Cùng thắp sáng những ước mơ sau mỗi chuyến đi

Những đôi mắt trẻ con ở đâu cũng giống nhau: rất sáng, trong veo và chân thành… Đó là những đôi mắt luôn nhìn thẳng vào ống kính và sáng bừng niềm vui khi nín thở đón nhận những món đồ dùng học tập hay những tấm hình mà lần đầu tiên chúng được tự chụp, tự in tráng để ghi lại những con người, sự vật quen thuộc xung quanh.

Đó là “thu hoạch” lớn, cũng là nguồn động viên vô cùng ý nghĩa mà các thành viên đoàn tình nguyện Canon nhận về sau mỗi chuyến đi, từ những tỉnh miền núi phía Bắc hiểm trở xa xôi, cho đến những huyện nghèo khó nhất của đồng bằng Sông Cửu Long… Chuyến đi từ thiện đến Trà Vinh trong khuôn khổ chương trình “Canon - Vì thế hệ tương lai” giữa tháng 9 vừa qua cũng là một hành trình đầy ắp yêu thương và chia sẻ như vậy.  

Với mục tiêu đi đến những vùng xa và khó khăn hơn của Tổ quốc, hành trình 5 năm “Canon vì thế hệ tương lai”  chọn điểm đến lần thứ hai trong năm 2013 là tỉnh Trà Vinh, nơi đời sống của người dân còn gặp vô vàn khó khăn, thậm chí ở dưới mức nghèo khó. Hai trường tiểu học Nhị Long B (huyện Càng Long) và Thuận Hòa (huyện Cầu Ngang) chính là nơi tiếp nhận những món quà của chuyến đi này. Theo các thày cô và những người đi “tiền trạm” để khảo sát, đây là hai ngôi trường nằm trong những huyện vùng sâu, vùng xa nhất của Trà Vinh, quãng đường di chuyển không thuận lợi.

Quả thực, đường đến Tiểu học Nhị Long B hoàn toàn minh chứng cho thông tin về sự “xa và khó” ấy. Sau 5 giờ đi ô tô, đoàn tình nguyện Canon phải xuống xe chuyển sang đi thuyền, vì con đường bộ duy nhất để tiếp cận trường kéo dài hơn 5km chỉ là những tấm đan xi măng ngang bề rộng chỉ chừng 1m. Ùa ra đón đoàn là đám trẻ da đen nhẻm, tóc vàng hoe nhưng ánh mắt trong veo dễ gần. Thương nhất là những đôi chân nứt nẻ lùa vào những đôi dép đứt quai, khâu nhíu, hay thậm chí là vô tư chạy chân trần trên khoảnh sân đất nện của trường. Các thày cô cho biết, vì trường không phải là trường nội trú nên một số em nhỏ nhà ở xa rất cực, phải đi bộ 2-3 cây số để tới lớp. Hơn nữa, mặt bằng cuộc sống của người dân quanh đây chủ yếu dựa vào nghề nông hoặc làm thuê làm mướn ở các tỉnh thành xa. Nhiều em cha mẹ đi biền biệt, con đói no còn không biết chứ đừng nói đến quản việc học cho bọn trẻ.

Cùng thắp sáng những ước mơ sau mỗi chuyến đi
Những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt các em nhỏ Trường tiểu học Nhị Long B khi được Canon trao quà tặng.

Mân mê những chiếc cặp mới, những món quà tặng như “trong mơ”, chia sẻ những chiếc kẹo ngọt ngào và tưng bừng tham gia cuộc chơi cùng các anh chị tình nguyện viên, nụ cười của chúng làm sáng bừng lên một khoảng sân trường, khiến các thành viên đoàn tình nguyện thêm hiểu được ý nghĩa của việc mình làm.

Các em học sinh trường Thuận Hòa hào hứng khi nhìn thấy mình trong máy ảnh.
Các em học sinh trường Thuận Hòa hào hứng khi nhìn thấy mình trong máy ảnh.

Đến với trường Tiểu học Thuận Hòa (huyện Cầu Ngang) không khó như Nhị Long B vì nằm ngay trên trục đường quốc lộ 53, nhưng lòng tôi như trùng xuống khi tận mắt nhìn thấy điểm trường đã xuống cấp - nếu không muốn nói là tồi tàn - của thày trò nơi đây. Cơ sở vật chất của trường đã được xây dựng cách đây cả thập kỷ, gần như năm nào cũng chỉ dừng lại ở tu sửa (vì xuống cấp trầm trọng và mưa gió tàn phá) chứ không thể xây mới, mở mang. Giữa vùng đất nghèo này, như một lẽ dĩ nhiên, các trang thiết bị của nhà trường đều đã cũ kỹ và hỏng hóc do không được bảo quản trong điều kiện tốt. Gia cảnh các thày cô đa số là chật vật khó khăn, nhưng khi được hỏi thì chỉ nói mơ ước lớn nhất của họ là được sử dụng Giáo án điện tử để mở mang hiểu biết cho chính mình, và truyền cho học trò những kiến thức từ công nghệ hiện đại ấy. 

Em Thạch không rời mắt khỏi chiếc cặp mới là hành trang sẽ cùng em đến trường mỗi ngày.
Em Thạch không rời mắt khỏi chiếc cặp mới là hành trang sẽ cùng em đến trường mỗi ngày.

Trở về từ chuyến đi, trên fanpage Facebook của “Canon - Yêu Thương Việt Nam” ngập tràn những bức ảnh và các chia sẻ. Họ đã đi, đã hiểu, đã cảm nhận được, hạnh phúc không chỉ là sự cho đi một phần vật chất mình đang có, mà còn là nhận về những thông điệp ý nghĩa từ cuộc sống còn rất nhiều khó khăn trên những nẻo đường xa xôi của Tổ quốc.

“Những dụng cụ học tập chúng tôi tặng có thể chỉ theo các em 1-2 năm học, nhưng quan trọng hơn chính là giấc mơ về một tương lai tươi sáng khi học hành thành tài đã được nhóm lên trong tâm hồn trẻ thơ. Đoàn chúng tôi chỉ có thể là một ngọn lửa nhỏ, nơi chúng tôi đến có thể chưa thật sự là điểm nghèo trọng điểm, nhưng chúng tôi tin trẻ em ở đâu cũng cần được thắp sáng ước mơ, và có nhiều niềm vui. Chúng tôi hi vọng các bạn sẽ luôn đồng hành và giúp chúng tôi thêm sức mạnh!” - trích lời bạn Kiều Giang, một thành viên đoàn tình nguyện.