Vĩnh biệt nghệ sĩ Lê Vũ Cầu

(Dân trí) - Gần một tháng hôn mê do căn bệnh xơ gan tái phát, 4h40 sáng nay (23/9), nghệ sĩ Lê Vũ Cầu đã vĩnh viễn ra đi. Một người nghệ sĩ từng mang đến cho khán giả niềm tin vào cuộc đời, nhưng giờ đây thì nét duyên hài ấy đã tắt hẳn.

Lê Vũ Cầu sinh ra ở mảnh đất tận cùng của đất nước, với tên thật là Lê Bửu Cầu. Có thể nói, anh là một người nghệ sĩ đặc biệt. Dù không qua những trường lớp chính qui, thế nhưng với năng khiếu bẩm sinh và ý chí rèn luyện đã giúp anh trở thành một người nghệ sĩ thực thụ. Những diễn xuất thành công của anh có lẽ một phần do được rèn trong quãng thời gian lăn lộn trong trường đời lúc còn trẻ.

Ít ai biết được anh có một tuổi thơ "dữ dội" khi mồ côi cha mẹ từ lúc 8 tuổi, từng sống cảnh bụi đời, nghiện ngập. Nhưng vượt qua những thử thách đó, anh đến với nghề bằng niềm đam mê mãnh liệt. Lê Vũ Cầu từng rút ra rằng "nếu không có sân khấu, tôi sẽ là kẻ vứt đi".

Từng được khán giả biết đến và hâm mộ với lối diễn chân thật, cho dù ở bất cứ thể loại nào Lê Vũ Cầu cũng truyền được cảm xúc của mình đến với người xem. Nhắc đến tên anh, khán giả không thể nào quên được những vai diễn hài sống động, duyên dáng trong các tiểu phẩm như: Vợ thằng Đậu, Bà mất gà, ông mất vịt….. Cách diễn ngẫu hứng của anh mang lại tiếng cười sôi nổi cho khán giả, nhưng vẫn đảm bảo những niêm luật của kịch bản.

Linh cữu nghệ sĩ Lê Vũ Cầu trong ngày 23/9 được quàn tại quán Vợ Thằng Đậu số 40 Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức, TPHCM. Từ ngày 24/9, sẽ chuyển về trụ sở Hội Ái hữu nghệ sĩ TPHCM số 133 Cô Bắc, quận 1, TPHCM.

 

Lễ động quan bắt đầu lúc 10h30 sáng 27/9/2009, an táng tại nghĩa trang nghệ sĩ Chùa Nghệ Sĩ ở Gò Vấp, TPHCM

Lê Vũ Cầu từng bộc bạch rằng anh muốn tiếng cười của anh luôn theo chân khán giả về đến nhà, "để mỗi tâm hồn được trải rộng trước những bài học sâu sắc. Qua tiếng cười người xem cũng tự nhìn lại chính bản thân mình trong cuộc sống". Bên cạnh hài kịch, anh còn tạo được ấn tượng trong các thể loại chính kịch và lẫn trong lĩnh vực điện ảnh, các vở kịch có tiếng và đồng thời cũng khẳng định tên tuổi của anh như: Khuất Nguyên, Vũ Như Tô, Chí Phèo, Người đàn bà đức hạnh... 

Một trong những vai diễn cuối cùng của anh trong lĩnh vực điện ảnh mà đến giờ khán giả vẫn nhắc đến là vai anh Năm trong phim Ông cá hô. Đây là vai diễn gần như được "đóng khung" cho Lê Vũ Cầu mà không thể tìm thấy ở ai có thể thay thế nét thô mộc, chân chất đậm chất con người phương Nam. Không chỉ thành công trong diễn xuất, Lê Vũ Cầu còn hoàn thành tốt vai trò của một đạo diễn sân khấu. Dưới sự dàn dựng của anh, nhiều vở diễn như: Chuyện lạ, Con ai, Con gái ngài giám đốc... đã góp phần nâng bước cho các lớp diễn viên trẻ.

Lê Vũ Cầu còn có nhiều dự định lớn hơn nữa trong nghệ thuật, thế nhưng tất cả đành phải dừng lại do sức khỏe. Năm 2005, anh chính thức chia tay sân khấu sau cơn "thập tử nhất sinh". Sau cơn bạo bệnh, anh dốc sức vào xây dựng một quán cơm chay từ thiện ngay tại nhà để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Anh tâm sự rằng, sau nhiều lần vượt qua 'lưỡi hái tử thần" trong gang tấc, anh cảm thấy thêm yêu cuộc sống và quán ăn từ thiện trở thành một phần cuộc sống ấy.

Với anh, được công chúng biết đến, được gần gũi với những người bạn tri âm, được thực hiện ước mơ mở quán từ thiện thì cuộc đời đã ưu ái và bù đắp cho anh rất nhiều. Anh cảm thấy hạnh phúc nên bộc bạch rằng: "Bây giờ tôi thấy lòng mình thanh thản lắm…".

Lê Phương