Nữ sinh Việt giành học bổng đại học số 1 Hàn Quốc

Mai Hương

(Dân trí) - Phạm Quỳnh Nhi là nữ sinh tài năng, giàu tính tự lập, không ngại thất bại. Cô thành công xin học bổng tại trường đại học danh giá nhất của Hàn Quốc - Đại học Quốc gia Seoul.

Đại học Quốc gia Seoul (Seoul National University) là trường đại học quốc gia đầu tiên của Hàn Quốc. Với lịch sử lâu đời và chất lượng đào tạo hàng đầu, Đại học Quốc gia Seul được đánh giá là 1 trong 3 trường đại học đứng đầu tại xứ sở kim chi hiện nay.

Trên bảng xếp hạng các trường đại học thế giới, Đại học Quốc gia Seoul xếp hạng 37 trường đại học tốt nhất, hạng 14 đại học tốt nhất Châu Á (theo QS World University Rankings 2021).

Đây là môi trường học tập mà tất cả sinh viên Hàn Quốc khát khao với số điểm tuyển đầu vào rất cao và tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng.

Nữ sinh Việt giành học bổng đại học số 1 Hàn Quốc - 1

Phạm Quỳnh Nhi, sinh năm 2001, sống tại thành phố Vinh, Nghệ An. Bạn trẻ quyết định nhập học Đại học Quốc gia Seoul vào tháng 9 này.

Bại không nản chí, tin vào năng lực bản thân

Ước mơ du học Hàn Quốc của Quỳnh Nhi được hình thành từ sự yêu thích với chương trình truyền hình thực tế Running Man của đất nước này.

Từ yêu thích một chương trình, Quỳnh Nhi tìm hiểu văn hóa xứ sở kim chi, khát khao khám phá mảnh đất mới.

Chia sẻ về quá trình hoàn thành hồ sơ xin học bổng ở ngôi trường số 1 Hàn Quốc, Nhi nghĩ rằng đó là con đường nhiều khó khăn nhưng rất ý nghĩa.

Lần thứ nhất, Quỳnh Nhi nộp hồ sơ xin học bổng vào Đại học Quốc gia Seoul hồi tháng 2 năm 2020 và bị đánh trượt. Nhi dành thời gian để đối diện với thất bại, không ngừng học hỏi, bù đắp những thiếu sót của bản thân. Sau 2 năm, cô đã nhận được thư mời nhập học từ ngôi trường mơ ước của mình.

Lần thứ hai nộp hồ sơ xin học bổng, điều khó khăn nhất với Nhi là tìm chủ đề phù hợp cho bài luận của mình.

Với khát khao được nhận vào ngôi trường danh giá hàng đầu xứ sở kim chi, nữ sinh Nghệ An cho rằng hồ sơ của mình phải thực sự ấn tượng để có thể vượt qua rất nhiều hồ sơ khác trên khắp thế giới. Sau nhiều ngày suy nghĩ, bạn trẻ đã lựa chọn chính "cú trượt chân" lần đầu của bản thân vào năm ngoái để viết bài luận.

Nữ sinh Việt giành học bổng đại học số 1 Hàn Quốc - 2

Khi nhận được thư mời nhập học trường Đại học Quốc gia Seoul, nữ sinh Nghệ An vỡ òa hạnh phúc.

"Vì chủ đề bài luận trường đưa ra là một chủ đề mở "Điều gì ảnh hưởng nhất đến cuộc sống của bạn từ trước đến nay" nên với mình việc lựa chọn được chủ đề hay để chinh phục được ban tuyển sinh thật sự rất khó.

Cuối cùng, mình đã chọn chính cú trượt tại trường vào năm ngoái. Cú trượt khiến cho mình lần đầu tiên nếm trải mùi vị thất bại. Nó là bước ngoặt khiến mình thay đổi nhận thức và ngày càng trưởng thành hơn", nữ sinh Nghệ An tâm sự.

Bật mí bí quyết để giành học bổng của trường đại học danh giá bậc nhất Hàn Quốc, Nhi chia sẻ đó là "thất bại là mẹ thành công". Không từ bỏ, tự nhìn lại những thiếu sót của bản thân và kiên trì đi về phía trước, Quỳnh Nhi đã thu được trái ngọt sau những nỗ lực vun trồng.

