1. Dòng sự kiện:
  2. Concert Dân trí 20 năm - "Rực rỡ ngày mới"

Triệu Trang: “Tôi cần một lời xin lỗi của Mạnh Quân”

(Dân trí) - “Chỉ vì câu thách thức ngang ngược của Mạnh Quân mà tôi mất đi cơ hội lớn duy nhất để phát triển sự nghiệp. Nếu Mạnh Quân muốn phải làm ầm ĩ thì tôi sẵn sàng hầu toà bất cứ lúc nào”, <i>Búp bê 8X</i> Triệu Trang bức xúc nói.

Sau một thời gian dài “im hơi lặng tiếng”, Triệu Trang đã trở lại với album Love story, khác lạ từ giai điệu, ca từ và hình ảnh, không còn teen, nhí nhảnh như “Búp bê 8X” ngày xưa nữa.
 
Triệu Trang: “Tôi cần một lời xin lỗi của Mạnh Quân” - 1
Triệu Trang khủng hoảng vì nhạc sĩ trẻ Mạnh Quân

Đang được công chúng quan tâm đến album “Búp bê 8X” sao Trang không thừa cơ ngay lúc đó bùng nổ tiếp để lăng xê hình ảnh mà lại để “đóng băng” một thời gian dài đến thế?

Tôi không bùng nổ trên các phương tiện thông tin vì đã có sự việc lớn xảy ra với tôi suốt trong thời gian đó. Tôi đã rất mệt mỏi và khủng hoảng. Phải mất một thời gian tinh thần mới bình tĩnh trở lại để tôi đủ tỉnh táo làm tiếp những dự án âm nhạc của mình.

Điều gì khiến chị bị khủng hoảng?

Sự việc xảy ra giữa tôi và nhạc sĩ Mạnh Quân. Quân có bán cho tôi 3 ca khúc để sử dụng trong album vol 2 và vol 3 với thời hạn độc quyền là 3 năm, từ năm 2007 - 2010. Nhưng chưa hết hạn sử dụng độc quyền, album cũng chưa phát hành mà Quân đã tự ý sử dụng một trong 3 ca khúc đó trong đêm Gala Sao mai Điểm hẹn 2008.

Tôi có hỏi cho rõ thì Quân lại nhắn tin thách thức việc đi kiện. Thật lòng, lúc đó tôi chỉ cần Mạnh Quân điện thoại nói rõ về sự việc rồi xin lỗi bên phía nhà tài trợ của tôi một câu để tôi ở giữa không gặp khó khăn. Chuyện tưởng nhỏ nhưng chỉ vì câu thách thức ngang ngược của Mạnh Quân mà làm tôi mất đi cơ hội lớn duy nhất để phát triển sự nghiệp.

Bên phía nhà đầu tư đã ra lệnh thu lại toàn bộ vốn đầu tư dù dự án âm nhạc đang làm dở và tôi phải bồi thường số tiền 217 triệu đồng vì đã làm sai hợp đồng. Tôi đã phải làm lại từ đầu tất cả, vô cùng khó khăn. Sau khi đi rút toàn bộ số tiền tiết kiệm và bán đi chiếc xe SH, phương tiện đi laị duy nhất, tôi gần như trắng tay. Thời gian đó buồn chán và ốm hoài…

Cũng chính vì sự cố này mà dự định ra mắt album vol 2 Love story vào mùa giáng sinh năm ngoái bị lùi lại đến bây giờ.
 
Triệu Trang: “Tôi cần một lời xin lỗi của Mạnh Quân” - 2
Từ hình ảnh teen, nhí nhảnh của "Búp bê 8X"...

Nếu đúng sự việc xảy ra như thế, sao từ đó chị lại chọn cách im lặng?

Thực ra, tôi là người thích cuộc sống bình yên. Tôi chỉ cần một lời xin lỗi của Mạnh Quân. Nhưng nếu như Quân muốn phải làm ầm ĩ thì tôi sẵn sàng hầu toà bất cứ lúc nào…

Giờ chị nói ra tất cả những điều này, vào đúng thời điểm ra mắt “Love story”, người ta dễ cho rằng chị cố tình “gây chuyện” với Mạnh Quân tạo sự chú ý, chị nghĩ sao?

Thực sự là tôi đã không muốn nhắc đến nữa, nhưng vì phải có lời giải thích vì đã sai hẹn với khán giả cả nước. Bạn bè đồng nghiệp cũng bảo tôi phải làm mọi việc cho rõ ràng với Mạnh Quân. Đây không phải lần đầu tiên với trường hợp của tôi, trước đó ca khúc Thiên đường gọi tên cũng xảy ra tương tự giữa 2 cặp song ca Cao Thái Sơn - Mỹ Dung và Phương Linh - Hà Anh Tuấn…
 
Triệu Trang: “Tôi cần một lời xin lỗi của Mạnh Quân” - 3
...Triệu Trang đang khẳng định sự trưởng thành trên con đường âm nhạc

Quay trở lại album vừa ra mắt, tại sao chị chọn “Love story”?

Tôi chọn cái tên đó vì xuyên suốt album là những bản pop - ballad sâu lắng, lạng mạn về mối tình đầu đẹp nhưng thật ngang trái. Đó là câu chuyện về mối tình đầu của tôi…

Nghe nói, chị đã có mối tình đầu không trọn vẹn với nhạc sĩ trẻ Bằng Cường?

Thật sự đã là dĩ vãng xa rồi! Chúng tôi chia tay nhau đến nay cũng 8 năm rồi.

Cùng Bằng Cường song ca tình tứ ca khúc “Tình yêu đầu” trong “Love story”, cảm xúc của chị ra sao? Chị có khi nào nghĩ “tình cũ không rủ cũng tới”?

Chia tay khi cả hai không còn cảm thấy hợp nhau nữa, yêu nhau nữa thì “trăm kim cũng không bao giờ chắp vá lại được”. Giữa chúng tôi giờ chỉ còn những kỷ niệm về thời thơ ấu. Đến giờ, tuy vẫn cùng chung trên con đường sự nghiệp ca hát nhưng tất cả chỉ là sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu một trong hai người cần sự giúp đỡ thì chúng tôi giúp đỡ nhau như những người bạn, vì dù gì cả hai đều từ ngoài Bắc vào Sài Gòn lập nghiệp…

Thu Nguyễn
(Ảnh NV cung cấp)