Độc giả Dân trí nhận giúp nữ sinh Đan Lai nhập học tại Huế

(Dân trí) - Sau khi báo điện tử <i>Dân trí</i> đưa tin về hoàn cảnh em La Thị Hoài - nữ sinh dân tộc Đan Lai và em Bùi Thị Thảo, bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng tại TP Huế nhận tài trợ, chu cấp ăn học cho 2 em.

Ước mơ của em La Thị Hoài giờ đã thành hiện thực.
Ước mơ của em La Thị Hoài giờ đã thành hiện thực.

Trong thư gửi PV Dân trí, chị Nguyễn Thị Quang Hiền - giám đốc bệnh viện đa khoa Hoàng Viết Thắng chia sẻ: “Chúng tôi rất thông cảm và cảm động với những hoàn cảnh khó khăn có ý chí hướng học tập vươn lên, đặc biệt với chí hướng trong ngành Y sau khi được đọc hai bài viết của phóng viên đăng trên báo điện tử Dân tríNữ sinh Đan Lai dựng lều nuôi chữ lỡ giấc mơ làm bác sĩ” đăng ngày 4/9/2012 (em La Thị Hoài) và “3 chị em mồ côi mong ước tiếp tục được đến trường” đăng ngày 5/9/2012 (em Bùi Thị Thảo)".

Xúc động với những hoàn cảnh như em La Thị Hoài và em Bùi Thị Thảo, chị Nguyễn Thị Quang Hiền muốn giúp đỡ các em có điều kiện để thực hiện ước mơ của mình. Chị Hiền đã liên lạc với phóng viên báo điện tử Dân trí tại Nghệ An và đã liên lạc với gia đình của 2 em và quyết định nhận nuôi, tài trợ toàn bộ chi phí cho 2 em ăn, học ngành Y sỹ đa khoa tại Trường Trung cấp nghề Âu Lạc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế để các em hoàn thành ước mơ hoài bão của mình.

Chị Hiền cũng cho biết thêm, ngày mai 15/9, hai em La Thị Hoài và Bùi Thị Thảo sẽ tiến hành nhập học tại Trường trung cấp Nghề Âu Lạc. Sau khi nhập học, cả hai em sẽ được đưa về nhà trọ tại bệnh viện đa khoa Hoàng Viết Thắng ăn, ở và sinh hoạt tại đây cho đến khi ra trường.

Với em La Thị Hoài, sau 7 năm xa nhà, dựng lều bên đường trọ học, em - học sinh duy nhất của tộc người Đan Lai, ở bản Cò Phạt, xã Môn Sơn, huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An tốt nghiệp lớp 12 và thi ĐH với giấc mơ cháy bỏng trở thành bác sĩ.

Cũng như em La Thị Hoài, em Bùi Thị Thảo có hoàn cảnh đớn đau khi tai họa lần lượt ập đến tổ ấm nghèo bé bỏng của Thảo. Khi mà chỉ trong vòng 3 năm, cả bố mẹ Thảo đều ra đi một cách đột ngột để lại cho cuộc đời đắng cay 3 đứa trẻ bơ vơ.

Hoài và Thảo đều tự tìm cho mình hướng đi đó là sự học. Có học thì mới có thể thoát được nghèo khổ, có học thì mới có khả năng để sau này trở về giúp bản, làng… Cả hai em đều có ước mơ vào học một ngành y với mong muốn sau này trở thành bác, y sĩ để cứu người.

Ước mơ của em La Thị Hoài giờ đã thành hiện thực.
Thay mặt chi Đoàn báo Biên Phòng, PV Viết Lam trao quà quên góp cho em La Thị Hoài tại TP Vinh sáng sớm ngày 14/9.

Không hẹn mà gặp, cả hai em cùng nộp hồ sơ vào Trường ĐH Y Khoa Vinh và cùng ngành. Tuy nhiên, kết quả thi của Hoài và Thảo vào ĐH Y khoa Vinh chỉ đạt tổng 11 điểm và không thể trúng tuyển. Nhưng sau đó, báo điện tử Dân trí đã đăng tải cả hai hoàn cảnh Hoài và Thảo và được rất nhiều độc giả chia sẻ, ủng hộ, động viên…

Trong sáng nay 14/9, Chi đoàn báo Biên phòng phối hợp với PV Dân trí tại Nghệ An đã quyết định trao tiền hỗ trợ cho em La Thị Hoài lên đường nhập học. Đại diện Chi đoàn báo Biên phòng, PV Viết Lam đã gặp và trao số tiền 2.300.000 đồng đồng hỗ trợ cho em La Thị Hoài để em cùng mẹ lên đường vào Huế nhập học.

Số tiền nói trên trên do cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên báo Biên phòng đóng góp với mong muốn giúp đỡ, động viên em La Thị Hoài vượt qua khó khăn để học tập tốt.

Hiện em La Thị Hoài và em Bùi Thị Thảo đang trên đường từ Nghệ An vượt gần 400km sẽ có mặt tại TP Huế trong tối nay để ngày mai 15/9 tiến hành nhập học.

Nguyễn Duy