Dù điểm thi lớp 10 thế nào, con hãy vững tin vào bản thân mình, con nhé!

PV

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa thông báo điểm thi vào lớp 10, hôm nay sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường. Phụ huynh sau nhiều ngày âm thầm chờ đợi thì cũng đến lúc chính thức biết điểm của các con.

Dù điểm thi lớp 10 thế nào, con hãy vững tin vào bản thân mình, con nhé! - 1

Thí sinh dự thi vào lớp 10 của Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa thông báo điểm thi vào lớp 10, hôm nay sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường. Phụ huynh sau nhiều ngày âm thầm chờ đợi thì cũng đến lúc chính thức biết điểm của các con. Trước đó, tâm trạng bố mẹ và con đều hồi hộp, căng thẳng.

Trên nhóm Đồng hành cùng các kì thi học sinh giỏi tiếng Anh, các phụ huynh sôi nổi bàn luận, thơ ca hò vè đủ cả, phản ánh đầy đủ cung bậc cảm xúc mong ngóng, lo lắng, hồi hộp và hi vọng.

Một chị kể lại chuyện năm trước, khi điểm báo về, điểm thi môn văn của con thấp hơn dự đoán nên chị buồn bực, bảo các cháu đang chơi trong nhà mình về ngay vì bức xúc dồn nén. May mắn con chị vẫn đỗ nguyện vọng 1…

Nhiều phụ huynh thấp thỏm, mỗi ngày lại thử tra cứu điểm thi vào lớp 10 xem có hay chưa? Đến nỗi dân mạng còn chế ảnh: "Thông báo: Tra vừa thôi, chưa có điểm đâu thánh". Mọi người xúm vào phán đoán ngày nào đẹp, giờ nào đẹp Sở giáo dục Hà Nội sẽ thông báo điểm thi vào 10.

Và mọi người cùng nhắc nhau chờ đợi, có phụ huynh nói rằng mong báo điểm thi vào 10 sau khi kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia kết thúc, nhà có 2 con đi thi căng thẳng quá! Một số phụ huynh tâm sự, thao thức mong ngóng đến mất ngủ mấy hôm nay… Đúng là kì thi vào lớp 10 kết thúc mà những ngày đợi chờ báo điểm với nhiều gia đình thật sự là kéo dài trong lo lắng, ăn ngủ không yên!

Tâm trạng đợi điểm thi đối với các con hẳn là căng thẳng không kém gì cha mẹ. Con tôi ngày nào cũng hỏi mẹ bao giờ báo điểm thi? Mặc dù tôi không đả động gì và trả lời con, theo thông báo của Sở thì chậm nhất là ngày 9/7/2022 có điểm thi và điểm chuẩn các trường THPT.

Càng sát ngày biết điểm, tâm trạng của các con càng căng thẳng. Hôm qua, 2 bạn trong lớp rủ con đi ăn sáng, đi chơi, đạp xe thể dục buổi chiều. Nhớ lại hình ảnh các con đợt thi cử, đứa nào cũng gầy gò, mặt mũi bơ phờ, tóc tai bù rù vì kiêng không dám cắt tóc trước thi.

Thi xong, việc đầu tiên con và mấy cậu bạn thân làm là rủ nhau đi cắt tóc, uống trà sữa chém gió xả stress. Mẹ luôn động viên con đi chơi với các bạn, ăn ngủ thoải mái sau thi, không việc gì phải lo lắng. Con hoàn thành kì thi là tốt rồi, giờ con cứ việc nghỉ ngơi, đọc truyện, xem ti vi, làm những gì con thích trong điều kiện bố mẹ có thể đáp ứng.

Dù điểm thi lớp 10 thế nào, con hãy vững tin vào bản thân mình, con nhé! - 2

Con đi thi nhưng sự lo lắng căng thẳng của phụ huynh nhiều hơn gấp nhiều lần (Ảnh: Mạnh Quân).

Tôi trêu con mới có 20 ngày ăn ngủ mà cao hơn mấy cm, mặt phúng phính, béo trắng ra. Tôi giao con dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, mẹ và con cùng vào bếp, vừa nấu nướng vừa trò chuyện vui vẻ.

Tôi vẫn đặt ra các tình huống với con để khi có điểm thi, dù ở mức điểm nào, con cũng sẵn sàng đón nhận. Đó là phương pháp chống sốc cho cả bố mẹ và con, vì bản thân tôi từng trải qua thi cử, hiểu điểm thi sẽ tác động mạnh mẽ đến các con ra sao! Lúc ấy, chính cha mẹ phải kìm nén cảm xúc lại để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các con.

Con đường học tập phía trước còn nhiều khúc cua, khúc ngoặt chứ không phải là đường thẳng một chiều, có lúc con sẽ phải tạm nghỉ, có khi con phải rẽ lối đi khác. Con đường ấy thật dài rộng và xa ngái, con sẽ có lúc mệt mỏi, thất vọng nhưng đừng bao giờ tuyệt vọng con nhé!

Tôi luôn trò chuyện với con về chuyện học hành thi cử, mỗi người sẽ lựa chọn hướng đi phù hợp với bản thân. Như anh hàng xóm mà con hay chơi cùng, anh không đỗ cấp 3 công lập, đi học trường nghề nhưng anh rất chăm chỉ, có học bổng của trường, ngày nghỉ anh đi làm thêm nên rắn rỏi, hoạt bát, mọi người đều quý mến.

Có anh con nhà bác bán cơm bình dân đầu phố, học trung tâm giáo dục thường xuyên nhưng rất có chí, 3 năm đi học đều đứng đầu lớp, anh thi đỗ đại học trong niềm vui sướng hãnh diện của cả gia đình.

Dù thế nào, chỉ cần bản thân con nỗ lực cố gắng phấn đấu thì chính con sẽ cảm thấy niềm vui học tập là niềm vui suốt đời! Một người thợ may giỏi, một người thợ sửa xe lành nghề, một người thợ cắt tóc luôn tìm tòi sáng tạo, một đầu bếp chuyên nghiệp hay một người làm vườn say mê sẽ chẳng thua kém gì một kĩ sư máy tính, bác sĩ, giáo viên…

Bất cứ nghề nghiệp nào mà sau này con theo đuổi cũng cần lòng đam mê học tập, học trong sách vở, học ở mọi người xung quanh.

 Con hãy cứ vững tin ở bản thân mình, con nhé!

Độc giả Nguyễn Loan