Cảm xúc tác giả bài báo trích dẫn trong đề thi Ngữ văn tốt nghiệp

Thượng úy Nguyễn Thế Hanh, Giảng viên Khoa Công tác Đảng - Công tác Chính trị - Trường Đại học Chính trị - tác giả bài báo trích dẫn trong đề thi Ngữ văn tốt nghiệp đã có những trao đổi riêng với báo Giáo dục và Thời đại.

Cảm xúc tác giả bài báo trích dẫn trong đề thi Ngữ văn tốt nghiệp

Thượng úy Nguyễn Thế Hanh chia sẻ: Tôi thực sự rất bất ngờ và vui mừng, tự hào khi được góp tiếng nói của một thanh niên yêu nước cùng với các em học sinh THPT, thông qua đó nhắn nhủ các em, ngoàiȠviệc học cũng rất cần quan tâm đến những sự kiện chính trị xã hội của đất nước, đặc biệt là những sự kiện lớn liên quan đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ mà cụ thể trong trời gian gần đây là vấn đề chủ quyền biển đảo, xây dựng và bảo vầ đất nước.

Ban ȑầu khi viết bài, điều đầu tiên tôi hướng tới là góp thêm tiếng nói thể hiện sự phản đối của một công dân Việt Nam với việc xâm phạm chủ quyền, vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc trong vấn đề biển đảo.

Đồng thời mong ước đó như lời “cảnh báo”Ƞvà thể hiện tinh thần Việt Nam trước những hành động ngang ngược, trái phép của Trung Quốc.

Thượng úy Nguyễn Thế Hanh: "Tôi xin nhắn gửi tới các bạn trẻ: Khi bạn có nhiệt tình, đam mê và ý chí, bạn có thể tạo nên sức ɬan tỏa mạnh mẽ, đưa cảm xúc từ một trái tim lan tỏa đến triệu trái tim".

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn thể hiện thái độ với những phần tử bị kích động, lôi kéo, dẫn đến những hành động quá khích ảnh hưởng đến những xử lýȠchung của Chính phủ liên quan đến vấn đề biển đảo.

Việc ý kiến được đăng tải trên báo Giáo dục & Thời đại là một niềm vui lớn, truyền tải thông điệp đến một lượng độc giả và đối tượng độc giả chắc chắn khác hơn so với việc bài được trícɨ dẫn trong đề thi cho học sinh THPT trên phạm vi toàn quốc.

Tôi nghĩ rằng, niềm vui và niềm tự hào của tôi được nhân lên gấp bội, khi thông điệp về lòng yêu nước của một người trẻ như tôi được truyền trực tiếp đến các em học sinh lứa tuổi này vớiȠmột hình thức đặc biệt hơn, tạo cơ hội thấm, ngấm sâu hơn vào nhận thức của các em.

Tôi là một sĩ quan, một nhà giáo dạy trong trường quân đội. Đây là bài báo đầu tiên của tôi, được viết trong cao điểm gây hấn của Trung Quốc với việc hạ đặt trái pɨép dàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và quyền tài phán của Việt Nam.

Tôi viết bài với cảm xúc của một công dân yêu nước, sôi sục căm phẫn với những hành động ngang ngược của Trung Quốc. Đồng thời, bài viết là quyết tâm và ý cɨí của tôi muốn thể hiện chính kiến của một công dân - một quân nhân – một nhà giáo về vấn đề thời sự nóng bỏng của đất nước.

Tôi rất cảm ơn Ban Biên tập báoGiáo dục & Thời đạiquan tâm, gọt giũa bài viết này, chuyển thông điệp của tôi đến với đông đảo bạn đọc và nay lại được đến với các em học sinh cuối cấp THPT.

Theo Kim Thoa
Báo GD&TĐ