Tùng Dương: “Ai nghi ngờ giới tính của tôi, người đó sẽ hối hận”
(Dân trí) - “Trong giới nghệ sỹ không ít người bị đồn đại về giới tính nên tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện này thêm nữa. Bạn bè tôi là những người hiểu, và luôn chia sẻ với tôi…”, ca sỹ của “Chạy trốn” tâm sự.
Gần một tuần không thể liên lạc với Tùng Dương. Hỏi ra mới biết anh vừa bị cướp điện thoại lần thứ 5 trong năm nay. Cả năm chiếc đều thuộc dòng 7610 của Nokia, “thể loại” điện thoại mà Tùng Dương ưa thích. Nhưng hình như đã bị “dớp”- không bị cướp cũng bị giật…
Nếu định nghĩa “ngôi sao là người được số đông công chúng yêu mến, hâm mộ” thì Tùng Dương chưa bao giờ trở thành một ngôi sao. Anh nghĩ sao về điều này?
Có lẽ, tất cả thuộc về bản tính. Từ xưa tới nay, tôi luôn hứng thú với những ca khúc khó hát, và có phần khó nghe như một số người vẫn nhận xét. Dù biết như thế là kén khán giả, nhưng tôi không thể nào ép mình sống khác được. Không thể vì muốn có đông fans hơn mà tôi lại đi chọn những ca khúc dễ nghe, dễ hát để biểu diễn. Người ta chỉ có thể làm tốt những gì mình yêu thích, những gì mình không thích thì có cố đến mấy cũng không hay được.
Hơn nữa, trong âm nhạc, cá tính là một điều quan trọng. Mỗi ca sỹ có sở trường hát riêng, có con đường đi riêng, có những lựa chọn phong cách riêng. Tôi cũng vậy, tôi không bao giờ muốn mình bị lẫn vào trong đám đông với những người khác. Tôi muốn được khán giả nhắc đến Tùng Dương là nhắc đến một cá tính âm nhạc.
Hay vì biết mình không có lợi thế về ngoại hình để có thể trở thành một… hotboy nên Tùng Dương tìm cách khẳng định đẳng cấp riêng bằng dòng nhạc khó nghe?
Câu hỏi của bạn có một vế tôi đồng ý. Đúng, tôi ý thức được mình không có một ngoại hình chuẩn, không có những yếu tố để trở thành một hotboy. Nhưng không phải vì thế mà tôi chọn cho mình một dòng nhạc khó nghe.
Ai cũng biết, mặc một cái áo chật chội và không hợp với mình sẽ khó chịu đến mức nào. Tôi không chạy theo bất cứ điều gì để nhằm tô vẽ cho mình một phong cách. Tôi làm những gì mình thích, và thấy hợp với mình, thế thôi. Mọi sự cóp nhặt đều chẳng đi đến đâu, hơn hết hãy sống là chính mình. Từ xưa tới nay tôi luôn quan niệm như vậy.
Vậy khi nhìn thấy các ca sỹ khác đi đâu cũng kéo theo những “tập đoàn” fans khổng lồ hò hét cổ vũ, cảm giác của anh lúc ấy như thế nào?
Tôi khẳng định, mỗi phong cách nhạc, mỗi cá tính âm nhạc có một giá trị riêng nhất định. Tôi cũng có đối tượng khán giả riêng của mình. Có thể, họ không hò hét, có thể họ không biểu lộ tình cảm một cách nồng nhiệt, nhưng không có nghĩa là như thế tôi không có vị trí trên sân khấu. Tôi vẫn thường nhận được rất nhiều những tin nhắn, email của khán giả gửi đến động viên…
Tôi luôn trân trọng những tình cảm như thế. Tôi vẫn đứng trên sân khấu, vẫn đeo đuổi đến cùng con đường của mình vì tôi biết, tôi không hề cô đơn trên con đường ấy. Khán giả bây giờ ngày càng khó tính hơn trong việc nghe nhạc, tôi luôn tin khán giả sẽ chọn được cho mình một chất nhạc có giá trị để nghe và yêu thích.
|
Tùng Dương khá… say đắm với chất liệu dân gian trong âm nhạc. Chỉ đơn thuần là anh thấy giọng mình hợp khi hát dân gian đương đại hay còn những lý do nào khác?
Gia đình tôi từng sống ở Bắc Giang. Quê gốc mẹ tôi ở Bắc Ninh, nơi có những làn điệu quan họ nổi tiếng. Có lẽ, từ nhỏ chất liệu nhạc dân gian đã ngấm vào trong máu tôi. Lớn lên, được đi nhiều nơi, qua nhiều làng quê, chứng kiến nhiều cuộc đời, nghe nhiều làn điệu dân ca, tôi chắt chiu từng cảm xúc để giữ lại cho mình làm vốn sống.
