Cuộc chạm trán giữa con lười chậm chạp với trăn "khủng" và cái kết khó ngờ

T.Thủy

(Dân trí) - Con lười đang bò trên đất một cách chậm chạp đã có cuộc chạm trán bất ngờ với một con trăn anaconda cỡ "khủng". Tuy nhiên, sự việc xảy ra sau đó khiến nhiều người phải bất ngờ…

Khoảnh khắc về cuộc chạm trán bất ngờ giữa lười và trăn anaconda đã được nhiếp ảnh gia thiên nhiên người Mỹ Quin Schrock ghi lại, khi anh đang có mặt tại một ngôi làng thuộc lãnh thổ Peru, nằm gần rừng Amazon, để săn ảnh về các loài động vật hoang dã.

Người dân địa phương đã thông báo cho Schrock về một con trăn anaconda cỡ lớn xuất hiện ở gần làng. Schrock lập tức có mặt để chụp ảnh và quan sát về con vật. Tuy nhiên, không lâu sau đó, một con lười bất ngờ xuất hiện và tiến gần về phía con trăn cỡ lớn khiến Schrock không khỏi kinh ngạc.

Cuộc chạm trán giữa con lười chậm chạp với trăn "khủng" và cái kết khó ngờ (Video: Twitter).

Dường như không mấy bận tâm, hoặc thậm chí không nhận ra sự hiện diện của con trăn anaconda cỡ lớn, lười vẫn thản nhiên bò chậm rãi về phía con trăn và hoàn toàn phớt lờ kẻ săn mồi đáng sợ này. Thậm chí, khi bị con trăn cản đường, lười đã dùng chân của mình để gạt đầu con trăn sang một bên để tiếp tục di chuyển.

Sự bình thản đến khó tin của con lười trước một con vật cỡ lớn như trăn anaconda khiến nhiều người chứng kiến phải rùng mình và lo ngại rằng lười sẽ bị trăn tấn công, thậm chí là ăn thịt. Tuy nhiên, điều xảy ra sau đó đã khiến mọi người phải bất ngờ, đó là con trăn cỡ lớn đã chấp nhận lui lại để nhường đường, trong khi con lười vẫn chậm rãi tiếp tục cuộc hành trình của mình như không có chuyện gì xảy ra.

Quin Schrock sau khi chứng kiến cảnh tượng diễn ra đã cho rằng có thể vào thời điểm này, con trăn anaconda vừa có một bữa ăn no nê, nên không có ý định săn mồi hoặc không còn muốn thể hiện thái độ hung hăng, mà chỉ muốn rút lui để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, một vài người cho rằng rất có thể sự xuất hiện của những con người xung quanh đã khiến con trăn lo ngại nên muốn tìm cách rút lui để lẩn trốn, hoặc là tấn công con lười trong tình huống này.

Trăn anaconda là một trong những loài trăn lớn nhất thế giới, sống ở lưu vực sông Amazon (Nam Mỹ), với kích thước khi trưởng thành có thể dài đến 9m và nặng 250kg. Mặc dù có kích thước lớn nhưng trăn anaconda lại có bản tính khá nhút nhát, thường lẫn trốn dưới nước hoặc ngụy trang nên rất khó bị bắt gặp trong tự nhiên. Trăn anaconda thường ngụy trang rất kỹ trong đầm lầy và săn mồi bằng cách quấn chặt thân quanh con mồi khiến con mồi bị chết ngạt hoặc chảy máu bên trong rồi chết. Sau khi bị siết chết, trăn anaconda sẽ nuốt toàn bộ con mồi vào trong bụng.

Loài trăn này ăn nhiều loài động vật với kích thước khác nhau, chúng đôi khi tấn công và ăn thịt cá sấu hay thậm chí ăn thịt cả đồng loại trong điều kiện thức ăn thiếu thốn.

Trong khi đó, con lười, đúng với tên gọi của mình, có vẻ ngoài rất chậm chạp và lười vận động, nhưng đây là sự tiến hóa để thích nghi với môi trường sống, vì lười thường sống ở những môi trường không có nhiều chất dinh dưỡng, do vậy chúng cần phải hạn chế hoạt động để tiết kiệm năng lượng. Lười ngủ khoảng 10 tiếng mỗi ngày, ăn chủ yếu là lá cây và rau xanh.

Theo FF/ITN