"Mình đã dành một tuần để đối diện với bộ hồ sơ bị đánh trượt, tìm ra điểm yếu của nó và xin lời khuyên từ những người đi trước

Mình nhận ra chìa khóa chính là bài luận và cách xây dựng con người mình trong hồ sơ. Quá trình đi tìm bản thân trong 2 năm dừng học tại trường là điều mình cho rằng ấn tượng nhất trong hồ sơ của mình", Nhi chia sẻ.

Cô gái trẻ hào hứng: "Không có gì khó khi mình chưa thử. Hãy tự tin vào năng lực của bản thân".

Nữ sinh Việt giành học bổng đại học số 1 Hàn Quốc - 3
Mục tiêu ngắn hạn của Nhi là giành được học bổng ở kì tiếp theo và trau dồi thêm tiếng Hàn Quốc.

Dừng học ở trường nhưng không ngừng học trong cuộc sống

Trong 2 năm dừng học tập tại trường, bên cạnh việc tập trung theo đuổi học bổng, Quỳnh Nhi còn dành nhiều thời gian rèn luyện cho bản thân tính tự lập trong quá trình đi làm thêm. Song song với đó, Nhi ngày càng thấu hiểu và làm chủ được cảm xúc của mình.

Với cú ngã đầu đời, nữ sinh Nghệ An lần đầu tiên cảm thấy bản thân vấp phải thất bại. Là một cô gái chưa biết quản lý cảm xúc của mình, Quỳnh Nhi rơi vào chuỗi ngày khá bế tắc.

May mắn, có gia đình làm hậu phương vững chắc và bạn bè động viên nhiệt tình, Nhi dần trở lại sau thất bại và tiếp nhận thêm nhiều tư duy tích cực, biết mở lòng, chia sẻ với mọi người xung quanh.

"Khoảng thời gian sau khi mình nhận được thông báo trượt của Đại học Quốc gia Seoul, bạn bè động viên mình rất nhiều. Đặc biệt, họ giúp mình tìm ra cách quản lý được cảm xúc của bản thân.

Mình biết khi nào cần kiềm chế bớt cảm xúc, biết cách tâm sự với những người mình tin tưởng. Và thật ra những điều đó là cách tốt nhất để bản thân mình có thể thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, tìm đến thông điệp tích cực hơn.

Quan trọng nhất là khi gặp khó khăn, mình có quyền được khóc. Một người bạn thân thiết có nói với mình rằng thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào một thứ tiêu cực, tồi tệ thì hãy tìm ra nguyên nhân tại sao nó như vậy. Và khi tìm được nguyên nhân hãy tự hỏi bản thân, điều đó có đáng để mình khóc hay không", Nhi tâm sự.

Nữ sinh Việt giành học bổng đại học số 1 Hàn Quốc - 4
Trong tương lai, Quỳnh Nhi hướng đến hình mẫu người phụ nữ độc lập và có sức hút riêng.

Thời gian ngừng học, Quỳnh Nhi làm thêm công việc dạy Tiếng Anh. Qua đó, cô không chỉ kiếm được tiền mà còn học được cách cân đối phù hợp giữa làm thêm và học tập.

"Đối với các bạn trẻ giống mình cách đây 2 năm, bắt đầu bước vào đời, việc làm ra tiền có một sức hút rất lớn. Điều đó còn chứng minh chúng mình đã là người lớn và có khả năng tự chủ kinh tế cho bản thân.

Mình cũng đã từng ở trong khoảng thời gian đó nhưng mình nhận ra rằng, kiếm tiền bằng việc làm thêm chỉ là giải pháp tạm thời để bù đắp nhu cầu tài chính của bản thân trong một giai đoạn ngắn ngủi.

Nếu nhìn dài hạn, công việc làm thêm đó cũng chỉ cho mình một khoản thu nhập ở mức giới hạn nhất định chứ khó có thể bứt phá lên được.

Thay vào đó, chúng ta nên dành thời gian nhiều hơn cho việc học, đầu tư kiến thức cho tương lai để vươn tới con số gấp nhiều lần số tiền làm thêm ở hiện tại. Mình nghĩ đó là điều đáng để đánh đổi hơn", nữ sinh Nghệ An bày tỏ.

Nữ sinh Việt giành học bổng đại học số 1 Hàn Quốc - 5
Quỳnh Nhi và mẹ.

Nhi muốn gửi đến những bạn trẻ đang theo đuổi ước mơ chinh phục học bổng quốc tế ngoài kia lời khuyên rằng: "Đừng từ bỏ giấc mơ của bản thân, nhẫn nại, chờ đợi chính là chìa khóa của thành công. Không bao giờ là quá muộn nếu đó là ước mơ của mình".