Vi Cầm: “Tôi thuộc tuýp phụ nữ coi trọng gia đình”

(Dân trí) - “Tôi là người ngại va chạm và không muốn bị để ý quá nhiều. Tôi không thích scandal, không thích tuyên ngôn gây sốc, không thích “làm trò” trước số đông công chúng”, nữ diễn viên trẻ xinh đẹp <a href="http://www.dantri.com.vn/giaitri/phim/2007/3/171078.vip">Vi Cầm</a> tâm sự về công việc và cuộc sống.

Bộ phim truyền hình dài tập “Phóng viên thử việc” (đạo diễn Trần Quốc Trọng) hiện đang phát sóng trên Văn nghệ chủ nhật hàng tuần. Trong phim, Vi Cầm vào vai một phóng viên năng động, cá tính. Đây hẳn là vai diễn “đanh đá” nhất của Cầm từ trước tới nay?

 

Quả thực vai phóng viên Hồng Quyên là vai diễn cá tính đầu tiên của tôi. Từ trước tới nay, tôi luôn gắn với những vai có số phận không may, hiền lành, cam chịu… Khi được đạo diễn Trần Quốc Trọng chuyển cho kịch bản phim, tôi đọc và rất hứng thú. Với cá nhân tôi thì kịch bản Phóng viên thử việc là một kịch bản hay. 

 

Khi phim bắt đầu đã gặp phải một vài trục trặc nhỏ. Ban đầu, vai nam chính được giao cho diễn viên Văn Anh. Nhưng đúng ngày bấm máy, Văn Anh nhận được tin bố ốm nên không thể tham gia phim được. Vậy là tôi được làm quen với một bạn diễn mới tinh (cười).

 

Trong phim có khá nhiều cảnh đánh võ, và đó thực sự là một khó khăn với tôi. Vốn xưa nay chỉ quen cầm đàn đầy vẻ dịu dàng, nữ tính (cười), tôi thực sự vất vả khi phải xoay xở với những cảnh đánh đấm.

 

Có những cảnh khi xem phim chỉ lên hình có một, hai phút, nhưng chúng tôi đã phải làm việc từ sáng tới đêm để hoàn thiện cảnh đó. Có diễn viên bị sái cả ngón tay vì phải… ngã nhiều. Tôi chưa đến mức bị thương tích, nhưng thực sự đã tốn rất nhiều công sức cho mấy cảnh võ thuật. 

 

Xưa nay, phim làm về phóng viên, nhà báo đã nhiều nhưng rất ít khi chúng tôi tìm thấy mình trong đó. Nếu tôi nói, vai phóng viên Hồng Quyên của Vi Cầm nói riêng và bộ phim “Phóng viên thử việc” nói chung khá… xa lạ với chúng tôi ngoài đời, thì bạn sẽ nói sao?

 

Bản thân tôi cũng thấy nhân vật Hồng Quyên có những biểu hiện thái quá, như hét lên giữa đường, hay chửi trời khi bị đuổi việc hoặc một vài thái độ thể hiện sự hồn nhiên bị cường điệu… Tôi cũng nhận ra những nét phi thực tế của nhân vật mình đảm nhận.

 

Tôi đã có những trao đổi với đạo diễn, và chú Trọng có nói, chú cũng đã cân nhắc nhiều, song đây là bộ phim làm cho giới trẻ, nên hy vọng, những nét hồn nhiên, trẻ trung ấy sẽ được khán giả trẻ đón nhận dưới góc độ hài hước.

 

Vi Cầm: “Tôi thuộc tuýp phụ nữ coi trọng gia đình”  - 1
Vi Cầm (trái) trong một cảnh phim "Phóng viên thử việc" 

 

Như tôi cũng đã nói, vai Quyên là vai cá tính đầu tiên của tôi. Những vai hiền lành có lẽ gần với tôi ngoài đời hơn. Ví dụ nhân vật Hà của bộ phim Chuyện phố phường có rất nhiều nét tính cách giống tôi. Nên khi diễn xuất tâm lý, tôi chỉ nhắm mắt lại và nghĩ xem trong tình huống ấy mình sẽ làm gì và diễn.

 

Vai Quyên trong bộ phim Phóng viên thử việc khá xa với tôi ngoài đời. Cô ấy mạnh mẽ, gặp ai bị bắt nạt là xông vào giúp ngay! Tôi lại là người ngại va chạm, không thích bị chú ý… Nên trước mỗi tình huống diễn nội tâm của Quyên, tôi hoàn toàn phải tưởng tượng xem một người như Quyên, trước sự việc như thế, sẽ làm thế nào? 

 

Còn một điều nữa, khi chúng tôi quay phim, các tình huống diễn ra khác nhiều khi lên phim. Bản thân tôi khi ngồi xem lại cũng bị bất ngờ khi thấy đạo diễn đã cắt, cúp đi nhiều…

 

Cũng có ý kiến cho rằng, Vi Cầm đã đóng khá nhiều phim, nhưng ấn tượng để lại vẫn chỉ là vẻ đẹp hình thức và sự hiền lành. Hình như, Cầm chưa tìm được cho mình một vai diễn vừa vặn hơn để thể hiện hết khả năng?

