Tuấn Hưng: Không lấy vợ Việt Kiều

"Với tôi, chuyện tình yêu rất khó nói. Đôi khi nó tự đến mà mình không thể kiểm soát được. Tuy nhiên, tôi không có ý định kết hôn với người con gái ở nước ngoài. Tôi yêu Việt Nam và cảm thấy dễ chịu hơn khi sống ở quê nhà", chàng trai đào hoa tâm sự.

Tuấn Hưng luôn có mối quan hệ tốt với anh em, bạn bè. Còn trong gia đình, anh là một người con mẫu mực, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Anh ít khi nợ ai, có chăng chỉ là nợ tình cảm của người con gái mình yêu thương.

 

Bây giờ, Tuấn Hưng suy nghĩ về công việc nhiều hơn tình yêu. Anh cũng thấy hơi buồn và cô đơn nhưng buộc phải làm như vậy để theo đuổi công việc, tiến xa trong sự nghiệp. Khi người đàn ông trong guồng quay nghề nghiệp, họ luôn tập trung mọi sức lực. Tuấn Hưng bây giờ cũng vậy, chỉ nghĩ làm sao để giọng hát hay và có những tác phẩm tốt phục vụ khán giả.

 

Trên sân khấu, chàng ca sĩ này lúc nào cũng tươm tất trong trang phục quen thuộc là vest, đầu chải gel láng mượt. Thế nhưng ngoài đời, anh thích mặc quần jeans và áo thun. Với Tuấn Hưng, "đàn ông gai góc một chút tốt hơn mượt mà". Anh nghĩ ai cũng già đi theo thời gian, vì vậy phải luôn chú ý đến sự nghiệp và hoàn thiện tính cách. Đó là điều anh quan tâm nhất, nhiều hơn so với ngoại hình.

 

Tuấn Hưng nổi tiếng đào hoa. Có lúc chính anh cũng thừa nhận với báo giới như vậy. Đến giờ, anh đã đi qua 4 mối tình. Anh chia sẻ: "Nếu chia tay trong tâm trạng nặng nề, tôi cảm thấy hơi ngại ngùng khi gặp lại người yêu cũ. Thông thường, trong thời gian đầu, tôi tránh gặp nhau ở những nơi công cộng đông người. Sau đó sẽ có nhiều lý do để tạo sự ngăn cách nếu cảm thấy cần thiết".

 

Nhiều người thường nghĩ rằng đã chia tay thì không nên gặp nhau nữa nhưng Tuấn Hưng thì không cho là như vậy. Trong tình yêu, có nhiều điều khó nói. Tốt nhất nên kết thúc một cách nhẹ nhàng, bình đẳng và sau đó vẫn xem nhau như bạn bè. Không ít trường hợp, Hưng tự trách mình là con trai sao không biết cách chia tay, làm cho người ta... vẫn yêu mình.

 

Thời gian qua, Tuấn Hưng lưu diễn khá nhiều ở Mỹ. Khán giả chủ yếu là cộng đồng người Việt. Trong những ngày này, có người xinh xắn, con gái một gia đình Việt kiều, rất mê giọng hát của anh và nghe đâu còn yêu anh nữa. Bố mẹ cô gái cũng quý mến chàng ca sĩ này. Trong một lần về nước, hai gia đình đã gặp nhau. Mẹ Hưng rất quý cô gái vì giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dành và học hành đến nơi, đến chốn. "Với tôi, chuyện tình yêu rất khó nói. Đôi khi nó tự đến mà mình không thể kiểm soát được. Tuy nhiên, tôi không có ý định kết hôn với người con gái ở nước ngoài. Tôi yêu Việt Nam và cảm thấy dễ chịu hơn khi sống ở quê nhà", chàng trai đào hoa tâm sự.

 

Sau khi bán căn hộ ở chung cư cao cấp Thái Thịnh, Hà Nội, Tuấn Hưng hùn vốn với người bạn mở hai cửa hàng thời trang cao cấp tại Hà Nội và TPHCM. Anh bận đi hát suốt nên chưa có nhiều thời gian chăm chút cho cửa hàng. Tuy nhiên, kế hoạch lâu dài là đầu tư vào thời trang. Đó là lĩnh vực anh yêu thích không kém gì âm nhạc.

 

Theo Tiếp Thị Gia Đình/Ngôi Sao