Kẻ ăn thịt dễ thương: Gấu trúc tấn công và ăn thịt một con dê ở Trung Quốc

(Dân trí) - Trong nhiều năm qua, gấu trúc được coi là biểu tượng của tình yêu và hòa bình. Trong khi hầu hết mọi người đều cho rằng loài sinh vật có bộ lông mịn màu đen và trắng này là những kẻ ăn chay vô hại, thì thực tế, chúng lại là những kẻ ăn thịt. Thứ Tư tuần trước, một con gấu trúc lớn hoang dã đã tấn công và ăn thịt một con dê ở thành phố Leshan, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Người dân địa phương đã phát hiện con gấu trúc hoang dã này leo xuống từ một ngọn núi ở gần làng Muping. Con vật này đã lang thang khoảng 20 phút trước khi tấn công một con dê của nông dân ở địa phương.

Nhận được báo cáo về vụ tấn công, nhân viên của Cục lâm nghiệp đã đi đến ngôi làng và thu thập các mẫu chất thải của con gấu trúc.


Một con gấu trúc lớn hoang dã đã tấn công và ăn thịt một con dê ở thành phố Leshan, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Một con gấu trúc lớn hoang dã đã tấn công và ăn thịt một con dê ở thành phố Leshan, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Hình ảnh của con gấu trúc hoang dã và bộ xương đầy máu của con dê được chụp tại hiện trường vụ tấn công đã được đăng tải trên mạng Internet và gây sốc cho cư dân mạng. Hashtag “gấu trúc khổng lồ hoang dã ăn thịt dê” đã được sử dụng 1,75 triệu lần trên mạng Sina Weibo của Trung Quốc và rất nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên về việc gấu trúc ăn thịt.

Gấu trúc lớn được chính thức phân loại vào nhóm các loài ăn thịt. Mặc dù chúng chủ yếu ăn lá trúc, nhưng tổ tiên tiến hóa của chúng ăn thịt, vì vậy, gấu trúc hiện đại cũng được thừa hưởng hệ thống tiêu hóa của động vật ăn thịt từ tổ tiên.

Mặc dù có tin tức này, rất nhiều người vẫn từ chối và không tin rằng một con gấu trúc có thể thực sự ăn thịt một con dê. Nhà động vật học người Nga, Igor Egorov, hiện đang công tác tại Vườn thú Moscow cho rằng, có lẽ không phải con gấu trúc này đã giết con dê: “gấu trúc chỉ ăn tre trúc. Có lẽ nó đã bị đổ lỗi cho hành động mà một loài động vật ăn thịt nào khác đã làm. Việc này không hề xảy ra – một con vật chỉ ăn thực vật thì sẽ không đơn giản là đưa ra quyết định bắt đầu ăn thịt”.

Cùng ngày hôm đó, một con gấu trúc lớn hoang dã đã được phát hiện ở Leshan, người dân địa phương đã phát hiện khi nó đang nghỉ ngơi ở trong bụi cây. Cục lâm nghiệp địa phương sau đó cho biết hai con gấu trúc khổng lồ đã quay trở lại khu rừng gần đó.

Anh Thư (Tổng hợp)