Từng bỏ học ngành y vì nhà nghèo, thầy giáo đi thi lại ở tuổi 35 và cái kết

Bích Ngọc

(Dân trí) - Thầy giáo người Trung Quốc Li Long (35 tuổi) từng từ bỏ ước mơ học ngành y vì nhà nghèo. Sau khi gây dựng được cuộc sống khấm khá, thầy Li thi lại đại học, nhưng cái kết khiến thầy... "xấu hổ".

Từ bỏ ước mơ vì... nghèo

Câu chuyện về thầy giáo Li Long đến từ tỉnh Hắc Long Giang được truyền thông Trung Quốc nhắc tới nhiều trong những ngày qua. Thầy Li Long từng tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm toán của Đại học Thanh Hoa hồi năm 2012, rồi trở thành giáo viên. Dù vậy, ước mơ ban đầu của thầy Li là theo học ngành y.

Ở tuổi U40, thầy Li quyết định tham gia kỳ thi Cao khảo (kỳ thi tuyển sinh đại học) một lần nữa. Thầy hy vọng sau cùng mình có thể sống với ước mơ, được theo học đúng chuyên ngành mình yêu thích.

Từng bỏ học ngành y vì nhà nghèo, thầy giáo đi thi lại ở tuổi 35 và cái kết  - 1

Câu chuyện của thầy Li Long đến từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý (Ảnh: SCMP).

Ở thời điểm thi đại học hồi năm 2008, thầy Li từng đạt 695/750 điểm. Kết quả này đủ cho thầy theo học ngành y ở những trường danh tiếng tại Trung Quốc. Dù vậy, thầy Li quyết định học ngành sư phạm toán ở Đại học Thanh Hoa. Nguyên nhân bởi nhà thầy Li rất nghèo. Thầy hiểu rằng bản thân mình cần phải sớm tạo ra thu nhập để cải thiện kinh tế gia đình vốn quá khó khăn.

Theo thầy Li, việc theo học ngành y sẽ đòi hỏi thầy dành ra khoảng 10 năm học tập và rèn luyện, trước khi có được mức thu nhập ổn định. Trong suốt quá trình 10 năm ấy, khả năng để có thu nhập tốt và ổn định là không thể.

Như vậy, cuộc sống gia đình thầy Li sẽ khó khăn, chật vật thêm 10 năm. Thầy cũng không chắc mình có thể theo đuổi việc học đến cùng giữa bối cảnh kinh tế gia đình quá eo hẹp. Vì vậy, Li quyết định học chuyên ngành sư phạm.

Ngay từ khi còn là sinh viên, Li đã nhận làm gia sư và có thu nhập khá. Sau khi tốt nghiệp đại học, Li nhanh chóng được các trung tâm luyện thi săn đón, bởi thầy có bằng cấp ấn tượng và năng lực giảng dạy tốt. Thầy làm việc toàn thời gian tại các trung tâm luyện thi.

Năm 2021, nhà chức trách Trung Quốc quyết định chấm dứt tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan tại các trung tâm luyện thi. Tính đến thời điểm ấy, Li đã có gần một thập kỷ làm việc tại các "lò luyện thi".

Thầy Li thẳng thắn chia sẻ với truyền thông Trung Quốc rằng, tính đến thời điểm năm 2021, thu nhập của thầy từ hoạt động dạy thêm đã giúp thầy mua được 3 căn hộ tại hai thành phố Bắc Kinh và Cáp Nhĩ Tân. Nhưng Li chưa bao giờ quên ước mơ theo học ngành y.

Chứng kiến những học sinh mà mình trực tiếp giảng dạy thi đỗ vào trường y, thầy Li thừa nhận bản thân cảm thấy... ghen tị. Đến đầu năm nay, thầy Li quyết định dự thi Cao khảo một lần nữa để được sống với ước mơ của bản thân.

"Nhiều người nghĩ ở tuổi 35, sẽ thật khó để tạo nên sự bứt phá và thay đổi lớn trong đời, nhưng tôi biết ở thời điểm này, tôi đã có đủ điều kiện để sống theo đúng mong muốn của mình", Li nói.

