Màn giải cứu một con báo khỏi chết đuối đầy kịch tính

(Dân trí) - Sau nỗ lực của nhóm các chuyên gia cứu hộ động vật và những người dân làng Pimpalgaon Siddhanath, phía Tây Ấn Độ đã cứu được một con báo khỏi chết đuối trong một giếng lớn của làng.

Sáng hôm đó, một người dân nghe tiếng kêu của động vật từ đáy giếng sâu khoảng 18 m. Sau đó người nông dân này đã liên lạc với các cán bộ thuộc Ban lâm nghiệp, và Trung tâm Cứu hộ báo Manikdoh, do Tổ chức phi chính phủ về bảo vệ động vật hoang dã Wildlife SOS điều hành. Trung tâm đang chăm sóc 31 con báo cũng được cứu thoát khỏi những trường hợp tương tự. Ở Ấn Độ, nhiều động vật có khả năng bị rơi xuống giếng khi đuổi theo con mồi.

Sau khi nhận được cuộc gọi, ba nhân viên thuộc Wildlife SOS và sáu cán bộ thuộc Ban lâm nghiệp đã vội vã tới hiện trường. Con báo rất sợ hãi vì sắp bị chết đuối và nó đã bám được vào một sợi dây thừng để có thể nổi lên.

Màn giải cứu một con báo khỏi chết đuối đầy kịch tính - 1

Giải cứu đầy kịch tính

Khi nhóm được triệu tập đã lập tức hành động. Đầu tiên, họ hạ xuống giếng một chiếc bục bằng gỗ. Con báo đã leo lên trên tấm ván với vẻ kiệt sức. Tiếp theo, nhóm đã hạ xuống một cái lồng. Ban đầu, con mèo sợ hãi cào vào chiếc lồng sắt. Nhưng cuối cùng, nó đã nhảy vào trong cái lồng đó. Những người dân làng và cứu hộ đã cẩn thận nhấc chiếc lồng đó lên.

Con báo cái bốn tuổi được được kiểm tra có sức khỏe tốt, sau đó được thả về với đời sống hoang dã của nó.

Luke Dollar, một nhà sinh học bảo tồn, người đang thực hiện Sáng kiến Big Cats của National Geographic cho biết: “Đây là một câu chuyện cảm động khó tin về một cộng đồng đã cùng nhau vì lợi ích của các động vật hoang dã.”

Những mối đe dọa liên tục diễn ra

Wildlife SOS cảnh báo, những con mèo lớn không nhất thiết phải ra khỏi rừng. Báo ở Ấn Độ đang phải đấu tranh để tìm một chỗ đứng trong các cánh rừng mà đang dần biến mất do sự thay đổi về môi trường sống. Andrew Jacobson, người đã nghiên cứu về báo cho biết: “Thực tế điều này thường diễn ra mọi lúc ở Ấn Độ. Mỗi tuần một lần lại có một câu chuyện về báo bị chết đuối trong một cái giếng và chúng thường xuyên được giải cứu một cách đầy kịch tính”.

Việc giải cứu đặc biệt phức tạp, Krithi Karanth, là người tiên phong trong một dự án giúp những người dân Ấn Độ được nhận bồi thường về những thương tích hoặc những thiệt hại tài sản do động vật hoang dã gây ra. Dự án được gọi là WildSeve, Karanth hy vọng những nỗ lực này sẽ khuyến khích các cộng đồng bao bọc thay vì bức hại báo và các loài động vật hoang dã khác.

WildSeve cho đây là một hành động tuyệt vời về công tác bảo tồn động vật tại Ấn Độ. Và đây là một tấm gương cho các nước khác.

Minh Trang (Tổng hợp)