“Tôi sẽ không ngủ yên trong chiến thắng”

(Dân trí) -Nhiều lời chia sẻ chất chứa niềm tự hào và sự xúc động của các nghệ sĩ như nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhà văn Hồ Phương, nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ, phu nhân cố NSND Sỹ Tiến…được Dân trí ghi lại tại Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh và danh hiệu NSND sáng nay.

Nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh trong buổi sáng hôm nay từ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nhạc sỹ Phạm Tuyên vui vẻ nói: “Trong suốt cuộc đời sáng tác của tôi, nguồn động viên duy nhất mà tôi cảm thấy nó giúp cho mình sáng tạo nhiều là tình yêu của nhân dân, của các em thiếu nhi đối với những bài hát mà tôi viết. Nhưng một khi tất cả những tình cảm ấy của nhân dân lại được sự ghi nhận của Nhà nước nữa thì lại càng tăng thêm cho tôi niềm phấn khởi. Tôi nghĩ rằng, mục tiêu phấn đấu cuối cùng của cả đời tôi cũng là làm thế nào để mang lại niềm vui cho mọi người bằng những tác phẩm của mình viết, từ em bé cho đến cụ già”.
 
“Tôi sẽ không ngủ yên trong chiến thắng”
Nhạc sỹ Phạm Tuyên

Nhà thơ Hữu Thỉnh thì không giấu nổi niềm tự hào: “ Từ một anh lính xe tăng, tôi không thể ngờ một ngày mình nhận được giải thưởng Hồ Chí Minh với những đóng góp trong lĩnh vực thơ ca. Đây là phần thưởng cao quý nhất mà tôi từng nhận được. Khó có thể diễn tả được niềm vui, phần khởi của mình. Tôi chỉ biết sẽ cố gắng cống hiến hơn nữa để cảm ơn sự ghi nhận của công chúng, của Đảng và Nhà nước.”
 
“Tôi sẽ không ngủ yên trong chiến thắng”
Nhà thơ Hữu Thỉnh và cac con cháu trong ngày nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhà văn Hồ Phương xúc động chia sẻ: “Việc được trao giải thưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một phong tục đẹp không chỉ của giới văn nghệ sỹ mà của toàn thể nhân dân, không chỉ động viên các tác giả mà còn vinh danh của ngành văn học nghệ thuật. Đó là ngày vui của toàn dân ta, khẳng định với thế giới về đất nước với nền văn học ngày càng phát triển đậm đà bản sắc dân tộc.

Cuộc tuyển chọn và trao giải thưởng đã được hoàn tất với sự tuyển chọn công bằng và chuyên môn cao, đã được những người có trách nhiệm khẳng định và hài lòng. Chúng ta có thể vui và tự tin hơn năm nay các tác phẩm đều là những tác phẩm được đánh giá tốt, có sự đổi mới, sự tìm tòi…
 

“Tôi sẽ không ngủ yên trong chiến thắng”
Nhà văn Hồ Phương


Chúng tôi mong muốn giải thưởng được duy trì mãi mãi, có thể phát hành thành sách ra toàn thế giới. Không những thế, chúng ta có thể trao giải thưởng cho cả người ngoại quốc có những tác phẩm giá trị về đất nước Việt Nam và Bác Hồ.

Bản thân tôi sẽ tiếp tục nghĩ tới, phấn đấu hơn nữa vượt qua chính mình, vượt qua mọi sự dẫm chân tại chỗ. Ngủ ngon trong chiến thắng là sự nguy hiểm cho chính mình. Vượt được chính mình thật không dễ nhưng tôi hứa tiếp tục cố gắng, có những tác phẩm tốt hơn nữa cống hiến cho nền văn học nghệ thuật nước nhà”.
 
“Tôi sẽ không ngủ yên trong chiến thắng”
NSND Minh Hòa
 
Đối với NSND Minh Hòa, được phong tặng danh hiệu NSND là một vinh dự lớn lao đối với chị: “ Tôi nghĩ, đây là danh hiệu mà bất cứ người nghệ sỹ chân chính nào cũng muốn hướng tới. Điều đặc biệt có ý nghĩa và đáng nhớ trong đời người nghệ sỹ như Minh Hòa là ngày mình được công nhận danh hiệu lại đúng dịp kỷ niệm sinh nhật Bác. Chắc chắn đây sẽ là ngày không bao giờ quên trong đời Minh Hòa. Sau danh hiệu, là người nghệ sỹ của nhân dân, Minh Hòa chỉ mong sao, mình sẽ có nhiều vai diễn hay hơn nữa, để cống hiến cho nhân dân nhiều hơn nữa”. Chị cũng chia sẻ sớm quay trở lại với công việc diễn xuất sau 2 năm im ắng…
 
“Tôi sẽ không ngủ yên trong chiến thắng”
Cố NSND Sỹ Tiến
 
“Tôi sẽ không ngủ yên trong chiến thắng”

Vợ cố NSND Sỹ Tiến về nước nhận giải thưởng cao quý thay chồng

Giải thưởng Hồ Chí Minh được xét tặng 5 năm một lần. Đây mới là lần thứ IV giải thưởng được trao. Với một đất nước có bề dày lịch sử, văn hóa, có đội ngũ văn nghệ sỹ đông đảo và tài năng như nước ta, không ít nghệ sỹ đã ra đi trước khi được vinh danh. Dù muộn nhưng vẫn đáng trân trọng, đáng quý. Vợ của cố NSND Sỹ Tiến (Nguyễn Xuân Kim) năm nay đã ở tuổi 90 vẫn được con cháu dìu đến nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh – phần thưởng cao quý dành cho những đóng góp của chồng bà.

Vừa từ Pháp về để nhận giải thay chồng, bà cười tươi nói: “Ông ấy mất vừa tròn 30 năm rồi, nhưng lần này được Nhà nước trao giải thưởng Hồ Chí Minh, đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho chồng tôi nói riêng và nền sân khấu cải lương Hà Nội nói chung. Tôi và cả đại gia đình vui lắm, sung sướng lắm. Cả đời chồng tôi gắn bó với sân khấu, ông ấy từng có câu nói nổi tiếng “nếu tôi chết, hãy căng da tôi lên mặt trống để tôi được gần sân khấu”. Chỉ có chế độ này mới đem lại hạnh phúc cho chồng tôi!”.

Nguyễn Hằng ghi
Ảnh: Thế Dương