Hài hước bố đưa con đi nhầm trường trong ngày đầu học sinh học trực tiếp

Mỹ Hà

(Dân trí) - Con học cấp 2 nhưng phụ huynh chở nhầm đến trường cấp 1 cùng tên. Sau một năm không đi học, nhiều học sinh dở khóc dở cười vì đồng phục chật hoặc ngắn tun ngủn...

Hài hước bố đưa con đi nhầm trường trong ngày đầu học sinh học trực tiếp - 1

Học sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Trường Tộ tập trung tại sân trường ngày 6/4 (Ảnh: Minh Màu)

Hài hước bố đưa con đi nhầm trường

Sáng nay, Hoàng Giang, được bố đưa đến trường học trực tiếp sau gần một năm học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của nội thành Hà Nội ở nhà học online để chống dịch. 

Lớp 6 đầu cấp, cổng trường học mới với Giang hoàn toàn bỡ ngỡ bởi kể từ ngày đầu năm học đến nay, cô trò, bạn học trong lớp chỉ biết nhau qua màn hình máy tính. 

Sáng nay Giang dậy thật sớm và được bố đưa đến trường. Bộ đồng phục chỉ được Giang mặc được một ngày hôm khai giảng online, giờ sờ đến đã ngắn tun ngủn.

Anh Toàn, bố Giang cho biết: "Đáng ra phải chở con vào trường THCS Kim Giang thì không hiểu "quáng gà" thế nào, tôi cứ thế chạy thẳng vào trường tiểu học bởi cả năm nay cháu học online nên trong đầu cứ nghĩ con vẫn đang còn tiểu học.

Tôi bốc điện thoại gọi cô giáo loạn lên một lúc vì không tìm thấy tên cô chủ nhiệm của con. Một lúc tôi mới giật mình sực nhớ ra, thôi chết mình đưa con đến nhầm trường mất rồi. May hai trường ở gần nhau nên hai bố con vẫn kịp giờ học", anh Toàn hài hước kể lại. 

Cùng với học sinh lớp 6, các em học sinh lớp 1 cũng lần đầu tiên được bước đến cổng trường nên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Nhiều trường học phải phân công giáo viên dẫn từng em vào lớp, đeo thẻ tên để các em khỏi đi lạc. 

Hài hước bố đưa con đi nhầm trường trong ngày đầu học sinh học trực tiếp - 2

Học sinh tiểu học Hà Nội ngày đầu tiên trở lại trường sau gần một năm nghỉ chống dịch (Ảnh: Tố Linh).

Nhiều trường chưa kịp chuẩn bị xe ô tô và bán trú

Theo thông báo của giáo viên chủ nhiệm ở Trường tiểu học Đặng Trần Côn (quận Thanh Xuân), học sinh ở trường này được học 2 buổi/ngày và bán trú ngay trong ngày đầu tiên học sinh trở lại trường học trực tiếp. Nhiều phụ huynh rất phấn khởi với quyết định này của nhà trường.

Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân cho biết, trong ngày đầu tiên học sinh trở lại trường học trực tiếp, nhìn chung các trường tổ chức khá khoa học, chu đáo, không có sự cố bất thường.

Có 100% các trường tiểu học đều học 2 buổi/ngày và tổ chức bán trú từ hôm nay (6/4) theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Tỷ lệ HS đến trường: Cấp Tiểu học: 92,3% Cấp THCS: 97,1% Riêng khối lớp 6: Tỷ lệ đến trường: 97,7%.

Phòng GD-ĐT quận chỉ đạo 100% các trường Tiểu học và THCS kết hợp dạy trực tuyến tại lớp kết nối trực tuyến hỗ trợ học sinh lý do sức khỏe chưa đến trường.

Mặc dù vậy, do quyết định trở lại trường học khá gấp, các nhà trường chỉ có một ngày chuẩn bị do đó nhiều nơi không chuẩn bị kịp việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Trong tuần đầu, một số quận như: Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Thanh Trì… mới chỉ dạy học một buổi.

Ông Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng Trường Lômônôxốp cho biết, do học sinh trường tư thục ở rải rác trên địa bàn nhiều quận huyện, phần lớn các gia đình có nguyện vọng đưa đón con bằng ô tô.

Do thời gian khá gấp gáp, chưa chuẩn bị được xe ô tô và việc chuẩn bị khoảng 4.500 suất ăn bán trú cho học sinh tiểu học trong 2 ngày sao cho đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm là không thể.

Do vậy, nhà trường khảo sát và tỷ lệ phụ huynh đồng thuận cao nên nhà trường lùi lại đến ngày 12/4 mới cho học sinh tiểu học đi học trực tiếp, đồng thời thực hiện bán trú và đưa đón bằng ô tô. Riêng học sinh lớp 6 của trường này đã đi học trực tiếp từ ngày 6/4.

Hài hước bố đưa con đi nhầm trường trong ngày đầu học sinh học trực tiếp - 3

Học sinh trường THCS Nguyễn Trường Tộ chia sẻ cảm xúc trên bảng tin của trường (Ảnh: Minh Màu).

Trường Tiểu học Olympia cũng thông báo do chưa chuẩn bị được vệ sinh phòng ốc và xe cộ đưa đón nhà trường tiếp tục cho học online đến hết lễ Giỗ Tổ mới đi học trực tiếp trở lại.

Những ngày đầu, Trường tiểu học Vinschool cũng thông báo chưa tổ chức đưa đón học sinh bằng ô tô, phụ huynh phải tự đưa đón nên nhiều gia đình ở xa khá bất tiện. 

Tại quận Hà Đông, theo bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng Phòng GD-ĐT, sau khi có ý kiến của các trường và Phòng GD-ĐT cũng chủ trương phải chuẩn bị một cách chu đáo nhất từ cơ sở vật chất nhà bếp, đến nguyên liệu thực phẩm đảm bảo an toàn nhất nên tạm thời chưa thực hiện bán trú trong tuần đầu học sinh tiểu học trở lại trường.

Do đó, các trường sẽ học 1 buổi/ngày hết tuần này, từ đầu tuần tới sẽ tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và ăn bán trú.

Theo phụ huynh tại một trường tiểu học ở quận Đống Đa, do quyết định mở cửa trường học khá gấp gáp, nhà trường có rất nhiều việc phải triển khai từ dọn dẹp lại cơ sở vật chất, phun khử khuẩn…. nhà bếp cũng cần kiểm tra, chuẩn bị lại toàn bộ các thiết bị nên nhà trường xin lùi lại ít ngày không ăn bán trú.

Từ ngày 12/4, trường này sẽ tổ chức học cả ngày cho học sinh và tổ chức bếp ăn bán trú.

Từ ngày 8/2, khoảng 660.000 học sinh lớp 7-12 đã trở lại trường học trực tiếp, trong đó học sinh lớp 9 ở 18 huyện, thị ngoại thành học trực tiếp từ tháng 11/2021. Các em đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19.

Hiện Hà Nội vẫn còn cấp mầm non chưa được trở lại trường còn nhóm trẻ lớp 1 đến 6 là nhóm học sinh cuối cùng của Hà Nội kết thúc đợt học online kéo dài 11 tháng.