Bạn đọc viết:

“Cô cứ mạnh tay xử phạt các con”

(Dân trí) - Buổi họp phụ huynh kì 1 của con tôi mới diễn ra. Con học lớp 7, không biết có phải là sự chuyển hóa tâm tính tuổi dậy thì không mà không riêng gì con, gần như cả lớp con “nổi loạn”. Các con lười học, nghịch giặc và rất bướng bỉnh, mắc nhiều lỗi khiến lớp bị trừ điểm.

Cô giáo chủ nhiệm từng chụp sổ đầu bài tiết Toán, lớp có 48 học sinh thì 45 bạn không thuộc bài. Lỗi vi phạm chủ yếu của các con từ ý thức: ăn quà vặt cổng trường, xả rác bừa bãi, không quàng khăn đỏ, không khóa xe, nói dối, đuổi nhau trong lớp học, làm vỡ kính lớp, xô đẩy bàn ghế đến rơi ốc vít… Lớp thường xếp hạng gần cuối trường về nề nếp. Cô giáo chủ nhiệm mới tiếp quản lớp mới hơn 1 tháng mà đã cảm thấy “choáng” với các bạn tuổi teen này.

Tôi theo dõi điểm số của con trên PINO thấy choáng váng vì con học sa sút và giấu biệt điểm kém để không bị bố mẹ la mắng, kèm đó là xếp hạnh kiểm Khá. Tôi thực sự đau đầu vì con, đã dùng hết cách từ khuyên nhủ, mắng mỏ, phân tích đến phạt làm việc nhà mà con vẫn đâu đóng đấy, tiến bộ rất chậm. Tôi đi làm ngày họp phụ huynh nên chồng tôi đảm nhiệm việc đến lớp họp cho con.

Ở nhà, vợ chồng tôi mắng con rất nhiều vì thấy con hư quá. Thế mà đến lớp mới thấy hóa ra con mình cũng chưa đến nỗi nào, vẫn vớt vát được một vài ưu điểm như hăng hái phát biểu xây dựng bài. Chồng tôi kể, vào lớp họp mà phụ huynh ai cũng kêu, lớp bừa bộn và nhiều rác, mấy phụ huynh phải xắn tay vào dọn dẹp. Có lẽ đấy là minh chứng rõ ràng nhất cho việc các con bị phê bình đến nơi đến chốn mà vẫn chưa chịu thay đổi. Hẳn là cô giáo muốn phụ huynh tận mắt chứng kiến các con nghịch giặc và bừa bộn ra sao khi ngăn bàn của con còn đầy vỏ bánh kẹo, túi ni lon.

Tôi cũng thoáng nghĩ trong đầu, cô xếp con hạnh kiểm Khá có quá tay không nhỉ? Thời tôi đi học, bạn nào bị xếp hạnh kiểm Khá là bị các bạn nhìn bằng con mắt khác nên tôi cũng có chút lăn tăn. Cô xếp hạnh kiểm rất nghiêm khắc, tôi xem danh sách lớp thì chỉ có chừng 10 bạn hạnh kiểm Tốt, có bạn nữ xếp học lực Giỏi nhưng hạnh kiểm vẫn Khá. Như vậy cô xếp học lực và hạnh kiểm công bằng để các con biết rõ mình còn đang vi phạm nhiều lỗi ở trường, ở lớp và cần phải cố gắng. Phụ huynh xem xong bảng thông báo chi tiết này cùng sôi sục với ý kiến mong cô áp dụng nhiều biện pháp để các con tiến bộ.

Quan trọng nhất của buổi họp phụ huynh là sự đồng thuận giữa giáo viên chủ nhiệm lớp và cha mẹ các em. Nếu giáo viên chạy theo thành tích thì cách xếp hạnh kiểm các con trong lớp với cô quá dễ dàng. Trong lớp chỉ duy nhất một em học sinh tiên tiến xếp hạnh kiểm Tốt trọn vẹn. Mấy em đạt học sinh Giỏi, hạnh kiểm vẫn là Tốt trừ. Con tôi hạnh kiểm Khá trừ. Một vài em có ý thức học tập rất đáng báo động, từ việc các con lười học, ham chơi, đùa nghịch vô tổ chức đến mức làm hỏng cả bàn ghế trong lớp. Cô đều thẳng thắn đưa ra trong buổi họp và mong phụ huynh thường xuyên quan tâm nhắc nhở, chấn chỉnh các con.

Sự nghiêm khắc và thẳng thắn của cô chủ nhiệm lớp thật cần thiết. Để nương tay cho các con thì quá dễ dàng, các con mặc định nghịch vẫn được cô đánh giá hạnh kiểm Tốt cuối kỳ thì sẽ nghịch không có điểm dừng. Cô trải lòng với phụ huynh trong lớp rằng đánh giá khắt khe các con cũng là muốn tốt cho học trò. Cô mong phụ huynh chung tay cùng cô giáo rèn các con đi vào nề nếp.

Mong sao sự nghiêm khắc và bao dung của cô chủ nhiệm sẽ giúp các con chăm chỉ và tiến bộ hơn trong học tập!

Thanh Mai

(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.  

Xin trân trọng cảm ơn!