Trúng tuyển đại học, nam sinh Quảng Ngãi tình nguyện nhập ngũ

(Dân trí) -Trước hai lựa chọn, một là thực hiện đam mê võ thuật khi trúng tuyển vào trường ĐH Thể dục Thể thao TPHCM (21 điểm), hai là thực hiện trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, tân sinh viên thuộc vùng miền núi Minh Long (Quảng Ngãi) quả quyết nhập ngũ và xin bảo lưu kết quả.

Sinh ra giữa đại ngàn, chàng trai Lê Hồng Tuấn (18 tuổi, ngụ thôn 2, xã Long Hiệp, huyện Minh Long, Quảng Ngãi) theo đuổi ước mơ giảng đường tại Trường THPT Minh Long, với niềm đam mê làm huấn luyện viên võ thuật.

Trong kỳ thi đại học vừa qua, Tuấn thi đạt 21 điểm, trúng tuyển vào Trường ĐH Thể dục Thể thao TPHCM.
 
Trò chuyện với PV Dân trí, chàng trai Lê Hồng Tuấn chia sẻ mong muốn được rèn luyện, cống hiến sức trẻ để bảo vệ non sông và khát khao được phục vụ lâu dài trong quân đội. Theo dự kiến, Tuấn lên đường nhập ngũ vào ngày 6/9 tới.
 
“Với kết quả thi đậu đại học, em xin bảo lưu kết quả để tham gia nhập ngũ, góp phần bảo vệ quê hương. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, nếu em không được phục vụ lâu dài trong quân đội, em sẽ đi học trở lại và tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành huấn luyện viên võ thuật”, Tuấn tâm sự.
 
Được biết, đây cũng là năm đầu tiên, lực lượng tham gia nhập ngũ ở huyện Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi) có “người đặc biệt” như tân sinh viên Lê Hồng Tuấn.

Đại tá Nguyễn Chúng hạnh phúc khi có chiến sĩ là tân sinh viên.

Đại tá Nguyễn Chúng hạnh phúc khi có chiến sĩ là tân sinh viên.
 
Đại tá Nguyễn Chúng - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Minh Long bày tỏ: “Đối với học sinh huyện miền núi Minh Long, chuyện đậu đại học là điều hiếm hoi ở nơi đây. Thế nhưng, Tuấn đã khẳng định mình với giảng đường đại học, làm rạng danh vùng núi Minh Long. Nay em tự nguyện tham gia nhập ngũ, chúng tôi rất xúc động và tin tưởng em sẽ trưởng thành hơn khi rèn luyện trong môi trường quân đội. Đây là năm tuyển quân thành công nhất từ trước đến nay ở huyện Minh Long”.

Trước thời khắc tiễn quân, Đại tá Nguyễn Chúng rất phấn khởi với hình ảnh chiến sĩ Lê Hồng Tuấn. Tại lễ tiễn quân sắp tới, Tuấn sẽ đại diện tân chiến sĩ tiếp lửa cho thế hệ trẻ vững vàng, tự tin và ra sức rèn luyện bảo vệ Tổ quốc.

Không chỉ nghĩ đến trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, Lê Hồng Tuấn còn nghĩ đến tương lai của em trai hiện học lớp 10 chuyên Toán tại Trường THPT Chuyên Lê Khiết, khi gia đình chỉ có 2 sào ruộng giữa rẻo cao ngút ngàn này. Để chăm lo cho con cái học hành, cha mẹ Tuấn phải làm thuê đủ nghề để kiếm sống.

“Em trai em đang học dưới TP Quảng Ngãi, chi phí học hành và ăn ở tốn kém rất nhiều, nếu em đi học đại học lúc này, em sợ cha mẹ không lo nổi. Tại thời điểm này, em tham gia nhập ngũ sẽ tốt hơn cho tương lai em trai và đỡ nhọc nhằn hơn cho gia đình, rồi sau đó em đi học cũng không muộn” - chàng tân binh chia sẻ.

Hồng Long