Chó ngoạm cổ, cá sấu cắn chân, linh dương vẫn sống sót thần kỳ

Minh Khôi

(Dân trí) - Một video khó tin ghi lại cảnh con linh dương xấu số hết bị chó hoang lẫn cá sấu săn đuổi, nhưng bằng một cách nào đó vẫn thoát chết đầy kinh ngạc.

Bị chó ngoạm cổ, cá sấu cắn chân, linh dương vẫn sống sót thần kỳ

Mở đầu video, có thể thấy con linh dương sau một hồi rượt đuổi với bầy chó hoang, đã bị mắc kẹt dưới vũng bùn. Nó đang bị một con chó hoang ngoạm cổ, cắn xé dữ dội và tưởng như không còn lối thoát.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của kẻ săn mồi thứ 2 đã khiến bầy chó hoang bỏ chạy. Đó là một con cá sấu đã trưởng thành, dường như bị thu hút bởi tiếng động phát ra.

Với linh dương, điều này có lẽ còn tồi tệ hơn. Rơi vào "tay" cá sấu trong hoàn cảnh bị mắc kẹt hoàn toàn dưới đầm có lẽ là điều mà mọi sinh vật sống đều không mong muốn.

Thực tế cho thấy con cá sấu đã lập tức tiến tới, ngoạm ngang thân con linh dương, và bắt đầu dìm nó xuống nước.

Ngay cả bầy chó hoang cũng không tin rằng linh dương có thể sống sót trong tình huống như vậy. Chúng nhanh chóng rời đi để tìm kiếm mục tiêu khác.

Thế nhưng không rõ lý do vì sao, con cá sấu này tỏ ra khá thờ ơ, và đã không tấn công con mồi quá quyết liệt. Nó chỉ ngoạm một chân linh dương, rồi thản nhiên nhìn con mồi quẫy đạp dưới làn nước.

Ngay cả khi con mồi vượt khỏi sự khống chế và tiến gần đến bờ, cá sấu cũng chẳng thèm đuổi theo. Có lẽ, nó đã quá no nê sau một "bữa tiệc" trước đó, nên chẳng thèm đoái hoài tới sự kháng cự của linh dương.

Bằng chút hơi sức cuối cùng, linh dương dần dần lết lên khỏi mặt nước. Rốt cuộc, nó đã sống sót một cách thần kỳ trước hàm răng của hai kẻ săn mồi đáng sợ bậc nhất tại châu Phi.

Chó ngoạm cổ, cá sấu cắn chân, linh dương vẫn sống sót thần kỳ - 1

Nhanh nhẹn và có giác quan nhạy bén, song linh dương vẫn thường trở thành "bữa tiệc" cho các kẻ đi săn thống trị.

Linh dương Impala hay còn gọi là linh dương sừng cao là một loài linh dương khá phổ biến ở châu Phi với số lượng đông đảo.

Chúng là động vật ăn cỏ nhanh nhẹn bậc nhất trên thảo nguyên, đồng cỏ châu Phi. Một số con linh dương có thể tăng tốc lên tới xấp xỉ 100 km/h, hoặc chạy duy trì ở tốc độ 48 km/h trong nhiều tiếng.

Mặc dù có tốc độ chạy nhanh như vậy, nhưng linh dương vẫn phải đối mặt với những mối đe dọa đến từ những thú săn mồi như sư tử, báo đốm, chó hoang, linh cẩu...

Không nhiều con linh dương có thể sống sót khi gặp phải những trường hợp tương tự như trên. Đa phần, chúng dễ dàng trở thành "bữa tiệc" cho các kẻ đi săn thống trị.

Điều may mắn là những con linh dương có giác quan rất nhạy và phản ứng cơ thể rất nhanh nhẹn mỗi khi biết mình bị tấn công. Trong quá trình rượt đuổi, linh dương thường hay thay đổi hướng chạy khiến kẻ săn mồi luôn gặp khó khăn.