Con vượt vũ môn, cha mẹ vượt nắng gió

(Dân trí) - Nỗi lòng người mẹ: “12 năm con học hành vất vả, cha mẹ “đội” nắng, chạy mưa có mấy ngày con đi thi thì có đáng là bao. Miễn sao được ngồi nhìn con bước chân vào trường thi, ngóng con tan giờ là cũng thấy an lòng lắm rồi”.

Tạm gác chuyện đề thi khó, dễ, hay, dở ra sao, cùng “thấu cảm” nỗi lòng của những bậc phụ huynh đồng hành cùng con những ngày con “cắp cặp” đi thi.

Dũng toàn tâm, toàn lực cùng con vượt vũ môn

Lần đầu đưa con gái đi thi, chị Hoàng Thị Kiều cho hay, kì thi này là bước ngoặt lớn, cú hích để cuộc đời con bước sang một trang sách mới, nên gia đình dồn toàn lực, toàn tâm cùng con vượt vũ môn.

Con vượt vũ môn, cha mẹ vượt nắng gió - 1

“Những ngày “nước rút” cuối cùng nhìn con ôn thi mà không khỏi xót xa, đi học thêm từ sáng tới tối, đêm về lại ngồi học tới 2h - 3h sáng. Đêm trước khi thi, 2 mẹ con gần như thức trắng đêm, con trằn trọc lo lắng mẹ cũng nén tiếng thở mà xót con” chị Kiều chia sẻ thêm.

Chị Kiều bộc bạch, ngày thi mà nhìn con bỏ bữa, miệt mài học mà càng xót con hơn, ép con ăn để có sức thi thì trông nó ăn vội vàng mà thấy tội. 12 năm học tập kì vọng đặt vào một kỳ thi nên các con càng áp lực. Hiểu được những căng thẳng ấy, chúng tôi luôn động viên con, để giảm thiểu tối đa gánh nặng tâm lí cho con.

Nhìn hình ảnh chị đợi con ngoài cổng trường thi mà càng thấm thía hơn sự hi sinh của cha mẹ, ngồi nắng, ngồi gió đợi con thi. Có lẽ cái nóng của mùa hè cũng không thể so sánh được cái “nóng” trong lòng chị.

“Đội” nắng, chạy mưa đáng là bao

Đầu tiên mục tiêu là đỗ tốt nghiệp rồi còn đại học thì tính sau, là điều mà gia đình chị Trần Mai Thi ở Vĩnh Hưng Hoàng Mai - HN luôn động viên con trong những ngày vượt vũ môn không bị áp lực quá nhiều.

Chị Thi tâm sự: “Nuôi con 3 năm học THPT thấy nhanh lắm, ngày nào còn thi vào lớp10, mà giờ đã chuẩn bị bước chân vào cổng trường đại học rồi. Ngày con đi thi, bố ẹm cũng đứng ngồi không yên. Thậm chí bỏ cả việc công ty để tới đợi con ngài cổng cũng được”.

Con vượt vũ môn, cha mẹ vượt nắng gió - 2

Chị Thi vui vẻ kể với phụ huynh bên cạnh: “Những ngày con gái thi, cả nhà tranh nhau được đưa cháu đi, tôi phải phân công rõ từng ngày như: hôm nay bố đưa đi, mai mẹ đưa đi, ngày kia anh trai đưa đi. Người nào không đưa đi thi, thì ở nhà cơm nước, chuẩn bị đồ cho con, mỗi người một việc cứ thế mà tất bật như đám cỗ to”.

“12 năm con học hành vất vả, cha mẹ “đội” nắng, chạy mưa có mấy ngày con đi thi thì có đáng là bao. Miễn sao được ngồi nhìn con bước chân vào trường thi, ngóng con tan giờ là cũng thấy an lòng lắm rồi”.

Đưa con đi thi rồi nay lại tới cháu

Con vượt vũ môn, cha mẹ vượt nắng gió - 3

Hình ảnh, người ông tóc đã bạc quá nửa đầu, lặng lẽ ngồi nép vào góc cây bàng, ngóng cháu từ trường thi ra mà ai cũng không khỏi động lòng. Ông Đoàn Toại – Thanh Hóa, 74 tuổi, ra Hà Nội cùng đưa cháu ngoại đi thi.

Con gái ông kể, cả nhà đưa cháu đi thi cũng là đủ, nhưng ông ngoại nhất quyết cũng phải đi cùng, ông bảo ở nhà ngồi một chỗ cũng không yên được, đi tiếp sức cho cháu thi.

Năm nay, ông đã 70 tuổi, trông ông còn khỏe và minh mẫn lắm, vừa cầm tờ báo, ông vừa nói: “Tôi đưa mẹ nó đi thi từ ngày xưa, đợi cả vài buổi, nên bây giờ tới cháu tôi thi, tôi cũng phải làm vậy thì mới yên tâm được. Tôi bắt xe từ trong Thanh Hóa ra, mong tiếp chút sức già này, cho cháu có kết quả cao”.

Cha mẹ nào cũng hi vọng con mình đỗ đạt, thành tài nhưng tôi thì luôn động viên, “thi cử cũng là may rủi, không phải lo toan chuyện đỗ hay trượt, quan trọng là cháu đã làm hết mình” lời dặn của người ông tiếp sức cho cháu mình.

Giọt mồ hôi thầm lặng

Con vượt vũ môn, cha mẹ vượt nắng gió - 4

Để có được những ngày thi diễn ra an toàn, ngoài lực lượng công an bảo vệ quanh khu vực thi, thì đâu đó, bóng dáng của những bác bảo bệ tổ dân phố, trong chiếc áo màu xám xanh, ướt đẫm mồ hôi, đã sờn bạc đôi phần vẫn luôn hiện hữu. Không khó để bắt gặp những hình ảnh như thế và chú Nguyễn Văn Tuệ, 55t, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội là một điển hình về đồng hành mùa thi cùng các bạn sĩ tử.

“ Nhất là trong mấy ngày thi này, tuy vất, tất bật chạy ngược, chạy xuôi đảm bảo an ninh, nhưng mà tôi vui lắm. Mồ hôi chảy xuống có ướt đẫm áo, đổi lại cho các cháu được an tam làm bài tốt, tôi thấy công sức của mình cũng xứng đáng” Chú Tuệ chia sẻ.

Con vượt vũ môn, cha mẹ vượt nắng gió - 5

5h30 sáng có mặt tại điểm thi tới trưa kết thúc môn thi, 11h30p về ngả lưng nghỉ một lúc rồi lại từ 1h tới 5h giờ chiều, có hôm phải dọn dẹp, hỗ trợ tình nguyện ở điểm thi tới nhá nhem tối mới về nhà. Công việc của chú cứ như vậy đặn suốt 4 ngày thi, từ khi trời vừa sáng đến lúc trời nhá nhem tối.

Hà Cường (ghi)