Cụ ông 78 tuổi thiết kế nhà siêu nhỏ cho tân cử nhân

(Dân trí) - Mới đây, 8 căn hộ hộp có diện tích chưa đầy 2m vuông/căn vừa xuất hiện tại một ngôi nhà cho thuê ở quận Haidian, Bắc Kinh, Trung Quốc. Cụ ông 78 tuổi Huang Rixin đã thiết kế những căn hộ siêu nhỏ này với ý định phục vụ tân cử nhân.

Cụ cho biết những căn hộ này không phải được xây lên để kiếm lợi mà để giúp đỡ những tân cử nhân có một chỗ ở phù hợp mà giá cả lại vừa phải. 

Cụ ông 78 tuổi thiết kế nhà siêu nhỏ cho tân cử nhân  - 1
Cụ ông 78 tuổi Huang Rixin xây 8 căn hộ siêu nhỏ cho các tân cử nhân thuê.

Tám căn hộ được xây trong một căn nhà rộng 10 m2. Mỗi căn hộ dài 2,4m và rộng 0,7 m. Trong mỗi căn hộ chỉ có 1 chiếc giường. Đặc biệt, trong mỗi căn hộ đều có đèn chiếu, các ổ cắm nhận tín hiệu truyền hình cáp và mạng Internet, thậm chí còn có cửa chống trộm. 

Nói về những “căn hộ hộp” này, cụ Huang cho biết dù nó có diện tích rất khiêm tốn nhưng một người cao 1m90 vẫn có thể ngủ trong căn hộ này. Ngoài ra, phần đầu giường cũng là một chiếc ghế tựa.

Cụ Huang cho biết năm ngoái cụ đã tình cờ nhìn thấy một “khách sạn hộp” ở Nhật Bản và cụ nảy ra ý định xây những căn hộ siêu nhỏ này.

"Báo chí cho biết những sinh viên mới tốt nghiệp đại học có điều kiện sinh hoạt rất tồi tàn. Họ thích lướt mạng Internet và đọc sách. Một số cử nhân thích đi ngủ sớm hơn và một số khác thích thức đến khuya. Bởi vậy mà những căn nhà cho thuê đông đúc thiếu sự riêng tư. Tuy nhiên, những căn hộ siêu nhỏ của tôi thì nhấn mạnh đến sự riêng tư của mỗi người” - cụ Huang giải thích.

Cụ ông 78 tuổi thiết kế nhà siêu nhỏ cho tân cử nhân  - 2
Cụ Huang muốn những căn hộ này đảm bảo sự riêng tư của người ở.
 
Từ đầu năm nay, cụ Huang đã chuẩn bị trang trí những căn hộ này và cụ đi mua sắm các vật liệu xây dựng phù hợp với dự định của mình.
 
Cụ muốn tìm loại tường chịu lửa và cũng muốn tạo lớp cách âm cho các căn hộ. Nhưng sau đó cụ nhận thấy những vật liệu cách âm lại không hữu hiệu trong việc chịu lửa. Cụ đã chi hơn 30.000 nhân dân tệ trong 2 tháng cho 8 căn hộ hộp này.

Đến nay, hơn 100 căn hộ cho thuê trong khu nhà có 8 căn hộ của cụ Huang đã được thuê hết ngoại trừ các căn hộ siêu nhỏ của cụ. Cụ Huang cho biết cụ đã thuê những căn hộ này với giá 650 nhân dân tệ/tháng và cụ muốn cho thuê dưới mức giá đó. 
 
Cụ Huang cho biết cụ thiết kế những căn hộ này không phải để kiếm lợi mà để giải quyết vấn đề nhà ở của tân cử nhân.

Cụ Huang vốn là một kỹ sư điện và cụ cũng tham gia xây dựng hàng chục trạm điện. Khi cụ bắt đầu nghĩ ra ý tưởng xây các “căn hộ hộp”, tất cả người thân và bạn bè của cụ đều phản đối. Tuy vậy cụ Huang vẫn quyết tâm thực hiện “công trình” của mình.

"Bắc Kinh là một thành phố đông dân và không đủ nhà ở, tôi tin rằng ý tưởng của tôi hợp với sự phát triển của xã hội và sẽ ngày càng được nhiều người chấp nhận” - cụ Huang tự tin nói.

Cụ Huang cho rằng mọi người cần thời gian để chấp nhận những ý tưởng mới. Cụ tiết lộ đã chuẩn bị thêm 20.000 nhân dân tệ để thuê căn nhà này và đang đợi các khách hàng đến thuê các căn hộ mà cụ kỳ công thiết kế. 
 
Xuân Vũ
Theo Nhân dân nhật báo