Tuyết Ngọc: Bông hồng thuỷ tinh... không dễ vỡ

Dáng gầy mong manh, đôi mắt ướt như vừa bị bắt lỗi, chỉ có môi xinh lúc nào cũng cười làm khuôn mặt trẻ thơ của Tuyết Ngọc luôn sáng ngời, đáng yêu.

Chưa ở đỉnh cao của sự gợi cảm, không nóng bỏng, không thành tích, nhưng khi cần một gương mặt chuyên nghiệp và ... làm được việc thì những lời đề nghị đều đặt ở Tuyết Ngọc.

Nói đến Ngọc, hầu hết mọi người đều "đóng khung" cô trong những bức ảnh có nụ cười thật tươi, những show diễn cần đến sự trẻ trung, nhí nhảnh và rạng rỡ trăng rằm.

Thích mê mệt sàn diễn nhưng Tuyết Ngọc vẫn chăm chỉ đến trường. Cô hiện là sinh viên năm II, khoa Thiết kế nội thất trường ĐH Mở bán công. Thời gian biểu một này của cô cũng khá kín, sáng ở giảng đường, chiều chụp hình và tối xuất hiện ở một số chương trình biểu diễn thời trang, thi thoảng lại lòng vòng nơi phố xá của Sài Gòn những lúc vui và khi buồn không... lý do. Cô gần như chẳng thể ngồi yên, lúc nào cũng náo động đủ trò.

Mới tiếp xúc với cô lần đầu, ai cũng thấy cô trầm, ít nói, giữ kẽ và yếu đuối, sợ làm cô tổn thương, dễ "vỡ". Ngoại hình cộng sức khoẻ không dồi dào, giọng nói lại khàn khàn do lúc nhỏ mổ tim làm cho Ngọc thiệt thòi hơn so với những người mẫu khác, nhưng không vì thế mà cô kém tự tin đi.

Điểm mạnh ở Ngọc chính là sự nhiệt tình và đam mê trong công việc, tính khí còn trẻ con nhưng không đỏng đảnh. Cô luôn đúng giờ đúng việc và hiếm ai phải phàn nàn về sự trễ nải, thất hẹn của cô.

Mất mẹ từ khi còn bé, bố lại bù đầu với công việc nên Ngọc sớm có bản lĩnh cứng cáp và những nguyên tắc sống cho riêng mình.

Thuở bé đã nổi đình đám với bọn con trai trong khu tập thể bệnh viện nơi gia đình sinh sống, từng lao mình xuống hồ để bắt cá... mặc dù không biết bơi. Kết quả là chìm nghỉm giữa dòng nước, rồi vì mê phim chưởng mà không ngại phi thân từ trên giường... xuống đất ê mình bao nhiêu phen nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Lớn lên có trầm đi một chút nhưng trong cô vẫn còn ẩn chứa một sự nổi loạn, thích khẳng định và làm mới mình. Cả gia đình theo nghề y chỉ có mỗi Ngọc "lọt sàn" cuốn vào thế giới đầy màu sắc của nghề mẫu.

Con đường của Ngọc đi không phải chỉ có thảm đỏ và hoa hồng. Cô đã không ít lần phải khóc sưng cả mắt với sự đố kỵ của nghề. Ánh sáng lung linh của sàn diễn với nhiều cạm bẫy không phải là dễ vượt qua với một cô gái đôi mươi, có vấp ngã thì mới trưởng thành. Và bài học dù đã nằm lòng vẫn phải học mãi: mọi thứ đều có giá của nó, không có gì là cho không. Chỉ có lao động bằng chính sức lực của mình thì mới thanh thản và hạnh phúc.

Và sự kiên tâm của Ngọc cũng được đền bù xứng đáng. Những sô diễn, các hợp đồng quảng cáo cũng ngày một nhiều thêm. Không chỉ đủ tiền đóng học, Ngọc còn có dư để làm đẹp cho bản thân và mua cho ba với dì một cặp vé đi chơi Thái Lan mùa này.

Không muốn bị "chết" vì cái vẻ "xinh xinh", Tuyết Ngọc đang chuyển mình vào vẻ đẹp sang trọng và cá tính. Cô thay đổi để "lột" hẳn hình ảnh cũ trên sàn diễn và trước ống kính. Nhưng cách sống thì vẫn vậy, vô tư vui vẻ như hạt nắng ban mai.

Không toan tính và chẳng vật vã với những xô bồ của lợi danh, lúc nào cũng thấy ở cô một nụ cười trong trẻo và hồn nhiên. Với Ngọc là hãy sống và làm việc hết mình. Cuộc sống luôn công bằng, hãy gieo nhiều đi rồi bạn sẽ có quả để gặt.

 Theo Người Đẹp