Quyết định mạo hiểm

Từng bỏ học ngành y vì nhà nghèo, thầy giáo đi thi lại ở tuổi 35 và cái kết  - 2

Sau một thập kỷ cải thiện điều kiện kinh tế của gia đình, thầy Li Long mới có thể sống với ước mơ (Ảnh: SCMP).

Câu chuyện của thầy Li nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Nhiều người cho rằng Li đang muốn "đánh bóng tên tuổi" .

Đáp lại nghi vấn này, Li nói: "Thời gian sẽ nói lên tất cả. Tôi đang đặt bản thân vào một câu chuyện mạo hiểm nhưng rất chân thực. Đó là hành trình trải nghiệm kéo dài hơn một thập kỷ của tôi. Không ai dùng ngần ấy năm tháng học tập và làm việc để đem ra làm câu chuyện giật gân".

Một số cư dân mạng còn chỉ trích thầy Li vì cho rằng thầy làm... gia tăng áp lực thi cử, gia tăng tỷ lệ "chọi". Thầy đã tốt nghiệp đại học danh tiếng, đã có nền tảng kinh tế ổn định và có cơ hội việc làm tốt. Như vậy, thầy không nên đi thi lại để cạnh tranh với các em học sinh.

Đáp lại sự chỉ trích này, thầy Li cho biết bản thân cũng đã suy nghĩ tới khía cạnh này: "Tôi cũng nghĩ rằng nếu tôi thi đỗ, tôi đã tranh cơ hội với những em học sinh khác. Tôi cũng nghĩ liệu có giải pháp nào hay hơn không, nhưng quả thực không có cách nào khác, ngoài việc dự thi Cao khảo".

Li cho biết ngay cả khi anh thi đỗ và tốt nghiệp trường y, việc anh chính thức đi xin việc ở tuổi ngoài 40 sẽ khiến anh gặp rất nhiều cản trở và có thể còn không có công việc tốt.

"Quyết định của tôi chứa đựng nhiều sự mạo hiểm, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống nhưng tôi vẫn thấy mình quyết định không sai. Sau cùng, tôi đã được sống với ước mơ. Nếu tôi vẫn chăm chỉ đi dạy kiếm tiền và cố gắng chôn vùi ước mơ thời trẻ của mình, tôi sẽ buồn lắm", Li nói.

Từng bỏ học ngành y vì nhà nghèo, thầy giáo đi thi lại ở tuổi 35 và cái kết  - 3

Kết quả thi Cao khảo khiến thầy Li cảm thấy thất vọng (Ảnh: SCMP).

Sau khi có kết quả thi, thầy Li Long tiếp tục cập nhật câu chuyện. Thầy cho biết bản thân chỉ đạt hơn 600 điểm và khả năng đỗ vào những trường y chất lượng tại Trung Quốc là khá thấp.

Dù là giáo viên dạy toán và tự tin ở môn toán, nhưng thầy Li còn phải thi các môn khác như ngữ văn, ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học. Những kiến thức của thầy Li ở các bộ môn này đã "rơi rụng" qua năm tháng. Việc bắt đầu ôn luyện kể từ đầu năm nay không kịp để thầy có đủ lượng kiến thức cần thiết khi đi thi.

Tự thầy Li cảm thấy kết quả thi của mình "rất đáng thất vọng và gây xấu hổ". Thầy Li từng đặt mục tiêu đạt 650-700 điểm, nhưng kết quả thực tế thấp hơn mức điểm tối thiểu mà thầy mong muốn đạt được tới hơn 20 điểm.

"Tôi không còn nắm vững kiến thức như khi tôi 18 tuổi nữa", thầy Li thừa nhận. Thầy cho biết vẫn sẽ tham gia quá trình đăng ký theo học tại một số trường y.

Câu chuyện của thầy Li thu hút sự quan tâm bởi trải nghiệm của thầy phản ánh thực tế của không ít học sinh trước ngưỡng cửa đại học. Nhiều người vì thực tế cuộc sống đã không thể theo đuổi ước mơ đến cùng và lựa chọn đi theo một hướng khác. Ngay cả khi đã thu xếp cuộc sống ổn thỏa và có thể sống với ước mơ ban đầu, lựa chọn ấy cũng không dễ dàng.

Theo SCMP/Baijiahao