Uyên Linh “trở lại" nhà xưa với "hit" cũ, Mỹ Tâm “nổi giận” với thí sinh

(Dân trí) - Đó là hai trong số những chi tiết nổi bật đã diễn ra trong đêm Vòng loại trực tiếp gala 4 của cuộc thi Vietnam Idol vào tối qua (16/3). Cuối đêm thi này, Phú Hiển cũng là thí sinh phải chia tay với giấc mơ thần tượng âm nhạc của mình.

Tối qua (16/3), nữ ca sỹ Uyên Linh đã “tái xuất” trở lại trên chính sân khấu của cuộc thi mà cách đây 4 năm đã giúp cô thực hiện được giấc mơ thần tượng âm nhạc của mình. Với bản hít Chỉ là giấc mơ, Uyên Linh thêm một lần nữa khiến các con tim yêu nhạc phải thổn thức khi thưởng thức phần trình diễn của mình. Giọng ca sâu sắc và có kỹ thuật hơn sau nhiều năm rèn luyện nhưng cảm xúc dạt dào mà Uyên Linh mang tới cho ca khúc này vẫn đong đầy như ngày nào.

Uyên Linh vẫn da diết với bản hít cũ
Uyên Linh vẫn da diết với bản hít cũ Chỉ là giấc mơ

Bản thân Uyên Linh, trở lại với ngôi nhà cũ một thời, nữ quán quân Vietnam Idol 2010 cũng không kìm nén được sự xúc động khi nhớ lại thời điểm mình từng là một thí sinh: “Hôm nay, đứng trên đây Linh cảm thấy rất xúc động và gợi nhớ lại những cảm xúc khó tả của ngày xưa. Phải nói, Vietnam Idol đã chắp cánh cho giấc mơ âm nhạc của Linh được trở thành hiện thực và Linh cũng xin chúc cho các bạn thí sinh năm nay cũng sẽ thực hiện được ước mơ này giống như Linh đã từng có”.

Ngoài phần biểu diễn ấn tượng của Uyên Linh, đêm thi Vòng loại trực tiếp gala 4 tối qua cũng ghi thêm vào danh sách chia tay chương trình với cái tên Phú Hiển. Từng là thí sinh rơi vào nhóm nguy hiểm nhiều lần và cũng từng được ban giám khảo dùng quyền cứu thí sinh để giữ lại, nhưng tối qua Phú Hiển lại một lần nữa là thí sinh nhận được số lượng tin nhắn thấp nhất và đành dừng lại cuộc chơi.

Phú Hiển nói lời chia tay với
Phú Hiển nói lời chia tay với Vietnam Idol 2014

Đây cũng không phải là một kết quả quá bất ngờ khi tuần trước, với phần trình diễn không được như mong đợi, Phú Hiển đã không nhận được những lời đánh giá cao từ các thành viên ghế nóng. Thiếu sự bứt phá và chưa thay đổi bản thân để lột xác, nhất là yếu tố chọn bài không phù hợp, Phú Hiển trở nên “bình lặng” dần trong số những thí sinh còn lại của chương trình.

Điều này cũng đã được Mỹ Tâm dự đoán khá chính xác vào đầu đêm thi tối qua và khi kết quả cuối chương trình công bố cái tên Phú Hiển bị loại, nữ ca sỹ này đã không ngần ngại đưa ra những lời góp ý thẳng thắn của mình với thí sinh này: “Lần đầu tiên gặp em, sau khi nghe em hát bài hát của Bruno Mars, em là một người khác, và bây giờ em là một người khác, lúc đó em vô tư hồn nhiên, sự bối rối hồn nhiên khiến chị thích em. Sau buổi đó, em hoàn toàn thay đổi, em tự tin hơn, em chọn bài hát không phù hợp với em. Chị đã cố gắng rất nhiều nhưng chị không thể cứu em được. Chị yêu con người lúc mới gặp em hơn bây giờ”.

Mỹ Tâm vừa thương vừa trách Phú Hiển, một trong những sự kỳ vọng ngày đầu của chị
Mỹ Tâm vừa thương vừa trách Phú Hiển, một trong những sự kỳ vọng ngày đầu của chị

Như vậy, sau sự ra đi vừa đáng tiếc nhưng cũng vừa đáng trách của Phú Hiển thì 5 cái tên còn lại gồm: Nhật Thủy, Đông Hùng, Minh Thùy, Phương Linh và Tiến Việt sẽ tiếp tục thể hiện tài năng của mình trong đêm thi với chủ đề Thổi bùng cá tính sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 23/03/2014.


Cao Trí Hòa
Ảnh: Ân Nguyễn