Cậu bé người Mông vượt khó, học giỏi

Sinh năm 1999, em Và Bá Cở là con út trong một gia đình người Mông ở bản Nậm Càn, xã Nậm Càn (Kỳ Sơn, Nghệ An). Đây là bản người Mông nằm sâu về phía biên giới Lào-Việt, cách thị trấn Mường Xén hơn 60 km đường đèo núi, đời sống người dân hết sức khó khăn.

Bố mẹ Cở, anh Và Bá Hùa và chị Xồng Y Trữ quanh năm chỉ biết lên nương rẫy hoặc ở nhà mài dao để bán, cả hai anh chị đều không biết chữ. Thấm thía cái khổ do thất học nên luôn động viên và hết sức tạo điều kiện cho các con học hành.
 
Em Và Bá Cở tại góc học tập ở khu nội trú Trường THCS DTNT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)
Em Và Bá Cở tại góc học tập ở khu nội trú Trường THCS DTNT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).
 
Anh trai đầu của Cở là Và Bá Pò hiện đang là sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, chị gái là Và Y Xuồng vừa tốt nghiệp khoa Tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, còn anh trai thứ hai Và Bá Mai hiện đang học lớp 12 Trường THPT DTNT huyện Kỳ Sơn. Noi gương các anh chị, Cở rất kiên trì, chăm chỉ học tập. Từ nhỏ, do cuộc sống gia đình khó khăn nên Cở cùng các anh chị vẫn phải phụ giúp bố mẹ một số công việc trong gia đình như chăn bò, cho lợn ăn, đi lấy củi… Lên bậc THCS, ra Thị trấn Mường Xén học ở Trường THPT DTNT huyện, Cở được thầy yêu, bạn mến bởi sự lễ phép và cần mẫn của mình. 
 
Nhờ sự chăm chỉ, cần mẫn đó mà Cở đã đạt được những thành tích đáng nể trong học tập đối với một học sinh người Mông: 8 năm liền Cở là học sinh giỏi trường; năm học 2012 – 2013, trong kỳ thi học sinh giỏi huyện lớp 8, Cở đã đạt giải Nhất ba môn Toán, Lý, Hóa – một thành tích mà theo cô Trần Thị Châu  - Hiệu trưởng Trường THCS DTNT huyện Kỳ Sơn là “chưa có học sinh nào của huyện Kỳ Sơn đạt được”. 
 
Với vai trò là lớp trưởng lớp 9D, Trường THCS DTNT Kỳ Sơn, Và Bá Cở còn quan tâm giúp đỡ nhiều bạn yếu kém khác trong lớp tiến bộ. Em Và Bá Vả - bạn học cùng lớp với Cở cho biết: “Trước đây, em bị xếp loại học sinh yếu kém. Nhưng từ năm lớp 8, được học cùng lớp và ở cùng phòng nội trú với bạn Cở, được bạn giúp học bài, em đã tiến bộ rất nhanh và cuối năm lớp 8 được học sinh tiên tiến. Bạn Cở không những là tấm gương trong học tập mà còn là người bạn tốt của chúng em”.  Không những học giỏi, Cở còn chơi thể thao rất cừ, đặc biệt ở các môn bóng chuyền, bắn nỏ, cờ vua. 
 
Bố mẹ Cở, anh Và Bá Hùa và chị Xồng Y Trữ quanh năm chỉ biết lên nương rẫy hoặc ở nhà mài dao để bán, cả hai anh chị đều không biết chữ. Thấm thía cái khổ do thất học nên luôn động viên và hết sức tạo điều kiện cho các con học hành. 
 
Anh trai đầu của Cở là Và Bá Pò hiện đang là sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, chị gái là Và Y Xuồng vừa tốt nghiệp khoa Tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, còn anh trai thứ hai Và Bá Mai hiện đang học lớp 12 Trường THPT DTNT huyện Kỳ Sơn. Noi gương các anh chị, Cở rất kiên trì, chăm chỉ học tập. Từ nhỏ, do cuộc sống gia đình khó khăn nên Cở cùng các anh chị vẫn phải phụ giúp bố mẹ một số công việc trong gia đình như chăn bò, cho lợn ăn, đi lấy củi… Lên bậc THCS, ra Thị trấn Mường Xén học ở Trường THPT DTNT huyện, Cở được thầy yêu, bạn mến bởi sự lễ phép và cần mẫn của mình. 
 
Nhờ sự chăm chỉ, cần mẫn đó mà Cở đã đạt được những thành tích đáng nể trong học tập đối với một học sinh người Mông: 8 năm liền Cở là học sinh giỏi trường; năm học 2012 – 2013, trong kỳ thi học sinh giỏi huyện lớp 8, Cở đã đạt giải Nhất ba môn Toán, Lý, Hóa - một thành tích mà theo cô Trần Thị Châu - Hiệu trưởng Trường THCS DTNT huyện Kỳ Sơn là “chưa có học sinh nào của huyện Kỳ Sơn đạt được”. 
 
Với vai trò là lớp trưởng lớp 9D, Trường THCS DTNT Kỳ Sơn, Và Bá Cở còn quan tâm giúp đỡ nhiều bạn yếu kém khác trong lớp tiến bộ. Em Và Bá Vả - bạn học cùng lớp với Cở cho biết: “Trước đây, em bị xếp loại học sinh yếu kém. Nhưng từ năm lớp 8, được học cùng lớp và ở cùng phòng nội trú với bạn Cở, được bạn giúp học bài, em đã tiến bộ rất nhanh và cuối năm lớp 8 được học sinh tiên tiến. Bạn Cở không những là tấm gương trong học tập mà còn là người bạn tốt của chúng em”.  Không những học giỏi, Cở còn chơi thể thao rất cừ, đặc biệt ở các môn bóng chuyền, bắn nỏ, cờ vua. 
 
Theo Minh Quân
Báo Nghệ An