Nỗi khiếp sợ ngày đầu đi học

Ngày 6/9, ngày đầu tiên đi học trong cuộc đời của T. với bao hân hoan đã trở thành nỗi khiếp sợ. Các cháu chưa hết bỡ ngỡ, cô giáo đã kêu lấy tập và bút mới ra viết thông báo trên bảng theo cô.

Nội dung là dặn dò phụ huynh không cho trẻ đeo nữ trang đi học và chuẩn bị tập, sách cho các buổi học sau... Vì đây là trường tiểu học khá nổi tiếng của quận Phú Nhuận, TPHCM nên T. đã được mẹ cho học chữ trước 6 tháng để theo kịp bạn bè. Vậy mà, đoạn thông báo T. viết trong tập đem về nhà đã làm cả nhà cười một trận vì bé viết chữ ngược, chữ xuôi, con số cũng lộn ngược tùng phèo. Nhiều bạn trong lớp chưa biết chữ sợ chết khiếp vì viết theo cô không được!

 

Ngành giáo dục luôn hô hào phụ huynh không nên cho trẻ học chữ trước khi vào lớp 1 nhưng với cách ứng xử này buộc lòng phụ huynh dù không muốn cho con học chữ trước cũng không được! Điều đáng nói đây là hiện tượng khá phổ biến ở nhiều trường tiểu học.

 

Nhìn những con chữ nguệch ngoạc mà các em viết trong tập khi mới đi học buổi đầu tiên mới thấy đau lòng! Có thể có một số học sinh đã được học chữ trước khi vào lớp 1 nhưng trách nhiệm của giáo viên dạy lớp 1 vẫn phải theo đúng yêu cầu của chương trình, phải đi từ bài học vỡ lòng, từ nét sổ, nét đá...

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Ngọc Điệp, Trưởng Phòng Tiểu học Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết: “Nếu ngay buổi học đầu tiên của lớp 1 mà bắt các em viết thông báo như vậy là sai. Dù ở mầm non các em học như thế nào thì vào lớp 1 vẫn phải dạy một cách hệ thống từ nét viết đầu tiên, âm đầu tiên theo đúng yêu cầu của chương trình. Trường nào làm sai, chúng tôi sẽ chấn chỉnh, nhắc nhở”.

 

Trường của bé T. là Trường Tiểu học Trung Nhất!

 

Theo Diệu Hằng
Người Lao Động