Hải Dương: Sĩ tử lớp 12 thấp thỏm lo âu vì trở thành F1 đi cách ly

Mai Châm

(Dân trí) - 2 giờ sau khi khai báo y tế, em N.K.N ngồi trên xe cấp cứu đến khu cách ly tập trung tại ký túc xá một trường đại học ở Hải Dương trong ánh mắt trông theo chứa đầy âu lo của bố mẹ.

N.K.N là học sinh lớp 12 của một trường THPT tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Em vô tình trở thành F1 sau khi tiếp xúc gần với một chủ quán ăn được Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hải Dương công bố là ca dương tính với virus SARS-COV-2 ngày 19/5/2021.

Sau khi biết được thông tin chủ quán ăn trở thành F0 (đã mắc Covid-19), cùng ngày 19/5 em N. chủ động tới trạm y tế cấp phường nơi em đang sinh sống để khai báo y tế.

 Hải Dương: Sĩ tử lớp 12 thấp thỏm lo âu vì trở thành F1 đi cách ly - 1

N.K.N. trải qua quãng thời gian thử thách vì trở thành F1 của bệnh nhân Covid-19 khi chỉ còn khoảng 1 tháng rưỡi nữa em sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

N. kể lại: "Em đã khai báo các thông tin theo hướng dẫn của các cán bộ y tế tại địa phương. Theo đó, ngày 3/5, em đã mua đồ ăn sáng tại quán ăn được nêu tên trong thông báo và tiếp xúc ngắn với ca F0. Sau đó em tới trường và đi học bình thường trong suốt 15 ngày. Em không có biểu hiện bệnh nhưng vẫn chủ động đi khai báo.

Sau khi hỏi han các thông tin về dịch tễ, các cán bộ y tế hướng dẫn em trình bày về lịch trình cá nhân trong 2 tuần trở lại đây, rồi em được yêu cầu đợi.

Một lát sau cuộc gọi tới Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hải Dương xin ý kiến, cán bộ y tế quyết định em cần phải đi cách ly tập trung ".

Dù đã được gia đình trấn an từ trước và đặt ra các giả thiết tình huống nhưng khi được thông báo phải đi cách ly tập trung N. vẫn khá sốc. Điều em lo lắng không chỉ là sức khỏe của bản thân, gia đình, những người xung quanh; mà hơn hết là vấn đề học tập bởi em sắp bước vào kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh - kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trước khi đi cách ly tập trung, N. có một chút thời gian về nhà chuẩn bị đồ đạc mang theo. Quá bối rối, cô học trò lớp 12 chỉ kịp mang theo vài bộ quần áo cùng sách vở, đồ dùng học tập.

2 giờ đồng hồ sau, N. đã ngồi trên xe đến khu cách ly tập trung trong ánh mắt trông theo chứa đầy âu lo của bố mẹ.

Mới vào ở khu cách ly được 2 ngày đầu tiên trong tổng số 21 ngày cách ly tập trung, tâm lý của nữ sinh lớp 12 chưa thể ổn định. Em vừa phải cố gắng bắt kịp các lớp học ôn thi online và luyện đề thi, vừa phải làm quen với điều kiện sống mới chưa từng lường trước.

Việc sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ bị đảo lộn tác động nhiều tới thể chất và tâm lý của em. N. chia sẻ: "Lúc mới vào khu cách ly được 1 ngày, em cảm thấy đau đầu, người mệt mỏi, có thể do tâm lý em quá lo lắng. Đến thời điểm này, em chưa nhận được kết quả xét nghiệm. Môi trường thay đổi đột ngột khiến em chưa kịp thích nghi nhưng đang làm quen dần".

 Hải Dương: Sĩ tử lớp 12 thấp thỏm lo âu vì trở thành F1 đi cách ly - 2

Nữ sinh lớp 12 này cảm thấy lo âu, khó tập trung ôn thi trong tình hình sức khỏe chưa rõ ra sao. (Ảnh do N. chụp tại khu cách ly).

Hai ngày nay, N. vẫn thấp thỏm ngóng đợi kết quả xét nghiệm Covid-19 của mình. Trong lúc đó, em cũng phải phân tâm lưu ý về tình hình sức khỏe của những người được cách ly ở xung quanh. N. thú thật rằng đang đêm, chỉ một tiếng ho cũng khiến cho em giật mình. Tâm lý bất an khiến em khó lòng tập trung ôn thi.

Mặt khác, nữ sinh lớp 12 này cũng đang gặp phải một vấn đề khó khăn khác là đường truyền mạng Internet. Tại khu cách ly, sóng wifi và 4G chập chờn lúc có lúc không khiến em không thể tham gia lớp học ôn tập cùng với các bạn. Đó là chưa kể N. buộc phải dừng việc có mặt ở các buổi ôn thi trực tiếp, khiến em chịu không ít thiệt thòi.

"May mắn gia đình, thầy cô, bạn bè đều hỏi thăm em rất nhiều. Em cũng đã vơi bớt tâm trạng trước 'cú sốc' này", N. cho hay.

Các sĩ tử lớp 12 như N. đang vào giai đoạn "nước rút" quan trọng để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ còn khoảng 1 tháng rưỡi nữa là bắt đầu.

Bản thân N. nuôi ước mơ trở thành một nhà báo. Em đăng ký nguyện vọng thi tuyển vào Học viện Báo chí và tuyên truyền, Hà Nội.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, phụ huynh của em N. cho hay, gia đình tuy lo lắng nhưng tuân thủ các hướng dẫn y tế vì sức khỏe chung của cả cộng đồng. Dẫu vậy, phụ huynh mong rằng các em học sinh lớp 12 như N. có thể được hỗ trợ tại khu cách ly để có điều kiện thuận lợi ôn thi, học online.