Hà Nội:

Gia đình có hai con giành học bổng toàn phần của Đại học Harvard và Yale

Mỹ Hà

(Dân trí) - Gia đình chị Phạm Thị Hạnh (Hà Nội) có con trai giành học bổng 100% vào Đại học Yale cách đây 6 năm và mới đây, con gái của chị cũng giành học bổng vào Harvard. Đây là hai đại học hàng đầu của Mỹ.

Hai con đều đỗ trường top đầu của Mỹ

Chia sẻ với phóng viên Dân trí sáng nay (15/12), chị Hạnh cho biết, gia đình chị rất bất ngờ và hạnh phúc khi được tin con gái thứ hai Lê Tuệ Chi, học sinh lớp 12A2, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) giành học bổng toàn phần vào Đại học Harvard.

"Hai vợ chồng tôi đều là công chức Nhà nước, không có truyền thống đi du học, cũng không hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Sự cố gắng của các con là nỗ lực bền bỉ, lâu dài. 

Không biết các gia đình khác dạy con ra sao nhưng chúng tôi không có chuyện ép các cháu học.

Tôi khuyên các con nên thả lỏng bản thân, đừng quá áp lực và đi ngủ sớm bởi các cháu hôm nào cũng tự học đến 1-2h sáng. Có khi giục đi ngủ, các cháu năn nỉ xin thêm mấy phút nữa thôi", chị Hạnh nói.

Gia đình có hai con giành học bổng toàn phần của Đại học Harvard và Yale - 1

Tuệ Chi (bên phải) và cô Đỗ Thị Ngọc Chi (bên trái), Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Ảnh: Thúy Nga).

Cũng theo chị Hạnh, cách đây 6 năm, con trai đầu của chị đỗ học bổng toàn phần vào Đại học Yale, một trong những trường đại học hàng đầu trong khối trường Ivy league (Mỹ).

"Con trai lớn của tôi rất ý thức, chỉn chu trong học hành. Lúc đó chúng tôi bảo, gia đình mình nghèo, các con phải có học bổng mới có thể du học.

Có lẽ hoàn cảnh gia đình như vậy, cháu định hướng tự lo cho bản thân, cấp 2,3 đều thi đỗ Trường Hà Nội - Amsterdam. Sau đó cháu giành học bổng vào Đại học Yale mà không mất tiền để học thêm.

Đến lượt cô con gái thứ hai, cháu cũng chủ động học tập và mới đây, con đã giành học bổng toàn phần vào Đại học Harvard", chị Hạnh nói.

Chia sẻ thêm với phóng viên Dân trí về việc dạy con, chị Hạnh cho rằng, mình không có bí quyết gì, có chăng là tình yêu thương lớn lao mà bố mẹ dành cho các con. Chúng tôi luôn ủng hộ con học hành, dầm dãi nắng mưa đưa đón các con đi học.

Riêng con trai đầu của chị không phải tốn tiền học thêm bên ngoài bởi học lực của cháu khá xuất sắc.

Với Tuệ Chi, cháu chỉ học thêm môn toán và tiếng Anh ở một trung tâm rất bình thường, số tiền học mỗi buổi rất rẻ.

Gia đình có hai con giành học bổng toàn phần của Đại học Harvard và Yale - 2

Lê Tuệ Chi, học sinh lớp 12A2, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Thúy Nga).

Những câu chuyện xung quanh sẽ có ích cho cuộc sống của bạn

Chia sẻ với phóng viên ngay sau khi biết kết quả vào Đại học Harvard, Tuệ Chi cho biết, theo lịch khoảng 7h hôm nay (15/2), em sẽ biết kết quả đăng ký.

"Khoảng 4h em tỉnh dậy và không thể ngủ tiếp được nữa, trong đầu em lúc đó đặt ra hàng vạn câu hỏi, trằn trọc.

Em ngủ dậy, liên tục mở máy tính, đăng nhập tài khoản kiểm tra. Khi thấy thư chúc mừng, em sốc không khóc nổi. Cả nhà em vỡ òa, ôm chầm lấy nhau hét lên vui sướng bởi bất ngờ quá lớn", Chi nhớ lại.

Được biết cấp 1 và 2 Chi đều không học trường chuyên. Cấp 1 em học Trường tiểu học Kim Liên, cấp 2 học Trường THCS Cầu Giấy. Vào cấp 3, Chi mới đỗ vào Trường THPT chuyên Ngoại ngữ.

Chi cho hay, nếu anh trai mình giỏi học thuật thì ngược lại, em thể hiện đam mê nhiều với nghệ thuật.

Quan trọng, em không thấy thành tích của anh trai mình là gánh nặng mà coi đó là động lực, là người hướng dẫn trong cuộc sống, học tập.

Cũng theo nữ sinh này, mặc dù bố mẹ em không phải dân du học nhưng đặc biệt là mẹ, luôn đồng hành trong việc học của các em mỗi ngày.

Gia đình có hai con giành học bổng toàn phần của Đại học Harvard và Yale - 3

Tuệ Chi cùng cô giáo và các bạn chung lớp (Ảnh: Thúy Nga).

"Cảm giác được mẹ đồng hành, quan tâm đến chuyện học tập của các con bằng những việc rất nhỏ, khiến em hạnh phúc", Tuệ Chi tâm sự.

Ngoài thành tích học tập top đầu ở trường, Chi thích làm phim, chụp ảnh, tham gia các hoạt động xã hội. Em từng làm dự án về phim ảnh nói về những mất mát trong chiến tranh.

Lý giải về bài luận của mình, Chi cho biết, em muốn thể hiện sự khám phá với cuộc sống xung quanh, những hình ảnh thường nhật ở mỗi khu phố.

Thông điệp em đưa ra sau bài luận này là càng nhiều và tiếp xúc càng nhiều, những câu chuyện của họ sẽ có ích cho cuộc đời của bạn.

Chia sẻ về cô học trò nhỏ Tuệ Chi, cô Đỗ Thị Ngọc Chi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Ngoại ngữ cho biết, cô từng có 2 năm chủ nhiệm lớp của em. Đây là học sinh có cá tính riêng biệt. Cô rất ấn tượng với nữ sinh này bởi trong một lớp vốn đã rất xuất sắc, Chi còn xuất sắc hơn.

"Tuệ Chi mộc mạc, thông minh, khiêm tốn, giản dị, hồn nhiên. Có lẽ bài luận của Chi được viết bằng cả trái tim nên có thể đó là một phần lý do khiến Harvard lựa chọn em", cô Chi cho hay.

Cũng theo Phó Hiệu trưởng nhà trường, Tuệ Chi không những học giỏi mà rất tự tin, nhiều tài lẻ như làm phim, làm diễn viên cho các tiểu phẩm… Cô trò nhà trường rất đỗi tự hào về nữ sinh này!