Khai giảng đã bớt... "báo cáo", "kính thưa"

Hoài Nam

(Dân trí) - Ở nhiều trường tại TPHCM, khai giảng năm nay đã vắng hẳn các bài phát biểu, báo cáo lê thê vốn là ám ảnh của học trò.

Khai giảng lâu nay như là nỗi ám ảnh với nhiều học trò vì cường độ lê thê, rườm rà của các báo cáo, phát biểu này kia... Hình ảnh học sinh ngồi giữa sân trường, thậm chí ngồi giữa nắng nóng ngáp ngắn ngáp dài, mồ hôi nhễ nhại, ngủ gục trong lễ khai giảng không hề xa lạ.

Cũng từng xảy ra tình trạng học sinh trốn khỏi buổi lễ vì khai giảng kéo dài lê thê hàng tiếng đồng hồ, nhiều trường còn phải khóa cổng để giữ học sinh ở lại. 

Khai giảng đã bớt... báo cáo, kính thưa - 1

Học sinh tại nhiều trường ở TPHCM đã không còn phải "chịu trận" với lễ khai giảng dài lê thê (Ảnh: Hải Long).

Ngán ngẩm và gây ức chế nhất ở lễ khai giảng lâu nay phải kể đến các bài báo cáo, phát biểu. Riêng phần "kính thưa" đã có thể kéo dài cả trang giấy rồi đủ loại thành tích, thi đua... Những câu chuyện quanh năm "của người lớn" được đưa vào "chiếm sóng" trong lễ khai giảng vốn để chào đón trẻ nhỏ. Có trường bao nhiêu thành tích, kết quả bao nhiêu lâu nay cũng đưa ra đọc, báo cáo hết ở lễ khai giảng. 

Lãnh đạo cấp này cấp kia phát biểu, rồi đến lãnh đạo trường với những bài báo cáo dài dòng không mang lại nhiều giá trị ngoài việc thách thức khả năng chịu dựng của người tham dự. Khai giảng nhiều nơi được ví là ngày để chào đón lãnh đạo chứ không phải đón học sinh.  

Trước ngày lễ chính thức, có nơi học sinh còn phải đội nắng, cắt xén thời gian học tập, nghỉ ngơi để tập duyệt khai giảng.

Khai giảng, bởi thế trở thành nỗi sợ của nhiều học trò!

Nhưng năm nay, có thể thấy rõ khai giảng tại nhiều trường học ở TPHCM đã không còn các báo cáo, phát biểu, không còn rườm rà, lê thê. Thậm chí nhanh gọn đến độ học sinh ở một số trường đến trường trễ một chút là đã không kịp dự lễ khai giảng. 

Như Trường THPT Lê Quý Đôn, TPHCM năm nay đón nhiều lãnh đạo thành phố đến tham dự nhưng lễ khai giảng chỉ diễn ra trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Buổi lễ ngắn gọn với nghi thức chào cờ, đọc thư Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng ngắn gọn chỉ vài câu, lãnh đạo thành phố đánh trống khai trường báo hiệu năm học mới. 

Tại nhiều trường, lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn, giới thiệu học sinh đầu cấp, không còn báo cáo, không còn phát biểu của lãnh đạo này lãnh đạo kia, không kể lể thành tích... 

Chị Ngô Thị Quyên, có con học tiểu học ở quận 2, TPHCM chia sẻ lễ khai giảng của trường con mình chỉ hết 20 phút. Lãnh đạo nhà trường trao thông điệp năm học mới đến học trò, phần chào đón học sinh lớp 1 và giáo viên biểu diễn hát hò, nhảy múa cho học sinh xem. 

Trong chỉ đạo các trường về việc tổ chức lễ khai giảng năm nay, Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh đến yêu cầu "ngắn gọn". Chỉ phần đọc thư của Chủ tịch nước, phần đánh trống khai trường mời lãnh đạo thành phố nếu có. Còn các nội dung trong lễ khai giảng theo yêu cầu của Sở không có "chỗ" cho các báo cáo hay phát biểu của các lãnh đạo, khách mời. 

Bên cạnh phần lễ ngắn gọn, các trường tùy điều kiện có thể tổ chức phần hội cho học sinh, đón các em đầu cấp với yêu cầu các hoạt động vui tươi, hấp dẫn, an toàn, phù hợp với lứa tuổi học sinh, với văn hóa truyền thống của dân tộc và điều kiện của nhà trường.

Khai giảng đã bớt... báo cáo, kính thưa - 2

Học sinh Trường THPT Trưng Vương, TPHCM tham gia chương trình đón học sinh lớp 10 (Ảnh: Hoài Nam).

Năm nay, chưa đến 9 giờ sáng, nhiều trường ở TPHCM đã kết thúc lễ khai giảng năm học mới. Ở nhiều trường, khai giảng đã không còn là ngày... "Kính thưa các đại biểu".