Các nhà khảo cổ vừa khám phá ra nghĩa trang cổ Ai Cập

(Dân trí) - Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một khu nghĩa trang cổ đại lưu giữ xác ướp thuộc về một thầy tu cấp cao của vị thần Ai Cập Thoth.

Các nhà khảo cổ vừa khám phá ra nghĩa trang cổ Ai Cập - 1

Nghĩa trang lớn đã được khai quật này nằm trên một khu vực rộng lớn ở rìa sa mạc gần thành phố Minya, thung lũng Nile, phía nam thủ đô Cairo.

Đây là thông tin mới nhất được Bộ Di sản Ai Cập công bố và công việc khai quật dự kiến ​​sẽ mất ít nhất 5 năm. Bộ trưởng Bộ Di sản Khaled al-Anani cho biết: "Đây chỉ là sự khởi đầu của một phát hiện mới”.

Một ngôi mộ chứa hơn 1.000 bức tượng và 4 bình thạch cao được thiết kế để chứa các cơ quan nội tạng người chủ hầm mộ, một thầy tu có cấp bậc của thần Thoth. Thần Thoth là vị thần quyền năng của mặt trăng và trí tuệ, vị thần được miêu tả như một người có đầu của một con chim, ibis (cò mỏ quặp).

Các nhà khảo cố cũng phát hiện khoảng 40 quan tài bằng đá - một số khắc tên chủ sở hữu bằng chữ tượng hình - được cho là thuộc về các thành viên trong gia đình của vị linh mục này.

Các nhà khảo cổ học đã bắt đầu công việc khai quật trong khu vực vào cuối năm ngoái nhằm tìm kiếm phần còn lại của nghĩa trang này tại quận thứ 15 của vùng thượng lưu Ai Cập trong thời kỳ cổ đại.

Ông Mostafa Waziri, người đứng đầu nhiệm vụ khảo cổ, nói rằng cho đến nay đã có 8 ngôi mộ được khám phá và ông hy vọng sẽ có nhiều khám phá hơn nữa.

Khu vực phía bắc của Tuna al-Gabal được biết là nơi chứa các hầm mộ cổ từ triều đại Pharaonic Late và triều đại Ptolemaic, bao gồm một khu nghĩa trang rộng lớn cho hàng ngàn xác ướp của loài cò mỏ quặp và khỉ đầu chó.

Năm ngoái, Bộ đã công bố việc phát hiện một mộ cổ chứa ít nhất 17 xác ướp trong khu vực của Tuna al-Gabal.

Ai Cập hy vọng những phát hiện này sẽ khôi phục lại ngành du lịch sau khi nó bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng chính trị sau cuộc cải cách năm 2011.

Đào Hiền (Theo Express)