Một tàu vũ trụ bị mất kiểm soát sẽ đâm vào Trái Đất

(Dân trí) - Các chuyên gia cho biết, một phi thuyền không gian nặng 8,5 tấn bị mất kiểm soát và sẽ đâm vào Trái Đất trong vài tháng nữa, nhưng không ai biết được vị trí của vụ va chạm.

Một tàu vũ trụ bị mất kiểm soát sẽ đâm vào Trái Đất - 1

Phòng thí nghiệm vũ trụ Thiên Cung 1 của Trung Quốc đã được phóng năm 2011 và được coi là một biểu tượng chính trị hùng mạnh của đất nước này.

Tuy nhiên, cơ quan vũ trụ Trung Quốc đã mất quyền điều khiển Thiên Cung 1 từ tháng 9 năm 2016 và hiện nay, đơn vị này dự đoán rằng nó sẽ rơi xuống Trái Đất trong vài tháng nữa.

Tiến sĩ Jonathan McDowell cho biết “hiện tại, khoảng cách gần nhất từ trạm vũ trụ này đến Trái Đất là 300km, và vì nó đang ở trong bầu khí quyển dày đặc nên tốc độ phân rã đang ngày càng cao hơn”. Nhà khoa học này dự đoán rằng nó sẽ rơi xuống trong vài tháng nữa – vào cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018.

Mặc dù phần lớn các bộ phận của phi thuyền này sẽ bị bốc cháy trong bầu khí quyển, Tiến sĩ McDowell cho hay một số bộ phận vẫn có thể nặng tới 100kg khi rơi xuống Trái Đất.

Quỹ đạo của con tàu này cũng đang dần rời rạc và nó sẽ bắt đầu rơi xuống nhanh hơn trong vài tuần nữa.

Một tàu vũ trụ bị mất kiểm soát sẽ đâm vào Trái Đất - 2

Trung Quốc đã báo cáo với Liên Hợp Quốc rằng họ sẽ theo dõi con tàu này và cam đoan sẽ đưa ra các cảnh báo nếu có bất kỳ nguy cơ va chạm nào.

Tuy nhiên, tiến sĩ McDowell lại cho rằng không thể dự đoán về địa điểm nó sẽ rơi xuống, kể cả chỉ vài ngày trước khi nó rơi.

Và ông McDowell cũng cho biết chỉ cần có một thay đổi rất nhỏ trong các điều kiện khí quyển cũng có thể khiến cho con tàu bị thổi bay từ lục địa này sang lục địa khác. Và có lẽ chúng ta chỉ có vài giờ để cảnh bảo về nơi con tàu sẽ rơi xuống.

Theo ông, chúng ta thật sự không thể định hướng được điều đó. Ngay cả chỉ một vài ngày trước khi nó quay trở lại Trái Đất thì chúng ta vẫn không thể biết được, có lẽ chúng ta chỉ có thể biết rõ hơn trong khoảng 6 – 7 tiếng trước khi nó rơi xuống.

Không ai biết khi nào nó sẽ lao xuống, cũng như không thể biết nó sẽ rơi xuống nơi nào.

Còn ông Thomas Dorman - người nghiệp dư chuyên theo dõi các vệ tinh – thì phát biểu rằng nếu đúng như ông dự đoán, Trung Quốc sẽ “đợi tới phút cuối cùng mới cho thế giới biết rằng họ có vấn đề với trạm không gian đó. Sẽ là một ngày hết sức tồi tệ nếu như các mảnh vụn rơi xuống một nơi đông dân, nhưng cũng có thể nó sẽ rơi xuống biển hoặc một nơi không người”.


Hồi tháng Năm, Trung Quốc đã cho biết sẽ theo dõi trạm vũ trụ này.

Hồi tháng Năm, Trung Quốc đã cho biết sẽ theo dõi trạm vũ trụ này.

Trong một tuyên bố năm 2014, cơ quan vũ trụ Trung Quốc cho biết “Thiên Cung 1 đã thu được rất nhiều dữ liệu khoa học và có tính ứng dụng cao, những dữ liệu này rất có giá trị trong việc điều tra về tài nguyên khoáng sản, ứng dụng với rừng và biển, giám sát thủy văn và môi trường sinh thái, sử dụng đất, giám sát môi trường nhiệt đô thị và kiểm soát các thiên tai”.

Đã từng có rất nhiều vụ phi thuyền không người lái còn lớn hơn so với Thiên Cung 1 bị mất kiểm soát và rơi xuống mặt đất, tuy nhiên không hề có người dân nào bị thương.

Năm 1991, một trạm không gian của Liên Xô tên là Salyut 7 đã rơi xuống Trái Đất trong khi đang ghép nối với một phi thuyền nặng 20 tấn khác là Cosmos 1686.


Một sự thay đổi trong các điều kiện khí quyển có thể làm vị trí rơi bị thổi bay từ châu lục này sang châu lục khác.

Một sự thay đổi trong các điều kiện khí quyển có thể làm vị trí rơi bị thổi bay từ châu lục này sang châu lục khác.

Cả hai đã vỡ tung trên bầu trời Argentina và làm các mảnh vụn bị bắn tung ra khắp trị trấn Capitan Bermudez.

Một trạm không gian nặng 77 tấn của NASA tên là Skylab cũng đã bị mất kiểm soát và rơi xuống năm 1979, rất nhiều mảnh vụn có kích thước lớn đã rơi xuống bên ngoài thành phố Perth ở Tây Úc.

Nhiều khả năng, sẽ không có ai bị thương hoặc chứng kiến được vụ va chạm của Thiên Cung 1, vì khả năng lớn là trạm thí nghiệm không gian này sẽ rơi xuống biển. Nhưng có thể nó vẫn sẽ rơi xuống một nơi nào đó gần khu dân cư.

Ngọc Anh (Tổng hợp)