Giọt nước mắt lau vội trong lễ bế giảng THPT Việt Đức

(Dân trí) - Sáng nay 23/5, trường THPT Việt Đức (Hà Nội) đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2015 - 2016 trong không khí trang nghiêm và đong đầy cảm xúc.

Tiếng trống vang lên cũng là lúc học sinh lớp 12 rơi lệ

Từ 7h sáng, các bạn học sinh đã có mặt đông đủ tại sân trường để cùng chia sẻ những ngày cuối cùng tại ngôi trường cấp 3 thân thương.

Cô và trò trường Việt Đức tạo dáng bên nhau trong bế giảng cuối cùng
Cô và trò trường Việt Đức tạo dáng bên nhau trong bế giảng cuối cùng

Bài phát biểu của thầy cô giáo gửi gắm cho học sinh của mình luôn là một phần không thể thiếu trong ngày bế giảng. Các bạn học sinh lớp 12 đã không thể kìm được nước mắt khi thầy Hiệu trưởng cất lời: “Phượng và bằng lăng đã nở rực trên các con đường.

Thời khắc đã điểm, các em sẽ phải đối mặt với kì thi quốc gia đầu tiên. Sau này, mỗi người có một con đường riêng, người trở thành kĩ sư, người thành bác sĩ…”

Chia sẻ với cảm xúc của học trò, thầy hiệu trưởng trường THPT Việt Đức - Nguyễn Quốc Bình đã dặn dò các bạn học sinh lớp 12 phải giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị cho hai kỳ thi quan trọng phía trước.
Chia sẻ với cảm xúc của học trò, thầy hiệu trưởng trường THPT Việt Đức - Nguyễn Quốc Bình đã dặn dò các bạn học sinh lớp 12 phải giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị cho hai kỳ thi quan trọng phía trước.
Học trò lớp 12 nghiêm trang trong lễ chào cờ cuối cùng vô cùng dưới mái trường cấp 3
Học trò lớp 12 nghiêm trang trong lễ chào cờ cuối cùng vô cùng dưới mái trường cấp 3

Khi thầy hiệu trưởng đánh tiếng trống trường bế giảng báo hiệu thời điểm tạm biệt mái trường cấp 3 nhiều kỷ niệm đối với học sinh lớp 12 đã đến. Những chiếc ôm nồng thắm, nước mắt đã lăn dài và những dòng tâm sự viết vội được học sinh lớp 12 trường THPT Việt Đức trao nhau.

Ngày cuối cùng của tuổi học trò, hẳn ai cũng bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm 3 năm học dưới mái trường, bao trò chơi nghịch ngợm đã dần trở thành ký ức. Và ngày hôm nay, ngày đánh dấu thời khắc trưởng thành cũng là ngày phải rời xa bạn bè, thầy cô.

Không chỉ có các bạn học sinh, ngay cả các thầy cô giáo cũng rất xúc động trước lời tri ân của những cô cậu học trò thường ngày nghịch ngợm, nhưng đến phút cuối cũng òa vào lòng cô trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Khi thầy Hiệu trưởng đánh tiếng trống bế giảng năm học
Khi thầy Hiệu trưởng đánh tiếng trống bế giảng năm học

Là lúc cô trò phải chia tay nhau
Là lúc cô trò phải chia tay nhau

Học trò lưu giữ những lời nhắn nhủ cho bạn bè, thầy cô trên một tấm bảng
Học trò lưu giữ những lời nhắn nhủ cho bạn bè, thầy cô trên một tấm bảng

Chụp ảnh kỷ niệm với tấm background có tên các lớp 12 và tên các giáo viên chủ nhiệm
Chụp ảnh kỷ niệm với tấm background có tên các lớp 12 và tên các giáo viên chủ nhiệm

Giờ chia tay đã đến, bạn ơi...
Giờ chia tay đã đến, bạn ơi...

Dù không nỡ rời xa...
Dù không nỡ rời xa...

Vẫn phải tiến bước về phía trước bởi vì tương lai đang chờ đón các bạn.
Vẫn phải tiến bước về phía trước bởi vì tương lai đang chờ đón các bạn.


Gạt đi dòng lệ

Gạt đi dòng lệ

Giọt nước mắt lau vội trong lễ bế giảng THPT Việt Đức - 12

Giọt nước mắt nam nhi...
Giọt nước mắt nam nhi...

Hồng Minh