa.


Một trận mưa lớn không báo trước đã biến sa mạc Atacama – vốn là một nơi hoang tàn của Chi-lê – trở thành một vườn hoa.

Một trận mưa lớn không báo trước đã biến sa mạc Atacama – vốn là một nơi hoang tàn của Chi-lê – trở thành một vườn hoa.


Sa mạc Atacama được xem làm một trong những nơi khô cằn nhất trên Trái Đất, lượng mưa trung bình ở đây chỉ đạt khoảng 15mm/năm.

Sa mạc Atacama được xem làm một trong những nơi khô cằn nhất trên Trái Đất, lượng mưa trung bình ở đây chỉ đạt khoảng 15mm/năm.


Tuy nhiên, cứ mỗi 5 – 7 năm thì sa mạc này lại được đón nhận một trận mưa cực lớn, khiến cho hơn 200 loài thực vật nở hoa ở khắp nơi trên vùng cảnh quan khô cằn này.

Tuy nhiên, cứ mỗi 5 – 7 năm thì sa mạc này lại được đón nhận một trận mưa cực lớn, khiến cho hơn 200 loài thực vật nở hoa ở khắp nơi trên vùng cảnh quan khô cằn này.


Trong năm 2017, sự kiện này xảy ra sớm hơn so với dự kiến, vì sự kiện nở hoa lần gần nhất là năm 2015 – mới chỉ cách đây hai năm.

Trong năm 2017, sự kiện này xảy ra sớm hơn so với dự kiến, vì sự kiện nở hoa lần gần nhất là năm 2015 – mới chỉ cách đây hai năm.


Hiện tại, khách du lịch, nhiếp ảnh gia và các nhà thực vật học từ khắp nơi trên thế giới đang đổ xô đến Atacama để chứng kiến hiện tượng hiếm hoi và tuyệt vời này.

Hiện tại, khách du lịch, nhiếp ảnh gia và các nhà thực vật học từ khắp nơi trên thế giới đang đổ xô đến Atacama để chứng kiến hiện tượng hiếm hoi và tuyệt vời này.

Anh Thư (Theo Sputnik)