Trong mắt mẹ, Hoa hậu Ngô Phương Lan vẫn là… “bé Mèo”

(Dân trí) - “Ở nhà, vợ chồng tôi vẫn gọi Lan là “Mèo” vì Lan tuổi Mão, nghịch ngợm và đáng yêu như con mèo vậy”, bà Lê Thị Hoà - mẹ của tân Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan tâm sự.

Những ngày Ngô Phương Lan tham gia chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt tại Vinpearl đều có sự tiếp sức của người thân, đặc biệt là người mẹ. Bà Lê Thị Hoà luôn ăn vận giản dị, không trang điểm, ở bên cạnh cô con gái cưng, nhìn động viên khích lệ.

Để cổ vũ con gái, bà cùng chồng là ông Ngô Quang Xuân - Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực nước CHXHCN Việt Nam bên cạnh Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Thương mại thế giới WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneve (Thụy Sĩ), đã thu xếp thời gian bay về Việt Nam, có mặt bên con trong những phần thi nước rút.

 

Khi trò chuyện, bà Lê Thị Hoà chia sẻ rất thật. Bà chỉ muốn nói về con gái và từ chối phóng viên viết về mình.

 

Trong mắt mẹ, Hoa hậu Ngô Phương Lan vẫn là… “bé Mèo” - 1
Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 và mẹ. (Ảnh: Blog Ngô Phương Lan) 

 

“Ngô Phương Lan là con gái thứ hai của vợ chồng tôi sau chị gái tên Hương - hiện chị cả đang học thêm về chứng khoán tại New York. Lan tuổi Mão, sinh năm 1987 tại Hà Nội. Hiện cháu đang là sinh viên năm thứ 3 ngành Quan hệ quốc tế ở Genever, Thuỵ Sĩ.

 

Từ bé, Lan đã theo bố mẹ đến sống và học tập tại nhiều nước. Năm 1993, đang học lớp 1 ở Hà Nội thì Lan theo gia đình sang Mỹ sống gần 7 năm. Đầu năm 2000, Lan theo gia đình trở lại Hà Nội, học tiếp lớp 7 tại trường Quốc tế Liên hiệp quốc và năm 2002 cháu lại sang Thuỵ Sĩ sống cùng bố mẹ cho đến nay.

 

Tính cách Lan rất hoạt bát, tháo vát và làm việc gì cũng khoa học. Lan giống chị gái ở điểm đã quyết chí làm gì phải làm bằng được nhưng mỗi đứa có một cách thực hiện khác nhau. Chị gái Lan mạnh mẽ, tự lập, tiến theo con đường thẳng. Lan thì nhẹ nhàng, mềm mại và linh hoạt hơn.

 

Thực ra ai cũng có nhược điểm cả. Con cái mình nuôi từ tấm bé, tôi thuộc tính cách con gái như lòng bàn tay. Lan có nhược điểm là hơi nóng vội, cái gì cũng muốn làm nhanh nhanh. Tôi vẫn nhắc nhở Lan là làm gì cũng cần phải kiên nhẫn, nếu kiên nhẫn chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn. Tôi vẫn lựa lúc Lan dịu lại để góp ý cho con. Được cái, dù Lan bướng bỉnh nhưng rất biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến.

 

Nói về chuyện “bướng bỉnh” của út cưng, phải nhắc đến “vụ tự ý cắt tóc” năm lớp 7. Thời gian đó, gia đình tôi từ Mỹ trở về Việt Nam và Lan học lớp 7 tại trường Quốc tế Liên hiệp quốc. Một hôm, cô bé nghịch, cầm kéo, soi gương, tự cắt phéng mái tóc dài. Chồng tôi đi làm về, sau này nói lại với vợ: “Tôi suýt ngất”.

 

Cả hai vợ chồng tôi đều thích con gái để mái tóc dài, lúc cài hai bím, lúc búi gọn sau gáy trông nền nã, thanh lịch như con gái Hà Nội kiểu xưa. Con gái với mái tóc dài óng ả, mặc áo dài thì duyên dáng lắm. Lan mặc áo dài, ai cũng khen dáng của Lan mặc áo dài đẹp!

