Giấy báo thi sai, nhiều thi sinh không được dự thi

(Dân trí) - Hơn 8 giờ sáng nay, 15/7, nhiều thí sinh thi vào trường Cao đẳng Viễn Đông đến địa điểm thi tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đành thất thểu ra về vì giấy báo dự thi ghi nhầm ngày.

Theo như các thì sinh này trình bày thì giấy báo dự thi của các em ghi là “đúng 8 giờ ngày 15/7 phải đến tại phòng thi số… khu C trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, số 1 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức để làm thủ tục dự thi và nộp lệ phí thi”. Do chủ quan là ngày làm thủ tục nên các bạn nhắm đúng 8 giờ thì đến. 

Nhưng thực tế thì ngày 15/7 là ngày thi đầu tiên của đợt thi cao đẳng. Ngay từ 7g30’ trường đã đóng cổng không cho thí sinh vào. Do vậy, các thí sinh như Hồ Trọng Nhân (ngụ tại phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai, SBD 38012); Võ Kiều Phong Sinh (ngụ tại phường Phú Thuỷ, TP Phan Thiết, Bình Thuận, SBD 47012); Nguyễn Văn Cường (ngụ tại xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng  Nại, SBD 48024)… đến trễ đành thất thểu ra về. 

Theo các em thì do không để ý đến thông tin trên các phương tiện truyền thông nên không biết là hôm nay thi. Các em cứ đúng theo giấy báo thì vào TP dự thi, nhưng không ngờ là giấy báo dự thi lại in sai. 

Giấy báo thi sai, nhiều thi sinh không được dự thi  - 1

Giấy báo dự thi ghi sai ngày của các thí sinh

Nhiều phụ huynh chờ con thi xung quanh trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật cho biết, giấy báo dự thi của trường Cao đẳng Viễn Đông gửi về 2 lần, lần đầu ghi ngày đến làm thủ tục là ngày 15/7, giấy thứ 2 thì sửa lại thành ngày 14/7. Nhưng nhiều bạn vì một lý do nào đó mà không nhận được giấy báo dự thi thứ 2 nên không biết. 

Bác Đặng Thế Vinh, phụ huynh của thí sinh Đặng Nhật Vi, cho biết: “Con tôi cũng chỉ có giấy báo lần 1, hai cha con định hôm nay đi làm thủ tục dự thi nhưng đến trường mới biết là ngày thi. Rất may sáng nay bố con tôi đi sớm cho yên tâm nên con tôi vào phòng thi không bị trễ. Tuy chưa chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn may mắn hơn nhiều thí sinh khác là được thi”. 

Sự việc này đến nay Hội đồng thi trường Cao đẳng Viễn Đông vẫn chưa giải quyết, một số phụ huynh rất bất bình, còn nhiều thí sinh “hụt” thi thì nức nở khóc. Vì với nhiều em, đây mới chính là chọn lựa cuối cùng, là cuộc chiến sinh tử vì biết chắc lực học của mình, điều kiện của mình không thể vào Đại học. 

An Hội - Tùng Nguyên