Thường xuyên mượn máy tính để học, vẫn đỗ thủ khoa

(Dân trí)-Học Trường THPT chuyên Quốc Học Huế xa nhà, em Trần Đức Thịnh gắng chi tiêu tằn tiện để tiết kiệm cho gia đình. Thường xuyên học trên mạng nhưng vì không có máy tính, Thịnh phải thường xuyên mượn máy của bạn. Cậu học trò vượt khó vừa đỗ thủ khoa ĐH Huế với 29,5 điểm.

Niềm vui nơi làng quê miền biển

Làng quê miền biển ở thôn 2 (xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) những ngày qua rộn ràng hơn bao giờ hết bởi tin cậu học trò Trần Đức Thịnh đậu thủ khoa trường ĐH Huế. Ai cũng bất ngờ vì nơi làng quê cách xa trung tâm thành phố lại xuất hiện một thủ khoa cao điểm nhất nhì toàn quốc.

Trần Đức Thịnh là học sinh lớp 12/2 Trường THPT chuyên Quốc học. Sau khi kỳ thi ĐH kết thúc, xem lại bài làm và đoán điểm của mình chỉ khoảng 27,5 đến 28,5. Nhưng không ngờ số điểm em đạt được lại là 29,5 (làm tròn), trong đó Toán 10 điểm, Hóa 9,75 điểm và Sinh 9,5 điểm.

Bạn bè chia vui thi nhau nhắn tin qua nói đùa muốn về thăm Thịnh để "chụp ảnh chung với người nối tiếng".
 
“Em nhắn tin trả lời các bạn mà mỏi cả tay” - Thịnh cười nói với chúng tôi.
 
Thủ khoa thường xuyên mượn máy tính của bạn để học
Thủ khoa Trần Đức Thịnh bên hàng chục bằng khen của mình treo trong nhà ở làng quê miền biển Vinh Thanh.

Có chí thì nên

Thịnh là anh cả trong một gia đình đông con với 5 anh em, bố em làm thợ điện, mẹ may gia công tại nhà. Dù Thịnh tự nhận gia đình em không nghèo những vẫn còn đó nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ý thức được sự vất vả lao động của bố mẹ mình, từ nhỏ Thịnh đã có ý thức tự giác trong học tập. Em đã tập cho mình khả năng tự lực và nhanh làm quen với những cái mới. Dù ham đọc sách, Thịnh không xin tiền ba mẹ mua sách như bạn bè. Thời học cấp 2, khi nào dành dụm được ít tiền hoặc ba mẹ cho, em lại ra quán Internet ngoài xã để in tài liệu và các đề thi trên mạng về học tập.

Lên cấp ba, Thịnh thi đậu vào Trường THPT chuyên Quốc Học Huế. Niềm vui được học ở ngôi trường này cũng là nỗi lo khi phải xa gia đình. Nhà cách trung tâm thành phố 30km, Thịnh phải thuê phòng trọ ở lại Huế. Mỗi tháng ở trọ em phải trả tiền phòng 550 ngàn đồng. Tiền cơm, điện nước, các chi phí sinh hoạt phát sinh khoảng 1 triệu. Năm lớp 12, em bắt đầu đi học thêm nên chi phí thêm 500 ngàn.

Sống một mình, hàng ngay tự lo cơm nước dù không ai quan tâm chăm sóc, Thịnh không xem đó là khó khăn mà nhanh chóng trưởng thành. Những ngày đầu xa nhà, xa quê còn chưa quen, Thịnh chi tiêu tằn tiện, ăn cơm bụi để tiết kiệm cho gia đình. Những ngày cuối tuần được nghỉ học, em lại đạp xe đạp hàng chục cây số về thăm ba mẹ.

3 năm cấp ba, cách học của Thịnh chủ yếu lấy tự học là chính, có đi học thêm nhưng chỉ bổ sung kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Không có máy tính riêng để học tập, cậu học trò thường đến quán net lướt mạng, tìm tài liệu hay và in ra để học. Những lúc không in tài liệu được. Thịnh tải tài liệu về hoặc sử dụng máy tính của bạn thân phòng kế bên để học.

Phía sau thành công của Thịnh luôn có bóng dáng của những người bạn thân.
Phía sau thành công của Thịnh luôn có bóng dáng của những người bạn thân. Trong ảnh: Thịnh đứng thứ 2 từ trái qua.

Có chí thì nên. 12 năm liền cậu học trò luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. 4 năm học Tại Trường THCS Vinh Thanh (Phú Vang), cậu học trò Trần Đức Thịnh đạt nhiều giải học sinh giỏi: Đó là hai giải Nhì môn Toán và Sinh học cấp huyện, giải Khuyến khích môn Vật lý cấp huyện; hai giải Ba toàn tỉnh môn Vật lý và Toán. Và đặc biệt, Huy chương Bạc giải Toán qua mạng Internet cấp quốc gia cũng thuộc về cậu học trò chăm ngoan.

Ở ngôi trường Quốc Học, dù không là học sinh lớp chuyên Toán, Thịnh vẫn đạt giải Nhì môn Toán cấp tỉnh ở lớp 12. Điểm tổng kết môn Toán của em là 9,9. Ngoài ra, Thịnh cũng giành giải Nhì cuộc thi giải toán bằng máy tính bỏ túi trong 2 năm học lớp 11 và 12.

Được biết, Thịnh là con trai đầu, 3 đứa em nhỏ còn đang đi học, em út mới 8 tháng tuổi. Dù rất mừng vì được vào học ngành Y yêu thích nhưng vẫn còn nhiều lo lắng cho tương lai. “Ít bữa vào học, em sẽ kiếm việc làm thêm hoặc đi gia sư phụ giúp bố mẹ” - Thịnh tâm sự.

Hiện nay, dự định của Thịnh là cố gắng học tập thật tốt để vươn tới mục tiêu trở thành một bác sĩ giỏi. Và để thật hiện ước mơ đó, quyết tâm của em chỉ gói gọn trong vài từ: “Gắng học thôi anh ạ”.

Chia tay chàng thủ khoa miền biển, chúng tôi cầu chúc cho ước mơ của em sẽ thành hiện thực.

Anh Việt - Đại Dương