Những khoảnh khắc ấn tượng trong lễ khai giảng đặc biệt “mùa” Covid-19
(Dân trí) - Năm nay, học sinh cả nước có một lễ khai giảng năm học mới đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Lễ khai giảng tuy ngắn gọn mà vẫn không kém phần ấn tượng.

Ngày 4/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng thầy giáo, cô giáo, học sinh và toàn ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2020-2021.



Gần 23 triệu học sinh trên khắp cả nước nô nức bước vào năm học mới

Sáng 4/9, Trường Tiểu học La Văn Cầu (xã Đắk R’Măng, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) đã tổ chức lễ khai giảng cho gần 70 học sinh tại phân hiệu tại cụm dân cư số 8, xã Đắk R’măng. Quang cảnh buổi lễ khai giảng tại cụm dân cư "8 không" (không điện, không đường, không trường, không trạm, không nước sạch, không sóng điện thoại, không sổ hộ khẩu và không khai sinh).

Hình ảnh các em học sinh Trường Tiểu học La Văn Cầu ngồi đất, háo hức trong lễ khai giảng năm học mới

Trong lễ khai giảng năm nay, khẩu trang là một phụ kiện quen thuộc. Trong ảnh: Nữ sinh trường THPT Việt Đức lắng nghe lời căn dặn từ hiệu trưởng (ảnh: Sơn Tùng)

Trước khi dự lễ khai giảng, các học sinh đều phải đo thân nhiệt. (ảnh: Hồng Minh)

Trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) tặng học sinh mũ chống giọt bắn trong ngày khai giảng đặc biệt mùa Covid-19.

Hình ảnh người bà chở hai cháu đi khai giảng bằng sọt thu mua phế liệu đã làm lay động cộng đồng mạng. (ảnh: FB Thò Bá Cường)

Ở nhiều trường, dự lễ khai giảng dưới sân chủ yếu là học sinh đầu cấp và cuối cấp. Các khối còn lại chỉ cử đại diện hoặc ngồi tại lớp học. (Ảnh: Đại Dương)

Dự khai giảng tại lớp với máy chiếu chắc hẳn là kỷ niệm khó quên trong đời mỗi học sinh THCS Cầu Giấy về một năm học với dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong và ngoài nước (ảnh: Đức Anh).

Dù được tổ chức rút gọn nhưng hoạt động đón học sinh đầu cấp vẫn chu đáo, đầy cảm xúc.

Khai giảng cũng là dịp các bạn trẻ trân trọng tri ân, gửi đóa hoa tươi thắm đế cho thầy cô đã dìu dắt, dạy dỗ. (ảnh: Phạm Nguyễn)

Một học sinh lớp 1 hồn nhiên ngáp trong lễ khai giảng tại trường tiểu học Vạn Bảo (Hà Nội) - ngôi trường được "khai sinh" trong mùa dịch Covid-19.

Dù vậy, không phải học sinh nào cũng có được niềm vui góp mặt trong ngày khai giảng. Học sinh Đà Nẵng chưa thể đến trường dự lễ khai giảng và học bình thường vì TP Đà Nẵng vẫn đang tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Các em học sinh Đà Nẵng ở nhà xem truyền hình trực tuyến chào năm học mới. (Ảnh: Khánh Hiền)

Hay như trường hợp éo le của cháu Phan Văn Hiền (14 tuổi, năm nay lớp 9), Phan Thị Mỹ Duyên (8 tuổi, năm nay lớp 3) và cháu Phan Thị Gia Lam (4 tuổi, đang học mẫu giáo) khi cha mẹ bị tai nạn giao thông và ra đi mãi mãi cách đây ít ngày.