Gặp cậu học trò "thi nháp" đậu á khoa

(Dân trí)-Mặc dù thi khối A chủ yếu để cọ xát, lấy kinh nghiệm bước vào thi khối B, nhưng cậu học trò Ngụy Hữu Tú (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) vẫn xuất sắc giành ngôi á khoa Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) với số điểm 28, chỉ kém thủ khoa nửa điểm.

Ngụy Hữu Tú là học sinh lớp 12A1, Trường THPT Trực Ninh A (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định). Trong kỳ thi ĐH vừa qua, Tú đăng ký vào khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Công nghệ và xuất sắc khi đạt 28 điểm. Số điểm từng môn là: Toán 9, Lý 9 và Hóa 10.
 
Trò chuyện với chúng tôi tại nhà, Tú nhận mình là người học không giỏi, nhưng khi nghe mẹ Tú nói về thành tích học tập của con trai, chúng tôi mới biết chàng thủ khoa rất khiêm tốn.


Sau khi biết mình đạt á khoa Trường ĐH Công nghệ, Tú cho biết: “Sau khi xem điểm em khá bất ngờ với kết quả này, mục tiêu em là thi khối A để tạo yếu tố cọ xát và lấy thêm kinh nghiệm, rèn bản thân em thêm tự tin khi bước vào thi khối B”.

Tuy không đặt ra mục tiêu chính ở khối A, nhưng ngay sau khi biết tin mình đạt thành tích trên mong đợi của bản thân, Tú rất vui mừng và phấn khởi với kết quả mà mình đã đạt được. Từ khi biết điểm gia đình Tú cũng đông vui và nhộn nhịp hẳn khi bạn bè và người thân đến chúc mừng.

Gia đình Tú có 3 chị em, Tú là con út nên được bố mẹ khá cưng nựng, kinh tế gia đình cũng khá giả, nhưng không vì thế mà cậu “quý tử” của gia đình này sao nhãng việc học hành.

 Bố mẹ rất tự hào về Tú sau khi em đạt kết quả cao trong kỳ thi ĐH khối A.
 Bố mẹ rất tự hào về Tú sau khi em đạt kết quả cao trong kỳ thi ĐH khối A.

Trong 12 năm học, thành tích của Tú cũng không có gì quá nổi trội, nhất là những năm cấp 1 cấp 2, Tú tự nhận mình là lười học và ham chơi. Nhưng sau khi lên cấp 3, suy nghĩ chững chạc hơn nên Tú mới bắt đầu chăm chỉ và chú tâm đến việc học tập. Kết quả sau 3 năm rèn luyện bản thân, Tú đạt được thành tích ngoài mong đợi, đạt 2 giải Nhỉ học sinh giỏi tỉnh môn Toán và Hóa.

Tuy nhiên, Tú cho biết, em học không phải giỏi, không quá nổi so với các bạn khác, nhất là của em là các môn xã hội của em học hơi lệch so với các môn tự nhiên. Tuy không phải là kém, nhưng em vẫn cảm thấy khá băn khoăn.

Tú cho biết: “Trong tất cả các môn, em học tốt nhất là môn Hóa, ở bộ môn này em thấy có sức hút lạ thường với bản thân, nhất là em có đam mê và sự yêu thích nên em cảm thấy không hề chán nản”.

 Khi học tập căng thẳng, Tú thường nghe nhạc, đọc truyện để thư giãn.
 Khi học tập căng thẳng, Tú thường nghe nhạc, đọc truyện để thư giãn.

Để đạt được những thành tích học tập như ngày hôm nay, Tú cho biết ngoài nỗ lực của bản thân, hai chị gái của Tú chính là người có ảnh hưởng lớn nhất tới em. Những năm cấp 2, Tú vốn lười học và ham chơi, nhưng sau khi thấy hai chị đậu ĐH với thành tích xuất sắc, Tú cũng cảm thấy ghen tỵ và tự nhắc mình phải thật sự cố gắng. Nhờ sự chỉ bảo, động viên của 2 chị gái và bố mẹ nên Tú có động lực trong học tập. Thêm nữa, cô giáo chủ nhiệm lớp 12A1 Đỗ Thị Thanh Huệ - người giảng dạy bộ môn Toán cũng là người có tác động rất lớn tới việc học tập của em.

Những lúc căng thẳng và áp lực lớn trong học tập, ngoài những cuốn truyện tranh giúp giải tỏa căng thẳng thì Tú còn nghe nhạc giảm bớt áp lực. Tú tâm sự: “Nhiều lúc em vừa nghe nhạc, vừa đọc truyện mặc dù không hiểu gì, nhưng em cảm thấy căng thẳng được giảm đi rất nhiều”.

Chia sẻ về phương pháp học tập của mình, Tú cho biết: “Cách học của em cũng không có gì quá đặc biệt, ngoại trừ giờ học chính và học thêm, những môn nào đã học trên lớp, em chỉ tranh thủ ôn lại, còn lại em dành thời gian cho môn khác. Nhưng cũng không nên nguyên tắc quá, gần như là em học theo sở thích, thích môn nào em học môn đó, như thế dễ vào hơn rất nhiều. Nhiều hôm có bài nào khó giải em phải ngồi đến khi nào em giải ra xong thì thôi. Ngoài ra em cũng tranh thủ đọc thêm sách và các đề thi trước đó”.

Mỗi khi “cao hứng” Tú học mọi lúc mọi nơi, kể cả khi đang trông cửa hàng.
Mỗi khi “cao hứng” Tú học mọi lúc mọi nơi, kể cả khi đang trông cửa hàng.

Cô Ngô Thị Uyên - mẹ em Tú chia sẻ: “Tú vốn là người nhanh nhẹn, thông minh, ở nhà chưa bao giờ làm phiền lòng bố mẹ. Nhà tôi chủ yếu là kinh doanh buôn bán, những lúc bận thì Tú cũng vừa trông hàng vừa học bài. Nhiều đêm thấy con học khuya, sợ ảnh hưởng sức khỏe, nhất là hôm nào có bài toán nào khó, dù nhắc Tú cũng không chịu nghe, đến khi nào giải được bài thì em nó mới chịu đi ngủ”.

Trong kỳ thi ĐH vừa qua, ở khối B Tú đăng ký vào Trường ĐH Y Hà Nội, ngành Bác sỹ Đa khoa. Tú cũng cho biết: “Ước mơ của em là làm bác sỹ, có thể chữa bệnh cho bố mẹ và người thân trong gia đình. Chị gái em cũng theo ngành Dược, vì vậy chị cũng tác động rất lớn tới quyết định của em. Nếu trúng tuyển ĐH Y Hà Nội, em sẽ quyết định theo đuổi ước mơ của mình”.

Đức Văn