Bằng mọi cách cho con ăn học để thoát khỏi cảnh nghèo

(Dân trí) - Đó là gia đình ông Phạm Đăng Sự, thôn Kiều, Hiên Vân, Tiên Du, Bắc Ninh. Ông Sự tâm sự: "Các con là niềm vui, niềm tự hào của gia đình, dù có phải vất vả, hy sinh nhiều hơn nữa chúng tôi vẫn cố gắng hết sức để các cháu được học hành đến nơi đến chốn và đạt được nguyện vọng của mình".

Gia đình ông Sự có 5 người mà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Để đảm bảo lương thực đủ ăn hàng ngày cho gia đình, ông Sự đã tìm hiểu khoa học kỹ thuật theo sự hướng dẫn của HTX để chọn giống lúa cấy cho năng suất sao trên 6 sào ruộng. Gia đình ông còn làm thêm nghề phụ, sản phẩm được tận dụng để chăn nuôi lấy tiền chi tiêu. Cuộc sống tuy khó khăn, chật vật, song các con ông đều ngoan ngoãn, chăm chỉ, nghe lời bố mẹ.

 

Sống trong thời bao cấp, kinh tế vô cùng khó khăn, cả hai vợ chồng tôi đều không được cha mẹ cho học hết bậc phổ thông. Thấu hiểu được sự thiệt thòi đó nên chúng tôi đều có cùng suy nghĩ "Phải bằng mọi cách cho các con ăn học, bởi chỉ có học mới thoát được cảnh nghèo khó" - ông Sự tâm sự. Kinh tế còn khó khăn, một lúc phải nuôi 3 con ăn học ở bậc phổ thông và chuyên nghịêp, quả không phải là điều dễ dàng đối với một gia đình nông dân. Vậy mà vợ chồng ông Sự đã phấn đấu vượt lên.

 

Được biết, vợ chồng ông Sự luôn cùng quan điểm dạy con, vừa tạo điều kiện thời gian học cho các con, vừa hướng dẫn các con phụ giúp những công việc phù hợp để đỡ đần bố mẹ. Không phụ lòng cha mẹ, 2 người con ông Sự  đã vào đại học và người con thứ 3 là học sinh giỏi của huyện.

 

Hải Vân