Độc giả viết:

Học thêm vì nghỉ hè không có chỗ chơi

Minh Minh

(Dân trí) - Sợ con trẻ mê man những màn hình công nghệ hoặc lo con thiếu hụt kiến thức và mải chơi lêu lổng mà nhiều phụ huynh tăng cường cho con học thêm để hết thời gian.

Nghỉ hè nhưng con trẻ không được nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái mà vẫn lo học bài, làm bài và ôn luyện như chong chóng.

Học thêm vì nghỉ hè không có chỗ chơi - 1
Vui chơi là niềm hạnh phúc của trẻ em

Muôn vàn lý do chính đáng để đi học thêm

Đưa con về quê ngoại cách nhà gần 50 cây số nhưng mới được ba ngày, chị Tuyên đã vội đưa con trở lại thành phố ngay mặc dù con trai chị rất thích chơi ở vùng nông thôn vì được đi tắm ao và thả diều. Sang năm đứa nhỏ mới lên lớp 4 nhưng chị đã tăng cường cho con đi học thêm đủ các môn học, thế nên dù nghỉ hè chưa đầy tháng, con chị đã ngập đầu với bài vở như ở trong năm học. Ngoài học Toán, tiếng Anh, còn phải học vẽ, học nhạc, kín cả tuần.

Sau hai năm dịch bệnh kéo dài, thời điểm này, việc học thêm trở lại bình thường, thậm chí còn có phần còn gia tăng hơn trước đây do cha mẹ lo lắng con cái bị hổng kiến thức vì phải học trực tuyến. Như trường hợp của họ hàng nhà tôi là một ví dụ để hiểu rằng, việc học của con trẻ ngày càng áp lực do sự cầu toàn và thích thành tích của cha mẹ.

Vừa hết năm học được hai tuần, cho con đi chơi vài nơi thì tôi quyết định đưa cháu về nhà bà nội ở Gia Lâm (Hà Nội) nghỉ hè dài ngày thì được biết, bé Bin, cháu tôi dù là đang nghỉ hè nhưng có ngày phải học thêm cả hai buổi sáng và chiều. Ngoài học tiếng Anh và các môn năng khiếu ở trung tâm huyện thì em dâu tôi còn thuê gia sư đến nhà dạy thêm các môn học khác vì lý do: ôn lại cho kỹ vì năm vừa rồi dịch bệnh không đảm bảo kiến thức.

Dịp, đi nhiều nơi, gặp các phụ huynh đều kể về những môn học, những địa điểm mà họ đang cho con theo học thêm trong kỳ nghỉ hè sau thời gian dài ở nhà. Nhà anh Sâm, ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh có con đang học lớp 7 nhưng hè này gia đình anh cho con học toàn thời gian vì thấy: không có gì chơi thì cho đi học thêm học là yên tâm nhất. Anh đăng ký cho con sáu buổi học thêm ở nhà thầy cô, ngoài ra còn giao thêm bài để con tự làm ở nhà. Hằng ngày, đi làm ở cơ quan từ sáng đến chiều là canh mở camera theo dõi và gọi điện nhắc nhở con việc học bài và làm bài đầy đủ.

Con trẻ bị cha mẹ đánh mất mùa hè

Con trẻ bây giờ phải học nhiều quá, tuổi thơ đã bị đánh cắp bởi áp lực bài vở và những trò chơi hiện đại trên màn hình. Mùa hè vẫn không được nghỉ ngơi , vui chơi hoàn toàn mà còn lo học nhiều hơn mong lấp đầy những phần kiến thức còn thiếu.

Nhiều đứa mới bé tí mà đã phải học thêm đủ môn học với lời răn của cha mẹ: không học giỏi thì sau này lớn lên làm cu li. Các bậc cha mẹ luôn muốn con phải giỏi tất cả các môn học và còn biết hết những môn năng khiếu nên con trẻ lại càng phải gồng mình lên để học.

Nhớ thời của tôi, những ngày hè học sinh không phải lo lắng đến bài vở, hàng ngày gọi nhau vui chơi rộn ràng khắp đường làng, ngõ xóm, sinh hoạt hè là những chiều tập nghi thức đội, buổi tối tập văn nghệ hăng say ở sân đình làng. Ngày mùa, ngoài thời gian giúp cha mẹ việc nhà và việc đồng áng thì lũ trẻ chúng tôi chơi nhảy dây, chơi ô quan hoặc trốn tìm trong đống rơm rạ. Giờ đây, cứ càng đô thị hóa thì việc học lại càng căng thẳng và con em của chúng ta lại bị kéo vào guồng quay trong việc học và thi cử triền miên.

Mùa hè này, tôi thấy các gia đình ở khu dân cư nơi tôi sinh sống đã làm giấy tờ, sổ sách cho các con của mình sinh hoạt ở xã, phường, nhưng đó là thủ tục hành chính mà không thấy có hoạt động đoàn, đội nào. Các em học sinh nếu không về quê, không có người chơi cùng thì lại chỉ biết đi học thêm toàn thời gian để cha mẹ yên tâm đi làm.