Tuổi thơ đầy ám ảnh của mỹ nhân Charlize Theron

(Dân trí) - Trong cuộc trò chuyện mới nhất, nữ diễn viên nổi tiếng Charlize Theron lần đầu tâm sự về một tuổi thơ đầy ám ảnh củ cô bên người cha nghiện rượu. Charlize giờ là một trong những ngôi sao hạng A tại Hollywood.

Charlize Theron trẻ đẹp không "tì vết"

Charlize mang trong mình dòng máu Nam Phi nhưng tới lập nghiệp và thành danh tại Mỹ. Hiện tại, nữ diễn viên tóc vàng đang có cuộc sống yên ả bên hai đứa con nuôi tại Los Angeles cùng một sự nghiệp rực rỡ. Tuy nhiên, trong chương trình phỏng vấn "The Howard Stern Show" mới đây, nữ diễn viên xinh đẹp lần đầu tiết lộ về một tuổi thơ đầy ám ảnh của cô.


Charlize Theron lần đầu tiết lộ chuyện mẹ cô từng buộc phải bắn chết cha cô để tự vệ vào bảo vệ con gái.

Charlize Theron lần đầu tiết lộ chuyện mẹ cô từng buộc phải bắn chết cha cô để tự vệ vào bảo vệ con gái.

Cô sinh ra và lớn lên tại Benoni, Nam Phi. Charlize kể lại rằng, tuổi thơ của cô thực sự là một cơn ác mộng khi phải ở cùng với một người cha nghiện rượu nặng. Khi còn là một cô bé, Charlize sống buồn bã và không có niềm tin, cô cũng chẳng nuôi trong mình bất kỳ một mơ ước nào khi ở cạnh một người cha bạo lực và nghiện nặng.

Nữ diễn viên 41 tuổi nhớ rằng, không chỉ bản thân cô mà tất cả các thành viên trong gia đình cô đều sống trong địa ngục khi cha cô còn sống. Và những tháng ngày địa ngục với cha của Charlize chỉ thực sự kết thúc khi mẹ cô buộc phải bắn chết ông trong một trận cãi nhau. Lúc đó, Charlize mới 15 tuổi và điều đó vẫn theo cô tới tận bây giờ.

“Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không nói với ai, tôi không muốn kể điều đó với bất kỳ ai. Mỗi khi có ai đó hỏi tôi, tôi đều nói “Cha tôi đã mất trong một tai nạn xe hơi”. Ai muốn kể ra một câu chuyện bi kịch như thế chứ”, Charlize giải thích.


Charlize Theron hiện đang là một ngôi sao hạng A tại Hollywood.

Charlize Theron hiện đang là một ngôi sao hạng A tại Hollywood.

Nữ diễn viên nổi tiếng luôn lo rằng, khi cô tiết lộ câu chuyên bi kịch của gia đình cô, mọi người sẽ thương hại cô. Cô đã sống với cảm giác mình là một nạn nhân suốt nhiều năm nhưng cuối cùng, cô cũng tìm được sự cân bằng. Dẫu mẹ ruột là người đã bắn chết cha ruột của Charlize nhưng trong mắt nữ diễn viên tóc vàng, bà Gerda Aletta vẫn là một phụ nữ tuyệt vời, và cô thực sự ngưỡng mộ quyết định cũng như sự dũng cảm của bà.

“Triết lý sống của mẹ luôn là “Cuộc sống này thật khủng khiếp. Phải lựa chọn thôi. Bạn có thể chết chìm hoặc sống sót. Chỉ có thế thôi. Tôi nghĩ cả hai mẹ con tôi đã vượt qua đêm đó một cách dũng cảm và ổn. Cả hai mẹ con chúng tôi đã sống rất tốt sau đêm đó và không ai biết được chuyện này”, Charlize kể lại.


Ngôi sao 41 tuổi đang bận rộn quảng cáo cho bộ phim mới Atomic Blonde.

Ngôi sao 41 tuổi đang bận rộn quảng cáo cho bộ phim mới "Atomic Blonde".

Trong suốt những năm theo đuổi sự nghiệp tại Hollywood, Charlize Theron chưa bao giờ nhắc đến cha ruột. Ông nghiện rượu nặng và đã qua đời. Cô từng kể về cuộc hôn nhân sóng gió và bi kịch của cha mẹ mình trong một cuộc phỏng vấn với kênh ABC vào năm 2004. Mẹ cô đã bắn chết cha cô khi cô vừa từ trường học về nhà. Khi đó Charlize hiểu rằng, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra.

Tối đó, cha ruột và cậu của cô uống say rồi về nhà. Ông bắt đầu đập cửa ầm ĩ và giận dữ. Ông thậm chí còn nổ súng, một điều xảy ra khá bình thường ở Nam Phi thời điểm đó. Ông đập cửa phòng ngủ của Charlize và hét lên “Tối nay tao sẽ giết hết chúng mày”. Mẹ Charlize đã hành động để bảo vệ con gái và để tự vệ trước người chồng bạo lực và sảy xỉn.

Những điều này đã trở thành một ký ức buồn với Charlize Theron và thúc đẩy cô phải sống tốt và tìm kiếm một công việc để đổi đời. Charlize, hiện 41 tuổi, đang sống rất ổn tại Mỹ. Thời điểm này, cô bận rộ quảng cáo bộ phim mới “Atomic Blonde”.

Mi Vân
Theo News