 

Nghề diễn viên không phải là nghề chính của tôi, nên tôi không sống chết với nghề, tôi không tham vọng có được vai diễn để đời, hay cái gì cao sang hơn… Tôi đóng phim chỉ đơn giản vì yêu thích. Thấy thích nhân vật, thấy hứng thú khi được hóa thân vào một người khác, vậy là tôi nhận lời, và chỉ biết làm hết sức mình có thể để ra được “chất” của nhân vật nhất.  

 

Vi Cầm: “Tôi thuộc tuýp phụ nữ coi trọng gia đình”  - 2
 

Đôi khi, trong kịch bản có những tình huống chưa đạt, cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến nhân vật. Bộ phim là thành quả lao động của rất nhiều thành phần. Nếu ai đã từng theo một đoàn làm phim truyền hình, sẽ thông cảm hơn với công việc này. Tôi có cảm giác, có khán giả xem phim chỉ để xét nét những lỗi nhỏ nhặt mà thôi.

 

Tôi là người đã đi làm, đã chứng kiến những khó khăn của những người làm phim truyền hình, nên tôi rất thông cảm và trân trọng khi xem mỗi bộ phim. Có những bát cháo được mua từ buổi sáng làm đạo cụ, quay từ sáng tới chiều chưa xong, đến tối quay tiếp có khi vẫn chỉ bát cháo ấy, mà diễn viên vẫn vui vẻ ăn và diễn. Rồi những đêm làm trong mưa gió, giá lạnh… 

 

Với cá nhân mình, mỗi khi nhận một vai diễn, tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình để đạt được hiệu quả tốt nhất có thể. Lời khen, tiếng chê thuộc về khán giả. Mỗi người xem có một “gu” khác nhau, nên có người khen, người chê cũng là chuyện bình thường.

 

Vi Cầm nói rằng, mình hợp với những vai hiền, và thấy gần gũi với kiểu vai này. Song qua cách Vi Cầm nói chuyện, người đối diện có thể cảm nhận bạn không hiền chút nào! Đã có ai nói bạn… kiêu?

 

Không chỉ một người, mà nhiều người nói tôi kiêu thì phải! (cười) Tôi không hiểu quan niệm “kiêu” nghĩa là thế nào? Chẳng lẽ, không nói, không cười nghĩa là kiêu? Tôi không phải là người gặp người lạ nào cũng cười nói rôm rả. Ai hỏi tôi sẽ trả lời, ai nói chuyện chân tình tôi sẽ chân tình đáp lại. Ai đã nói chuyện với tôi rồi sẽ không nhận xét như thế nữa. Tôi không nhiều bạn, những đã là bạn thì rất mực quý mến, tin tưởng nhau.

 

Tôi nghĩ, trên đời chẳng có ai hiền cả đâu. Chỉ có người sống biết điều hay không thôi. Bản thân tôi cũng không thích người quá hiền.

 

Vi Cầm: “Tôi thuộc tuýp phụ nữ coi trọng gia đình”  - 3
 

 

Những cô gái đẹp và lại từng đóng phim như Vi Cầm bây giờ không khó để nổi tiếng. Vi Cầm hiện cũng đang dẫn chương trình cho “Điện ảnh chiều thứ bảy”. Lý do nào khiến bạn chưa thực sự có được danh tiếng như một ngôi sao mà vẫn chỉ quẩn quanh với màn ảnh nhỏ?

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đóng phim hay làm MC để nổi tiếng. Tôi làm vì yêu thích và biết lượng sức mình. Tôi cũng nhận được một số lời mời làm MC. Quả thực, tôi là người không biết nói những lời hoa mỹ. Trong cuộc sống đời thường cũng vậy, tôi là người thẳng tính, ưa nói thật.

 

Hơn nữa, khi nói trước truyền hình trực tiếp, tôi thường cảm giác mình bị căng thẳng. Có rất nhiều người bây giờ muốn làm MC, có người làm tốt, cũng có người làm không tốt. Tôi biết sức mình, tôi thà không làm còn hơn là nhận bừa để rồi bị chê trách.

 

Tôi thuộc tuýp những phụ nữ coi trọng gia đình. Tôi ngại va chạm, không muốn bị chú ý quá. Tôi không thích scandal, không thích phát ngôn gây sốc, không thích đưa mình ra làm trò trước số đông công chúng và đặc biệt không thích nói chuyện cá nhân, riêng tư trên báo chí. Hiện, tôi tự tin với những gì mình làm, và bình yên với cuộc sống đang có.

 

Nếu có thể nói một chút về cuộc sống bình yên ấy, Vi Cầm sẽ nói gì?

 

Là được ở nhà với bố mẹ. Là sau mỗi ngày tập ở Nhà hát vũ kịch Việt Nam, được trở về nhà. Bố mẹ là tất cả những gì tôi có. Mẹ luôn dành cho tôi tất cả tình yêu và sự quan tâm. Những đêm tôi đi diễn khuya, mẹ luôn thức đợi tôi về. Nhớ có lần, đi diễn cùng đoàn ở Tuần Châu, 4 giờ sáng tôi mới về đến nhà, vừa đẩy cửa đã thấy mẹ chạy ra. Suốt đêm mẹ đã không ngủ đợi tôi về…

 

Cảm ơn Vi Cầm về buổi trò chuyện!

 

Hiền Hương