Quảng Trị:

Hơn 1 tỷ đồng “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên khó khăn

(Dân trí) - Hầu hết các bạn nhận được học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2014 đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, có rất nhiều em mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng bằng chính nghị lực của bản thân, các em đã thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ với số điểm rất cao.

Nhằm động viên tinh thần và tạo cơ hội để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bước vào giảng đường đại học, tối 22/8, tại nhà văn hóa trung tâm tỉnh Quảng Trị, ban tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” đã tiến hành trao 202 suất học bổng cho các bạn tân sinh viên vừa thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng, mỗi suất có giá trị 5 triệu đồng. Tổng giá trị học bổng được trao lần này trên 1 tỷ đồng.

Học bổng “Tiếp sức đến trường” đã tạo cho các em học sinh, sinh viên nghèo có cơ hội được đi học
Học bổng “Tiếp sức đến trường” đã tạo cho các em học sinh, sinh viên nghèo có cơ hội được đi học.

Trong đó, Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị tài trợ 150 suất (750 triệu đồng), Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị vận động tài trợ 50 suất (250 triệu đồng); và 2 suất do thạc sĩ Đào Thị Hằng - cựu sinh viên từng nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2004 tài trợ.

Chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2014, do Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục & Đào tạo, Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị, Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Trị và báo Tuổi trẻ TPHCM phối hợp tổ chức.

Hầu hết các bạn nhận được học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2014 đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn
Hầu hết các bạn nhận được học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2014 đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Chúng tôi cảm thấy thật sự xúc động khi xem qua những thông tin, nghe những câu chuyện và được trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện cùng các bạn tân sinh viên nhận được học bổng dịp này. Trong số hơn 200 bạn tân sinh viên được nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2014, phần lớn các em có hoàn cảnh rất khó khăn, mồ côi cha, mẹ, thậm chí mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng bằng chính nghị lực của bản thân, các em đã cố gắng vượt qua và thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ với số điểm rất cao.

Ba mất sớm, mẹ cũng thường xuyên đau ốm, gia đình làm nông nghiệp, nhưng em Nguyễn Thị Cẩm Như (ở thôn Lam Thủy, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng) đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn để thi đỗ cùng lúc 2 trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng (20 điểm) và ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng (20,5 điểm).

Chia sẻ với chúng tôi, Như tỏ ra lo lắng khi sắp tới không biết lấy kinh phí đâu để trang trải trong những năm theo học. Bởi sau Như còn có một người em là Nguyễn Thị Thảo đang học lớp 4. Như cho biết, em rất thích vào học ĐH Bách khoa Đà Nẵng nên sẽ quyết tâm bằng mọi giá cũng phải đi học. Em dự định sau khi nhập trường sẽ kiếm một công việc vừa sức để làm thêm kiếm tiền tự trang trải cuộc sống. Nhận được suất học bổng từ BTC, Như cảm thấy rất phấn khởi khi được tiếp thêm niềm tin.
 
“Với số tiền này có thể giúp em đóng được khoản học phí để nhập học và có thể trang trải được 1 đến 2 tháng ban đầu. Mẹ em sẽ bớt lo lắng kiếm tiền cho em nhập trường rồi anh ạ. Em cảm ơn Ban tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” đã quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn như chúng em” - Như bày tỏ.

Còn bạn Nguyễn Đức Thành (ở khu phố 4, phường 3, thị xã Quảng Trị) cũng có hoàn cảnh thật trớ trêu. Em không có bố, mẹ lại sớm ra đi khi Thành vừa lên 4 tuổi. Sau khi mẹ mất, em về ở với mẹ nuôi và được bà cho đi học. Kỳ thi vừa qua, em đã thi đỗ vào khoa Luật, thuộc ĐH Huế với 22 điểm. Dù hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng em vẫn quyết tâm khi nhập trường sẽ kiếm việc làm để có thể trang trải được một phần chi phí học tập.

“Đối với em, suất học bổng 5 triệu đồng đã nhen nhóm giấc mơ trở thành sinh viên bấy lâu nay. Dù biết rằng, tương lai của em sẽ còn gặp nhiều chông gai và thử thách, nhưng em sẽ cố gắng chăm chỉ, học thật tốt và phấn đấu nhiều hơn để đạt được nguyện vọng đó” - Thành cho biết.

Niềm vui, cơ hội vào giảng đường đến với các tân sinh viên
Niềm vui, cơ hội vào giảng đường đến với các tân sinh viên.

Em Nguyễn Thái Sơn (trú tại Khóm Thắng Lợi, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh) vừa thi đỗ vào Trường CĐ Phát thanh truyền hình II, với số điểm 23,5. Nhận học bổng từ Ban tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” mà nước mắt Sơn cứ rưng rưng.

Nhà Sơn chỉ có 2 mẹ con, mẹ lại bị tật nguyền nên việc đi lại rất khó khăn. Chính vì vậy, điều kiện kinh tế gia đình hết sức eo hẹp. Trò chuyện với chúng tôi, em cũng thể hiện sự lo lắng vì không biết có ra trường nhập học được hay không.
 
“Dù rất muốn đi học nhưng với điều kiện kinh tế gia đình khốn khó, mẹ lại mắc bệnh nên em phải cân nhắc rất nhiều. Hơn nữa, khi đi học cũng chưa biết mình có tự lo nổi các khoản chi phí hay không nữa”.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao 100 suất học bổng cho các bạn tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao 100 suất học bổng cho các bạn tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học - Giám đốc Qũy Khuyến học tỉnh Quảng Trị cũng bày tỏ niềm vui khi hơn 200 tân sinh viên trong tỉnh nhận được sự quan tâm thiết thực từ các nhà tài trợ. Bên cạnh việc chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, ghi nhận sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các em khi đã thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ, bà Hồng Vân cũng hy vọng các em sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu để tạo dựng cho mình một hành trang vững chắc, bước vào đời một cách tự tin, trở thành những công dân có bản lĩnh, có chuyên môn. Đặc biệt là không phụ niềm tin tưởng, thương yêu của gia đình, sự quan tâm ân cần của các nhà tài trợ và cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao 100 suất học bổng cho các bạn tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học - Giám đốc Qũy Khuyến học tỉnh Quảng Trị ghi nhận sự quan tâm, đóng góp của các nhà tài trợ, cũng như sự nỗ lực của các bạn tân sinh viên.

“Chương trình “Tiếp sức đến trường” được tổ chức từ năm 2003 đến nay. Với sự chung tay, đóng góp đầy thiện tâm của các nhà tài trợ đã có gần 2.400 sinh viên nghèo được tiếp bước đến giảng đường Đại học. Những sự đóng góp ấy, dù ít hay nhiều cũng đã tạo cho các em học sinh, sinh viên nghèo có cơ hội được đến trường” - bà Vân cho biết.

Thay mặt Ban thường vụ Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Hồng Vân cũng gửi lời cảm ơn tới các vị lãnh đạo, các nhà tài trợ đã dành sự quan tâm đến các em học sinh.

Đăng Đức