 

Đó là lần duy nhất Lan cắt tóc. Sau này, có tỉa, bấm đôi chút nhưng con gái tôi vẫn giữ nguyên mái tóc dài cho đến bây giờ.

 

Trong mắt mẹ, Hoa hậu Ngô Phương Lan vẫn là… “bé Mèo” - 2

 

Ở nhà, chồng tôi cưng chiều hai cô con gái lắm. Có cáu lắm, chú cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Được cái, hai đứa đều ngoan nên chúng tôi chưa bao giờ phải lo lắng điều gì. Vợ chồng tôi vẫn gọi Lan là “Mèo” vì Lan tuổi Mão, nghịch ngợm và đáng yêu như con mèo vậy. Chị gái Lan thì lại gọi Lan là “bé Bụp, bé Bụp ơi!”.

 

“Mèo” thích nấu nướng các món ăn cho gia đình nhưng tôi ít để con phải làm vì chương trình học của nó căng thẳng quá. Tôi ở nhà, muốn đỡ đần chồng con và mong sao con gái học hành cho thật tốt. Thực ra, mỗi khi có dịp, “Mèo” cũng “lăn” vào bếp trổ tài món bún riêu, phở bò, món xào, nộm bò khô…

 

Chỉ ở nhà, Lan mới “nũng nịu” đôi chút, còn ở ngoài Lan có nỗ lực bản thân rất cao. Khi mới sang Thụy Sĩ, cháu giỏi tiếng Anh, nhưng bên ấy dùng tiếng Pháp. Chúng tôi phải gửi cháu tới một trường quốc tế của Pháp ở gần biên giới để cháu học tiếng Pháp. Thế mà chỉ sau hai năm, nó đã đỗ tú tài toàn phần.

Nói về khả năng tiếng Anh, tiếng Pháp của Lan thì tôi không có điều gì phải áy náy nhưng việc viết lách bằng tiếng Việt của  Lan thì cần phải rèn luyện thêm. “Mèo” và gia đình tôi rất muốn cháu làm ngành ngoại giao tại Việt Nam. Muốn thế, khâu viết lách tiếng Việt phải thật tốt. Cũng mừng là qua cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt, tiếp xúc với các bạn trong nước và thường xuyên trả lời báo chí mà khả năng diễn đạt bằng tiếng Việt của Lan tiến bộ không ngờ.

Trước đây, để con cái thấm sâu cội nguồn văn hoá Việt Nam, thêm yêu quê hương đất nước tôi thường tìm các đĩa dân ca của Bảo Yến, Thu Hiền cho các cháu nghe. Tôi nghĩ những làn điệu dân ca là cái tốt nhất để con người có tình cảm, hướng về văn hoá nguồn cội. Ngoài nghe những làn điệu dân ca, cô út còn thích nghe các giọng ca  trong nước như Mỹ Linh, Thu Minh, Lệ Quyên, Tùng Dương…Dù đuợc tiếp xúc với rất nhiều nền văn hoá khác nhau nhưng như mọi người thấy, Lan không hề mất đi nét riêng của người con gái Việt Nam.

 

Cũng nhiều người hỏi về chuyện chồng con sau này của Lan. Lan có rất nhiều bạn bè các nước nhưng vợ chồng tôi thích con gái lấy chồng Việt Nam hơn. Bản thân Lan cũng nghĩ sống chung với người trên cùng nền tảng văn hoá thì hợp hơn.

 

Đến ngày 17/9, Lan bắt đầu phải đi học nên tôi đã đăng ký vé vào ngày 14/9 để trở lại Thuỵ Sĩ. Nhưng, nếu có sự thay đổi, chúng tôi sẵn sàng hoãn lại để Lan có thể hoàn thiện tốt những hoạt động ý nghĩa của một Hoa hậu…”.

 

Trong mắt mẹ, Hoa hậu Ngô Phương Lan vẫn là… “bé Mèo” - 3
 Hình ảnh này sẽ đọng lại mãi trong tâm trí người mẹ hạnh phúc - bà Lê Thị Hoà cũng như những ai đã từng yêu mến và cổ vũ cho hoa hậu Ngô Phương Lan.

 

Bài: Nguyễn Hằng

Ảnh: Hữu Nghị