Quảng Trị:

Thầy cô “lều chõng” cùng thí sinh Vân Kiều, Pa Cô

(Dân trí) - Bốn thầy cô giáo Trường THPT A Túc (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cùng nhau lo từ miếng ăn giấc ngủ cho 75 em học sinh trong trường để các em làm bài thi tốt nhất trong mấy ngày thi tốt nghiệp THPT.

Trường THPT A Túc thuộc vùng miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa, đa phần các em là con em đồng bào dân tộc Pa Cô, Vân Kiều.

Thầy Phạm Xuân Thảo, hiệu trưởng Trường THPT A Túc cho biết: Do các em thí sinh trong trường phải di chuyển gần 40 km đến hội đồng thi trường THPT Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) nên trường cắt cử thầy cô giáo đi cùng và lo cho các em chỗ ăn, ở. Do vậy, nhà trường đã liên hệ với một trường mẫu giáo gần địa điểm thi cho các em nữ ở, còn các em nam thì ở ngay trong nhà tôi và một số thầy cô giáo khác, đủ điện, nước sinh hoạt để thí sinh sử dụng miễn phí trong những ngày thi tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã đặt cơm ngày 3 bữa, các em chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là làm bài thi thật tốt. Phần lớn kinh phí được nhà trường và UBND huyện hỗ trợ một phần lớn, phần còn lại do phụ huynh đóng góp.
 
Bữa cơm ngày thi đầu tiên của các em học sinh trường THPT A Túc.
Bữa cơm ngày thi đầu tiên của các em học sinh trường THPT A Túc.
 
Bữa cơm không chỉ có canh, mà còn có trứng thịt đảm bảo chất dinh dưỡng tốt nhất cho các em đi thi
Bữa cơm không chỉ có canh, mà còn có trứng thịt đảm bảo chất dinh dưỡng tốt nhất cho các em đi thi.

Cô Phạm Xuân Lộc (một trong các giáo viên quản lý các em) chia sẻ: "Tuy các em không có điều kiện học tập như các bạn đồng trang lứa ở đồng bằng, thành phố nhưng các em chịu khó bám con chữ, quyết tâm thi đỗ tốt nghiệp. Việc làm của chúng tôi chỉ mong muốn hỗ trợ các em làm bài thi đạt kết quả cao nhất. Các em đến trường thi chúng tôi đều dẫn đi và đưa về khi thi xong. Về tới nơi ở, cơm nước chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho các em".

Cũng theo cô Lộc, sau ngày thi môn Văn, Hóa đầu tiên, đa phần các em làm bài khá tốt, tâm trạng các em thỏa mái và tự tin để bước vào ngày thi thứ hai.

Nhiều em thí sinh xúc động trước sự quan tâm của các thầy cô giáo, đều hứa sẽ quyết tâm cố gắng nỗ lực hết mình làm bài thi thật tốt để không phụ tấm lòng thương yêu của các thầy cô giáo. Thí sinh Hồ Thị Tua (học sinh Trường THPT A Túc) nói: Trước khi đi thi em lo nhất là chỗ ăn, chỗ ở, bởi trường thi xa nhà gần 40 km. Giờ được các thầy cô giáo quan tâm lo cho từ miếng ăn đến giấc ngủ, em rất cảm động và hứa sẽ làm bài thi tốt nghiệp thật tốt.

Nguyễn Tuấn