Khi hát những ca khúc mang đầy hơi thở đương đại, phối khí bằng nhạc cụ điện tử, nhưng vẫn đầy chất dân gian như Mưa bay tháp cổ (nhạc sỹ Trần Tiến), Quê nhà tôi ơi (Lê Minh Sơn)… bao giờ tôi cũng thấy mình đầy ắp cảm xúc.
Hiện tại, tôi đang chuẩn bị một album như vậy với nhạc sỹ Đỗ Bảo với tên gọi Ô màu khối lập phương, dự định sẽ ra mắt vào cuối tháng 8 đầu tháng 9.
Hơn hai năm rồi, tôi mới lại ra album nên đang dồn sức vào thu âm… Biết sử dụng chất liệu dân gian trong những ca khúc đương đại, giữa không gian mở của nhạc cụ điện tử, đó là cách để dân gian thấm vào mình. Tôi thích mang nhạc dân gian Việt Nam vào những thể loại âm nhạc thế giới như Jazz, Pop Jazz, Blues…
Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi công tác tại Nga suốt 10 năm, tôi sống với gia đình bác ruột- bác là chị gái bố tôi. Có lần, bố gửi về cho tôi một băng nhạc của một nghệ sỹ hát Jazz nổi tiếng. Tôi nhớ lúc ấy mình còn rất nhỏ, nhưng đã say mê nghe băng nhạc đó, rồi còn đứng trước gương hát theo… Bác tôi thấy vậy, đã động viên tôi rất nhiều. Bác là người dạy cho tôi biết cách kiên nhẫn. Tôi vẫn luôn biết ơn bác vì nhiều điều…
Mấy năm sau, tôi đã đi thi vào nhạc viện mà không có bố mẹ ở bên. Từ đó đến nay, những thể loại âm nhạc thế giới như Jazz, Jazz, Blues, R&B… luôn khiến tôi hứng thú như một ám ảnh và lúc nào cũng muốn khám phá nó bằng chất liệu dân gian như đã có trong máu. Hình như tôi đã nói hơi nhiều? Quả thực, tôi có thế nói hàng giờ về âm nhạc mà không chán… Âm nhạc với tôi giống như một người tình, lúc nào cũng say đắm.
|
Gần đây nhất, có lẽ Tùng Dương sẽ lại được thoả sức phiêu linh với chất dân gian đương đại của Lê Minh Sơn trong liveshow Đêm Lê Minh Sơn khi bạn gần như là ca sỹ “đinh” trong chương trình?
Đến giờ phút này thì kế hoạch đã bị thay đổi! Trước khi nhận lời với nhạc sỹ Lê Minh Sơn, tôi đã ký hợp đồng với ban tổ chức chương trình hoa hậu gốc Việt tại Ucraina. Đáng lẽ, chương trình này diễn ra sớm hơn, tôi vẫn kịp bay về tham gia liveshow của anh Sơn. Nhưng kế hoạch vừa thay đổi, lịch của hoa hậu gốc Việt bị lùi lại chậm hơn, thời gian gần như trùng với đêm liveshow, bởi vậy, tôi không thể tham gia.
Tôi đã nói lại với anh Sơn và thực sự rất lấy làm tiếc vì không có mặt trong liveshow của anh. Nhưng chắc chắn, tôi sẽ còn nhiều dịp để làm việc với anh Sơn. Nhạc sỹ Lê Minh Sơn luôn là một người đặc biệt với Tùng Dương!
Dạo này thấy Tùng Dương hay lên báo “khoe” về người yêu. Với quan điểm “xa mặt cách lòng”, Dương có thấy tình yêu của mình mong manh?
Tôi đã từng nói, tình yêu xa nhau cũng có sự thú vị riêng của nó. Yêu tức là phải tin nhau. Hiện tại, bạn gái tôi vẫn tiếp tục chương trình học tại Pháp và giữa chúng tôi vẫn có những sợi dây liên kết vô hình.
Có người lại nói rằng, Tùng Dương tung ra thông tin về người yêu chẳng qua là để “trấn an” những người nghi ngờ về giới tính của anh?
(Cười). Tôi nói thật, ai mà nghi ngờ về giới tính của tôi sẽ phải hối hận về những suy nghĩ đó. Trong giới nghệ sỹ không ít người bị đồn đại về giới tính nên tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện này. Bạn bè tôi là những người hiểu, và luôn chia sẻ với tôi về chuyện bạn gái ở xa. Hơn nữa, cô ấy cũng không phải là tình yêu đầu tiên của tôi. Tôi nghĩ, với những tin đồn ác ý mình không cần phải mất thời gian!
Cảm ơn Tùng Dương về buổi trò chuyện!
Hiền Hương