Khoảnh khắc hiếm có: Báo săn và linh dương đi bộ bên nhau

Minh Khôi

(Dân trí) - Linh dương và báo săn bị cuốn vào cuộc chiến sinh tử từ khi còn rất nhỏ, nhưng giữa chúng vẫn có những khoảnh khắc bình yên tới lạ thường.

Khoảnh khắc thú vị: Báo gê-pa và linh dương đi bộ bên cạnh nhau (Video: Maasai Sightings).

Nhắc tới báo săn (báo gê-pa) và linh dương, chúng ta ắt hẳn sẽ nghĩ ngay về 2 loài động vật "không đội trời chung", khi một bên thì luôn bỏ chạy để giữ lấy mạng sống, còn một bên thì cần săn mồi để sinh tồn.

Tuy nhiên trong một đoạn video được quay ở Khu bảo tồn Quốc gia Kruger (Nam Phi), chúng ta lại thấy báo gê-pa và linh dương có những khoảnh khắc tưởng như rất đỗi thân thiện, khi chúng sánh bước cùng nhau trên thảo nguyên.

Tất nhiên, đây chỉ là một phân đoạn nhỏ trong video, và những con vật không hề ở trong bối cảnh thoải mái một chút nào. Cụ thể, con linh dương thì đang cố gắng bỏ chạy khỏi kẻ săn mồi, còn những gã thợ săn tương lai thì đang học những kỹ năng căn bản.

Đoạn video bắt đầu khi báo mẹ cùng 3 chú báo con phát hiện thấy một con linh dương mới sinh bị bỏ rơi bên trong bụi rậm. Ngay lập tức, con linh dương bỏ chạy theo bản năng, nhưng nỗ lực của nó nhanh chóng thất bại và bị báo bắt kịp.

Nhận thấy đây không thể là cơ hội lý tưởng hơn để dạy bầy con, báo mẹ quyết định không tham gia vào cuộc săn, và để chúng thoải mái đuổi theo con mồi.

Thế nhưng sau một hồi quần thảo, những con báo con và cả linh dương đã đều kiệt sức, dẫn tới việc chúng đi bộ bên cạnh nhau một cách vô cùng bình thản mà chẳng biết làm điều gì khác.

Báo mẹ có vẻ như cũng rất bất ngờ trước động thái này, và nó xuất hiện để tạo thêm động lực cho đàn con. Mãi một lúc sau, chú báo con mới quyết định vồ lấy con mồi bằng hai chân trước, khiến nó gục xuống.

Đoạn kết của video là điều không thể tránh khỏi, khi bầy báo nhanh chóng vây xung quanh chiến tích của mình và tận hưởng thành quả dành cho người thắng cuộc.

Khoảnh khắc hiếm có: Báo săn và linh dương đi bộ bên nhau - 1

Báo gê-pa con đi thong dong bên cạnh con mồi mà không dám tấn công (Ảnh trích từ clip).

Báo gê-pa, thuộc bộ ăn thịt nhưng có kích thước và tầm vóc nhỏ hơn nhiều so với 4 loài mèo lớn khác, gồm hổ, sư tử, báo đốm và báo hoa mai.

Do đó, dễ thấy chúng mất khá nhiều thời gian để xoay xở trước con mồi, cũng như dùng chính sức nặng cơ thể để áp chế.

Bù lại, báo gê-pa mạnh nhất ở tốc độ, khi một cá thể trưởng thành có thể đạt đến 120 km/h nhờ cấu trúc cơ thể thon gọn, mảnh mai.

Thực tế cho thấy báo gê-pa không có nhiều cơ hội trước những động vật săn mồi theo đàn như chó hoang châu Phi hoặc thậm chí là không thể cản nổi đàn kền kền đông đúc sà vào cướp miếng mồi của nó. Khi chạm trán với các mãnh thú trên, báo gê-pa không có nhiều sự lựa chọn bằng việc tránh đi hoặc bỏ chạy.

Chính bởi vậy, trong khi những động vật săn mồi như sư tử và linh cẩu có thể phát triển rất mạnh, thì báo gê-pa lại không. Theo thống kê, quần thể của chúng đã giảm tới 90% số lượng trong khoảng 100 năm qua.

Hiện nay, báo gê-pa đang thuộc diện nguy cấp, và vẫn đang tiếp tục giảm dần về số lượng.